Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Phim “Cuộc Chiến Vô Cực”: Kỷ Nguyên Nữ Quyền Khi Nào Lên Ngôi?

Vì sao trùm cuối Thanos không phải là một phụ nữ xinh đẹp? Khi cơn sóng của cuộc chiến vũ trụ dâng tràn cùng nỗi khát khao chiếm hữu những viên đá vô cực, mấy ai lại nghĩ đến câu chuyện về giới tính của các siêu anh hùng. Song xuyên suốt những giây phút hồi hộp và gây cấn đến nghẹt thở là một nỗi buồn mang tên câu chuyện nữ quyền của những mỹ nhân đa tài góp mình trong cuộc chiến nhưng chỉ được nhắc đến thoáng qua.

 

Vũ trụ không chỉ có mặt trời

 

Bộ phim Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc chiến vô cực) của xưởng phim Marvel hiện đang hô mưa gọi gió tại các phòng vé với mức độ lan tỏa đáng gờm trên các phương tiện truyền thông. Bộ phim đã lập kỷ lục trở thành phim nhanh nhất vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD trong một khoảng thời gian ngắn sau khi công chiếu. Không mất quá nhiều thời gian để gia nhập câu lạc bộ phim đạt doanh thu tỷ USD đã chứng tỏ sức hút toàn cầu mãnh liệt của cái tên Marvel Studio và cả người đã mang lại hơi thở mới cho cái tên ấy: Kevin Feige, chủ tịch Marvel Studios. Dưới sự dẫn dắt và bàn tay anh, thế giới đón chào một Vũ trụ Điện ảnh Marvel với loạt tác phẩm gây sốt, cực kỳ thành công về mặt thương mại lẫn nghệ thuật với nhiều lời khen ngợi và bình phẩm tích cực từ các chuyên gia điện ảnh. 

 

Bằng sự kết hợp hài hòa tông sắc ánh sáng và bóng tối của vũ trụ bao la, những hành tinh, các vì sao,... cùng sức hút từ những viên đá vô cực lấp lánh, bộ phim đã sáng tạo những thước phim đẹp mê ly với khung cảnh hoành tráng của cuộc chiến vượt biên giới xuyên dải ngân hà. Và cả tạo hình rất thật của những siêu anh hùng, những vĩ nhân ngoài vũ trụ cũng như trùm không gian Thanos cũng đã góp phần khắc họa nên một bức tranh sống động về những nhân vật ảo nhưng mang trên mình sứ mệnh lớn lao là cứu cả nhân loại khỏi bị diệt vong. 

 

Sự chăm chút về kỹ xảo, hiệu ứng âm thanh và cả dàn diễn sao “khủng” với diễn xuất tuyệt đỉnh xứng tầm Hollywood đã tạo nên sức nóng tưởng chừng như có thể làm tan chảy trái tim những người hâm mộ đang ngồi xem tại rạp. Có thể thấy, với danh tiếng và độ thành công sẵn có của các phần trước thì câu chuyện được ví như hồi kết của trận chiến đã dấy nên một hiệu ứng domino về sự tò mò về một “kết cục” của các siêu anh hùng.


Và kết quả cuối cùng là trong hơn 14000 khả năng với chỉ 1 khả năng chiến thắng thì thực tế là họ đã thất bại trước thế lực hùng mạnh của bóng tối sau khi Thanos chiếm được hết các viên đá vô cực bao gồm: Không gian, Sức mạnh, Hiện thực, Trí Tuệ, Thời Gian và Linh Hồn. Có thể thấy, hiếm khi nào thưởng thức một bộ phim gần 2 tiếng 30 phút mà khán giả vẫn luôn phấn khích và cảm thấy thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Cùng nội dung câu chuyện gắn kết chặt chẽ hợp tình hợp lý với những phần trước kết hợp cùng những chi tiết gây cười hài hước dí dỏm rất tinh tế, đây thực sự là một thành công trong chuỗi các phim nói về các siêu anh hùng.




