Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 năm trước

10 Sai Lầm 10 Năm Sau Bạn Sẽ Hối Hận

“Giá như…” Hai từ này đi cùng nhau đã trở thành một trong những cụm từ đáng buồn nhất trong kho tàng ngôn ngữ. Và không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời mình chúng ta đã nhắc đến hai chữ “Giá như…”. Thế nhưng, có bao giờ bạn nhận ra đã là quá trễ kể từ khi cất câu nói lên lời luyến tiếc kia chưa? Hay có bao giờ bạn hy vọng rằng mình không cần phải thốt lên câu “Giá như…” ấy nữa?

Mặc dù 10 sai lầm dưới đây không làm thành một danh sách ‘những luyến tiếc trong đời’ hoàn chỉnh, nhưng hy vọng rằng chúng sẽ giúp bạn bớt đi một câu “Giá như…” nào đó trong tương lai.

1. Gây ấn tượng bằng những chiếc mặt nạ

Nếu bạn luôn cho cả thể giới thấy chiếc mặt nạ của mình, sẽ có một ngày bạn phát hiện ra mình chẳng còn gì dưới lớp che phủ ấy. Bởi lẽ khi bạn dùng quá nhiều thời gian tập trung vào việc người khác nghĩ gì về mình, hay họ muốn bạn trở thành con người như thế nào; một lúc nào đó bạn sẽ dần quên đi bản chất thật sự của mình. Vì vậy đừng sợ hãi trước những lời đàm tiếu của thiên hạ; sâu trong tim bạn luôn biết bạn là ai và điều gì thật sự đúng với bạn. Bạn không cần cố gắng trở nên hoàn hảo để gây ấn tượng hay truyền cảm hứng cho bất cứ ai. Hãy để họ cảm thấy ấn tượng và nhận được cảm hứng từ bạn qua cách bạn khắc phục những yếu điểm của chính bản thân mình.

2. Để người khác quyết định những giấc mơ của chính bạn

Thử thách lớn lao nhất của cuộc sống là khám phá chính bản thân mình, thứ hai là luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Một nhân tố có sức ảnh hưởng lớn đến điều này là sự kiên định của bạn trong việc theo đuổi những ước mơ, hoài bão của đời mình. Có những người không đồng tình với bạn? Tốt thôi. Điều đó có nghĩa là bạn đang bước đi trên con đường do chính bạn tạo ra. Đôi khi những việc bạn làm được cho là sự điên rồ đối với người khác, nhưng khi bạn cảm thấy bản thân vui sướng đến quên lãng thời gian, bạn sẽ biết những gì mình đang làm là đúng.

3. Kết bạn xấu

Đừng để quan điểm, nhận thức sai lệch của một người làm ảnh hưởng đến bạn. Đừng để họ đến gần bạn. Họ sẽ không thể bóp cò nếu bạn không đưa họ khẩu súng. Khi mà bạn nhớ rằng kết bạn với kẻ xấu chỉ là một sự lựa chọn, không phải một điều bắt buộc, bạn sẽ giải phóng bản thân để đón nhận những tình cảm yêu thương thay vì sự giận dữ, sự bao dung thay vì lòng đố kị, và sự nhẫn nại thay vì nỗi âu lo.

4. Sống ích kỉ và ngạo mạn

Một cuộc sống tràn ngập những cử chỉ yêu thương và phẩm cách tốt đẹp sẽ tạo nên một tấm bia mộ đẹp đẽ nhất. Những người được bạn truyền cảm hứng và sẻ chia tình cảm sẽ mãi nhớ đến cảm giác mà bạn đã mang đến cho họ dù cho thời gian của bạn đã không còn nữa. Vậy nên hãy khiến tên bạn được khắc trên những trái tim, không phải trên những tảng đá. Những gì bạn làm cho bản thân sẽ chỉ chết cùng bạn, nhưng những gì bạn làm cho mọi người và thế giới sẽ mãi luôn ở đó.

