Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Review Phim] Điều Kì Diệu Ở Phòng Giam Số 7 (Miracle In Cell No.7) - Có Những Điều Kì Diệu Nhỏ Nhoi

1. Tình người và điều kì diệu.

Điều kỳ diệu được làm nên từ những giản đơn nhưng lại  quí giá phải,chỉ có tình người mới có sức mạnh mãnh liệt vươn tay chạm đến làm thổn thức trái tim bao người.

Bộ phim như một cơn mưa rào giữa ngày hè nóng bức, một điểm sáng của lòng nhân ái của loài người nói chung và tình phụ tử nói riêng giữa bốn bề đen tối tràn ngập mưu mô,thủ đoạn,thù hận của người với người. Mỗi người khi xem phim đều thích thú đón nhận cơn mưa này bởi những rung động mát dịu,những tiếng cười sảng khoái  mà nó mang đến như hạ nhiệt  khao khát tình người đang cháy rực trong chúng ta bấy lâu nay.

Chính bản thân tôi cũng khựng lại giật mình với sự lãng quên dành cho bố mỗi ngày một cử chỉ ấm áp, một cái ôm, một lời hỏi han, một món quà nho nhỏ. Những điều rất giản đơn thôi nhưng đôi khi  chúng ta trong đời sống hàng ngày lại cảm thấy rất khó khăn để thực hiện bởi cái khô khan hiện hữu mạnh mẽ và đã thành thói quen khó bỏ như thói bàng quan với bất hạnh trong cuộc sống của xã hội thời nay.

Khá thú vị là, dàn diễn viên trong phim không phải là tên tuổi đình đám, không có ngoại hình bắt mắt, kịch bản phim cũng rất đơn giản. Nhưng diễn xuất của diễn viên thì không chê vào đâu được, diễn xuất tuyệt đến nỗi khán giả từ những bà nội trợ chỉ ưa thích nam diễn viên hàn đẹp trai bóng bẩy, đến các cô gái tuổi teen thường xuyên đắm đuối trước vẻ manly,mạnh mẽ quyến rũ của những chàng cao bồi trong phim hành động mỹ có thể vứt bỏ tất cả những tiêu chuẩn về vẻ đẹp để mê mẩn,yêu thích nhân vật người cha đến tột độ.

Bộ phim đã mang đến vô vàn những nụ cười bởi diễn xuất nhí nhảnh của cô con gái với nụ cười trong veo, cái mồm chúm chím, ánh mắt biết nói lên những lo toan vượt trước tuổi,những hành động nhún nhảy thè lưỡi, trợn mắt, ngoáy mông của hai cha con, sự ngốc nghếch của người cha thiểu năng trí tuệ trong cuộc sống bình dị trước khi biến cố xảy ra.

Đồng thời nó cũng lấy đi không ít nước mắt khán giả, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ phải bật khóc rất nhiều lần ngay cả khi đang xem phim và còn kéo dài sau khi phim kết thúc.

2. Những điểm chạm của tình phụ tử

Bị kết án oan vì đã vô tình đi theo cô bé đã mua chiếc cặp thủy thủ mặt trăng và có mặt tại hiện trường, khi vào tù ông bố Yong Goo ( thiểu năng trí tuệ)

Vẫn chỉ một mực lo cho cô con gái bé nhỏ ở nhà. Bằng tấm lòng tốt bụng, tâm hồn thánh thiện ông đã chịu thay người bạn tù khỏi một nhát dao, cứu viên trại trưởng trại giam thoát chết khỏi một đám cháy, thay đổi cái nhìn của trại trưởng( một người cha đã từng mất con) về vụ án của ông.
Sự chân thành của người đàn ông này đã lay động toàn bộ trại giam từ những kẻ phạm tội-thành phần vô cảm, tàn nhẫn nhất xã hội đến cai ngục-những người có thành kiến, ác cảm  to tát với những tên tội phạm.

Tất cả mọi người trong trại đều một mực tin Yong Goo không thể là kẻ gây án mạng và còn rất nhiệt tình giúp  Yesung- cô con gái dễ thương được vào tù thăm cha từ đó có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra tại phòng giam số 7.

3. Cổ tích buồn.

Xem đến đoạn hai bố con đứng trên khinh khí cầu vồng, sự hò reo của toàn bộ tù nhân vì tưởng chừng yong goo đã thoát khỏi bản án tử hình và câu chuyện về 2 người sẽ bay vào trong cổ tích, tôi cảm thấy mình hạnh phúc đến tột cùng, nước mắt trào ra với vô vàn hân hoan. Nhưng rồi tim tôi lại thất nghẹn lại bởi sợi dây thừng vướng vào hàng rào sắt và khí cầu chẳng thể bay đi. Sợi dây này làm tôi liên tưởng tới những ràng buộc công lý, bởi sự dối trá, ích kỷ, tàn nhẫn của cảnh sát trưởng- người có cô con gái đã qua đời muốn ép yong goo buộc phải nhận tội để hả hê, để thỏa mãn nỗi đau mất con mà ông phải chịu thì người khác cũng phải chịu. Qủa thực thì tình tiết này trong phim đúng là được xây dựng từ thực tế xã hội đầy ghen ghét, đố kỵ với hạnh phúc và thành công của người khác mà phá hoại chơi xấu nhằm đạp đổ.

Cuối cùng thì người bố cũng phải chịu án tử hình trong đúng ngày sinh nhật của cô con gái nhỏ.


4. Kết

Người xem khó lòng kìm được nước mắt trước phân đoạn con gái nhỏ lạy cha trong ngày sinh nhật của mình: “cám ơn ba đã mang con đến thế giới này “Cám ơn con…vì…đã là con gái của ba, con là món quà quý nhất mà thượng đế đã ban tặng trong đời này của ba”

Chứng kiến cảnh cha con chia tay nhau lần cuối mà mắt tôi ướt nhòe, như có tiếng thét vang lên từ đáy lòng”tại sao cuộc sống lại bất công đến thế, ngay cả trong phim người ta cũng không thể để công lý chiến thắng ư?”

Cuối cùng thì khi yesung lớn lên cô đã theo đuổi nghề luật sư và minh oan cho người cha đã quá cố.

Kết phim như một lần tháo nút cho trăm lần buộc thắt trái tim khán giả.

Bộ phim vừa để giải trí cũng là bài học nhân văn sâu sắc về tình người.

xin hãy để một lần trái tim bạn được rung động thổn thức trước những xúc cảm vốn rất đời thường này để thấy rằng “Nếu nhân sinh là vô thường, phải chăng chỉ có yêu thương thực sự mới vĩnh hằng”.

----------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Hà Phương

Things are what they are and whatever will be will be.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại https://storiesofsunnies.wordpress.com

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

21,519 lượt xem