 

Song, một điều đáng buồn là tác phẩm thứ 19 này cũng như 18 bộ phim trước của Marvel, tất cả các yếu tố đặc trưng của phim hầu như đều được tổng hòa lại và tập trung chủ yếu vào các nam anh hung hay nói cách khác là những “mặt trời” luôn không ngừng tỏa nhiệt hừng hực khắp mọi nơi trong khi thực tế là, vũ trụ không chỉ có mặt trời mà còn có mặt trăng và muôn vàn các vì tinh tú khác. Vậy thì, phải chăng đã đến lúc nên “lột xác” cho các định nghĩa về một hình tượng siêu anh hùng tiêu chuẩn? Vì sao chỉ có những người đàn ông lịch lãm thành đạt như Tony Stark, những gã khổng lồ vai u thịt bắp như Hugh, những chiến binh điển trai như Steve Roger hay những nam thần như Thor mới có nhiều đất diễn trên phim? 

 

Vũ trụ không chỉ có mặt trời, những vầng trăng sáng và thanh tao xinh đẹp nhưng cũng lại mạnh mẽ vô cùng như Black Widow, Gamora, Scarlet Witch, Maria Hill, …tất cả đều xứng đáng có được một chỗ đứng ngang hàng cùng với các “quý ông anh hùng” trong biệt đội giải cứu thế giới. Thế nên, hãy cùng dành ra một khoảng thời gian để cùng nhìn lại chặng đường và câu chuyện của những người phụ nữ đẹp dám dấn thân, hy sinh cùng cuộc chiến sinh tử không hề kém cạnh các đấng mày râu.

 

Black Widow – Bóng hồng gai tuyệt sắc

 

Black Widow là một nữ điệp viên xinh đẹp, có thể nói tuy sức mạnh của cô không quá nổi trội nhưng chính vẻ quyến rũ đến mê hoặc cùng trí thông minh đã giúp Black Widow tồn tại và trở thành một phần không thể thiếu của đội. Tuy nhiên, cũng chính bởi ngoại hình thu hút mà không ít lần những người bạn đồng hành không thể cưỡng lại sự hấp dẫn và dẫn đến “phản ứng hóa học” của tình yêu, khiến cho nội bộ nhóm không ít lần khó xử. Bên cạnh đó, chính bởi vẻ ngoài ấn tượng mà Black Widow cũng khiến người xem bị choáng ngợp rồi dần dà năng lực của cô cũng bị lu mờ trước nhan sắc.

 

Và vấn đề mà bông hồng gai xinh đẹp này gặp phải cũng chính là nỗi lòng mà nhiều cô gái đang đối mặt giữa cuộc sống hàng ngày khi sắc đẹp không chỉ mang lại lợi thế mà kéo theo đó là cả những rắc rối không mong muốn. Hơn thế, có không ít trường hợp tài năng bị che lấp cũng chỉ bởi ngoại hình hoặc tệ hơn nữa là lợi thế ngoại hình khiến cho phụ nữ bị ỷ lại và ngừng cố gắng để phát triển năng lực bản thân. Không thể phủ nhận sức mạnh của cái đẹp nhưng nếu cái đẹp trở thành vũ khí hoặc rào cản cho sự phát triển, hoàn thiện thì sẽ thật đáng buồn và đáng tiếc biết bao, nhất là đối với phụ nữ, những người vừa sinh ra đã mang danh “phái đẹp”!

 

Scarlet Witch – Tình yêu không có lỗi, lỗi ở yêu sai người

 

Tạm dừng câu chuyện về “sắc”, bước đến với “tài năng” trong biệt đội siêu anh hùng, thật khó để quên được chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đáng thương của chàng trai trí tuệ Vision và người đẹp Scarlet Witch. Đôi trẻ yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau trọn vẹn chưa kể đến lúc cuối cùng, người con gái phải tự tay giết chết người mình yêu để cứu cả nhân loại, có nỗi buồn nào buồn hơn.




