Lâm Ngọc Bảo Ngân (E)@Gia Vị
8 tháng trước
Akira Kurosawa: Từ Những Bức Tranh Đến Màn Ảnh Rộng
Hoàng đế của điện ảnh Nhật Bản Akira Kurosawa khiến khán giả ấn tượng với những storyboard vẽ tay sống động của mình.
Hành trình chập chững bước ra khỏi chiếc nôi chật hẹp của một đứa trẻ, dù là bình thường nhất, cũng không thể tránh khỏi những vết tích khổng lồ và nặng nề của thời đại đã in lên. Đời sống cá nhân của một con người nhỏ bé dù trải qua sinh – lão – bệnh – tử hay hạnh phúc – khổ đau, tuyệt vọng – mơ ước thì vẫn hoà vào một nền văn minh vĩ đại. Akira Kurosawa chính là một “đứa trẻ” như vậy, một cuộc đời cá nhân gắn liền với sự chuyển mình của nghệ thuật nước nhà và của cả thế kỷ XX.
Akira Kurosawa là con út trong một gia đình khá giả, sớm đã có niềm hứng thú với việc đọc sách và hội hoạ. Rất nhiều tác phẩm phim của Kurosawa được lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học nổi tiếng, đặc biệt là tác phẩm của William Shakespeare; Throne of Blood (1957) dựa theo Macbeth, The Bad Sleep (1960) dựa theo vở Hamlet hay Ran (1985) dựa theo Vua Lear.
Ngoài ra, ông còn đạo diễn những phim được chuyển thể trực tiếp từ các tác phẩm văn học Nga, tiêu biểu trong đó có: The Idiot (1951) được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của Maxim Gorky, Ikiru (1952) dựa theo tiểu thuyết Cái chết của Ivan IIyich của Lev Nikolayevich Tolstoy,…
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
16 lượt xem