5. Tránh sự thay đổi và phát triển

Nếu bạn muốn nhớ về quá khứ, hãy nhìn vào hiện tại. Nếu bạn muốn thấy trước tương lai, hãy nhìn vào hiện tại. Bạn phải để những thứ cũ kĩ ra đi để nhường lối cho những điều mới sắp tới; một khi đã là quá khứ, đừng bao giờ quay đầu lại. Nếu bây giờ bạn hiểu được điều ấy và bắt đầu hướng đến nó, bạn sẽ gặt hái cho bản thân những thành công lâu dài.

6. Từ bỏ khi đối mặt với khó khăn

Không có thứ gọi là thất bại, chỉ có kết quả. Kể cả khi mọi việc không diễn ra như ý của bạn, đừng nản chí hay từ bỏ. Học những gì bạn có thể và tiếp tục đi về phía trước. Người tiếp tục đi tiếp sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Bởi lẽ trên chặng đường dài vươn tới chiến thắng sau cùng, đầu tiên bạn phải chiến thắng trận đấu với chính bản thân mình. Đó là một quá trình xảy ra với nhiều bước nhỏ, những quyết định, những hành động được dần dần xây dựng dựa trên nền tảng của nhau và một ngày nào đó sẽ dần đến giây phút vẻ vang của một thành công lớn.

7. Cố gắng giải quyết từ việc nhỏ nhất

Cuộc sống nên trở nên cảm động, không nên bị đè ép. Có lúc bạn cần phải thư giãn và để cho cuộc sống diễn ra mà không có những lo lắng liên miên và những thu xếp nhỏ nhặt. Hãy học cách buông lỏng tay khi bạn đang cố gắng xiết quá chặt. Hít một hơi thật sâu. Khi mà bạn cảm thấy bản thân đủ bình tĩnh để một lần nữa nhìn lại bức tranh toàn cảnh của cuộc sống, lúc đó hãy tiếp tục bước tới. Bạn không cần phải biết chắc rằng con đường bạn đang đi sẽ dẫn đến những nơi tốt đẹp, vì mọi thứ trong cuộc sống luôn được sắp xếp một cách hoàn hảo dù cho bạn có hiểu điều đó chưa đi chăng nữa. Luôn cần có thời gian để mọi thứ được liên kết lại với nhau.

8. Dừng chân khi vẫn có thể bước tiếp

Đủ mạnh mẽ để buông tay và đủ khôn ngoan để chờ đợi cho những thứ mà bạn xứng đáng. Có những lúc bạn phải té xuống những hố sâu để vực lên cao như chưa bao giờ có thể. Có những lúc bạn phải để mắt mình được rửa sạch bởi những giọt nước mắt để bạn một lần nữa nhìn rõ hơn những cơ hội đang chờ bạn ở phía trước. Đừng bao giờ dừng lại.

9. “Để mai tính”

Vấn đề là, bạn luôn nghĩ bạn còn nhiều thời gian hơn những gì bạn thực sự có. Nhưng đến một ngày nào đó bạn sẽ thức dậy và nhận ra rằng bạn không còn thời gian để làm những việc mà mình luôn muốn. Lúc đó, hoặc là bạn đã đạt được những mục tiêu đặt ra cho bản thân mình, hoặc là bạn sẽ có một hàng dài những lời bao biện về lí do mà bạn đã không làm.

10. Lười biếng và mờ nhạt

Thế giới không hề nợ bạn thứ gì, nhưng bạn nợ thế giới rất nhiều thứ. Thế nên hãy ngừng việc sống trong mơ mộng và bắt đầu làm việc đi. Đừng chỉ mơ về thành công, mà hãy bước ra và tự mình biến nó thành hiện thực. Hãy chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính bạn. Bạn là người quan trọng và mọi người cần đến bạn. “Một ngày nào đó” là quá trễ khi bạn chỉ ngồi một chỗ và hy vọng ai đó làm gì cho mình. Một ngày nào đó là bây giờ, và người mà thế giới cần chính là bạn.

Hoàng Linh (theo Marcandangel)

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

500 lượt xem

lh-turn-offlh-plus