Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

5 Tựa Sách Du Ký Thôi Thúc Bạn Trẻ “Lên Đường”

Chỉ với khăn rằn đội đầu, áo phông rộng, giày bệt, ba lô, những người trẻ lên đường để chinh phục các vùng đất, con đường mới.

Lên đường để biết tuổi trẻ không đơn thuần chỉ là mùa của những yêu thương mà đó còn là mùa của những hành trình cần có trong đời, để tầm nhìn và lý tưởng được cất cánh bay cao, bay xa, vững vàng hòa vào biển lớn bất chấp giông tố vùi lấp.

5 tựa sách du ký hay dưới đây với những trang viết tràn đầy nhiệt huyết của những con người đam mê xê dịch và dấn thân ở nhiều đất nước khác nhau.

1. Vào Trong Hoang Dã – Jon Krakauer

Đối với chúng ta – những con người Việt Nam, Bắc Mỹ được hình dung như một vùng đất xa hoa, giàu có đầy quyến rũ. Ấy thế mà chàng trai độ tuổi đôi mươi Christopher Johnson McCandless đã quyết định tặng toàn bộ số tiền 25.000 USD trong tài khoản của mình cho quỹ từ thiện, bỏ lại chiếc ô tô cùng phần lớn đồ đạc, đốt cháy toàn bộ tiền mặt trong ví để dấn thân vào hành trình đơn độc xuyên qua hết thảy các vùng đất hoang dã của Bắc Mỹ.

Vào Trong Hoang Dã được chuyển thể thành phim vào năm 2007 ở Mỹ.

Vào Trong Hoang Dã còn là cuộc chinh phục, đối mặt với thiên nhiên kỳ vĩ, là hành trình tìm về niềm vui giản dị, trinh nguyên, về với bản năng thật nhất của con người, để rủ bỏ lại những gì giả tạo nhất mà nền văn minh khoác lên tâm hồn

 

2. Tôi Là Một Con Lừa – Nguyễn Phương Mai

Tôi Là Một Con Lừa là cuốn sách du ký hay, ghi dấu ấn của “con lừa” Nguyễn Phương Mai. Nhưng tại sao lại là “con lừa”? Bởi vì “lừa không bao giờ đứng im. Trâu bò thong thả nhai cỏ, còn lừa thong thả đi. Lừa đi hoài, đi hoài, không đi quá nhanh nhưng bao giờ cũng tới đích”. Phương Mai lên đường không phải với hàm học vị Tiến sĩ danh giá, mà là “một con lừa không những ưa nặng mà còn tự tìm cách đâm đầu vào vũng nước để được công nhận là một con lừa có cá tính”.

Tôi Là Một Con Lừa kể về chuyến du hành theo dấu vết di cư của loài người, khởi sự từ cái nôi của nhân loại ở châu Phi, qua châu Úc, châu Á, rồi tới châu Mỹ. Trong chuyến du hành ấy, chị đã được chiêm ngưỡng những cảnh tượng thiên nhiên tráng lệ nhất, đã thăm những kỳ quan vĩ đại nhất do con người tạo ra, đã thử mình với những trò mạo hiểm mà với đại đa số mọi người chỉ nghe tới đã nổi da gà.

Phương Mai dịch chuyển để chiêm nghiệm về danh tính bản thân – về mẫu hình mà mình muốn trở thành và mẫu hình xã hội muốn mình trở thành; để dò xét sức mạnh của chính mình và phát hiện ra chế ngự được nỗi sợ hãi của bản thân mới chính là điều khó khăn nhất.

3. Đường Về Nhà – Đinh Phương Linh

Đường Về Nhà như một ký sự bám sát lộ trình đạp xe 3.395km từ Bắc Kinh về Hà Nội ăn Tết của Xu trong 30 ngày với khoảng 5 triệu đồng trong túi. Một chuyến đi với nhiều người là “điên rồ”, nhưng với Xu là để trải nghiệm bởi “không điên bây giờ thì sau này sẽ già mất…”

Trên hành trình, mỗi ngày Xu gặp đủ kiểu người, trải nghiệm nhiều điều phi lý, từ những chuyện khó khăn, gây thất vọng cho tới sự tẻ nhạt, tầm thường hoặc cám dỗ… Giữa những “bức tranh” ngoại cảnh, tự sự của nhân vật ẩn hiện, có khi lấp đầy cả trang nhật ký. Xu nhớ về những chuyến đi trong quá khứ, những người bạn có duyên tái ngộ, những người thân đang mong ngóng, quãng thời gian trả nợ và thích nghi với cuộc sống của du học sinh…

4. Phương Đông Lướt Ngoài Cửa Sổ – Paul Theroux

Phương Đông Lướt Ngoài Cửa Sổ ghi lại hành trình gần 5 tháng rong ruổi khắp các chuyến tàu trên hành trình xuyên châu Á của nhà văn Paul Theroux. Qua từng trang sách, ta sẽ thấy một châu Á rộng lớn với đủ màu sắc, hương vị. Đó là một Thổ Nhĩ Kỳ với cuộc hiện đại hóa dè dặt. Iran và ẩn ức xã hội về giới tính. Afganistan bất ổn, đem lại cảm giác bị cầm tù. Ấn Độ của đền đài long lanh, của những con người nghèo đói và cuồng tín. Singapore sạch sẽ, ngăn nắp đến nhàm chán. Thái Lan náo nhiệt, dậy mùi giải trí và tình dục. Nhật Bản tiện nghi nhưng con người dường như đã thành cỗ máy…

 

Với cuốn du ký sống động, nhà văn như cầm tay độc giả đi qua từng toa tàu chậm cho đến những chuyến tàu tốc hành, đưa tầm mắt vượt ra ngoài ô cửa nhỏ hẹp để hướng đến chân trời bí ẩn. Để rồi, bạn chỉ muốn lập tức “xách ba lô lên và đi”. Đi để trải nghiệm, đi để khám phá, và hơn cả là đi để cảm nhận.

5. Quá Trẻ Để Chết – Đinh Hằng

Quá Trẻ Để Chết vừa được xem là cuốn sách du ký hay vừa là lời tự sự chân thành của cô gái trẻ, mang trên mình hai chiếc ba lô nặng 34kg cùng vết thương lòng vượt qua 20 tiểu bang nước Mỹ. Nước Mỹ dưới ngòi bút của Đinh Hằng hiện lên một cách sống động, chi tiết cả về mô tả lẫn cảm xúc. Đó có thể là Washington D.C rực rỡ mùa anh đào, San Fransico nên thơ lãng đãng, Chicago lộng lẫy ánh nắng bên hồ, New York hoa lệ với chi chít nhà cao tầng cùng lối cách sống tên lửa… Thông qua cuốn sách bạn cũng sẽ hiểu một cách sây sắc cái giá của tự do diễn ra trên đất nước dân chủ bậc nhất thế giới.

Xuyên suốt hành trình, Đinh Hằng được gặp gỡ, trải lòng với vô số con người trên mọi miền thế giới. Mỗi người là một mảnh đời, một cá tính, một ẩn số với nhân sinh quan riêng biệt. Tuy nhiên, họ đều có điểm chung là lòng nhiệt thành, tin tưởng vô điều kiện. Có lẽ cũng nhờ vậy mà Hằng đã giữ được mình tỉnh táo hơn mỗi khi rơi vào trạng thái trầm cảm.

Quá Trẻ Để Chết là những trăn trở quá đỗi đời thường, là yêu tha thiết và bỏng cháy rồi tan vỡ, là những hành trình theo năm tháng để đi qua nỗi đau, tìm kiếm sự trưởng thành. Như ai đó đã nói: Con người không thay đổi, họ chỉ lớn lên.

 

Theo vnwriter.net

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,159 lượt xem