 

Thật dễ hiểu khi Scarlet Witch không thể xuống tay, không nỡ, không đành lòng tước đi sinh mạng của Vision dù biết thế giới đang lâm nguy. Làm tổn thương người mình yêu đã khó nên khi người yêu muốn mình phải tổn thương họ vì chỉ một mình có thể và buộc phải làm thì tình đó lại càng khó hơn. Thế nên, nỗi đau tột cùng là khi cô gái buộc phải dùng sức mạnh để phá hủy viên đá trí tuệ - sự sống của người mà mình yêu.

 

Scarlet Witch không có lỗi, Vision không có lỗi, tình yêu của họ lại càng không. Lỗi là do họ yêu sai người và cũng sai thời điểm. Có thể nếu suy nghĩ sâu hơn, ta sẽ thấy các siêu anh hùng cũng chỉ là con người với một mớ những cung bậc cảm xúc và yêu thương, buồn ghét, căm hận,….Tình yêu của những dị nhân, quái nhân, vĩ nhân cũng vậy. Tất cả cũng chỉ rất bình thường và giản đơn. Họa chăng không quan trọng tất cả mọi người và mọi điều xung quanh, chỉ quan trọng người ở cạnh mình ngay lúc này. Nếu họ được gặp nhau ở một danh tính khác, ở vào vị trí khác, thời điểm khác thì có lẽ sẽ mong cầu được một hạnh phúc mai sau.

 

Gamora – Tội lỗi của những người cha

 

Trên đời này, mỗi một cô gái ngay từ lúc vừa sinh ra đều được yêu bởi một người đàn ông, đó chính là cha cô. Nhưng thật tiếc cho Gamora, cô chỉ là con nuôi của Thanos, không được ông ta yêu thương từ lúc chào đời mà được nhận nuôi sau một phút “mủi lòng” vì đã diệt chủng hầu hết không chỉ gia đình mà còn cả dân tộc của Gamora. Thế nên, đau đớn nào hơn một đứa con gái thiếu thốn tình yêu thương từ người lẽ ra nên là người yêu thương và trân quý mình nhất trên đời này. Đã vậy, Thanos còn dùng chính sinh mệnh của Gamora để đánh đổi lấy viên đá Linh hồn nhằm đạt được mục tiêu mà mình muốn. Thương cho Gamora và những cảm xúc của cô, cho đến cuối cùng, cô vẫn chỉ là một vật tế, là thứ để Thanos hy sinh vì đại nghiệp của bản thân mình.

 

Đây cũng là một hiện thực đáng buồn trong xã hội ngày nay khi ngày càng nhiều mối tình thâm ruột thịt bị lu mờ trước hào quang và lợi ích. Có không ít những bậc phụ huynh chỉ xem con cái đơn thuần như một khoản đầu tư để khi về già có người chăm sóc hoặc gả bán con để thu về “lợi nhuận”. Thanos là một người cha tồi, đúng vậy, nhưng việc làm Gamora đau lòng không phải vì người cha đối xử tàn tệ với mình mà ngược lại. Người cha không đối xử tàn tệ, luôn đưa ra những lời lẽ yêu thương ngọt ngào song chỉ vì muốn con gái làm tay sai đi tìm về những viên đá vô cực. Rồi cho đến phút cuối, ông ta tự tay ném con mình xuống vực để đổi lấy viên đá giúp mình hiện thực hóa ước mơ diệt chủng, tái thiết một xã hội “tốt đẹp hơn”.

 

Vậy thì, nước mắt Thanos là loại nước mắt gì? Đó chắc chắn không phải là nước mắt đau buồn hay thương cảm cho đứa con xấu số, không phải là nước mắt hối hận ăn năn, đó là nước mắt tội lỗi. Nếu như Thanos thể hiện sự tồi tệ bằng những gì xấu xa qua cách ứng xử và lạnh lùng trong thái độ thì có lẽ sẽ dễ dàng để hắn trở nên đáng ghét hơn. Đằng này, cái ác và cái tàn độc nhẫn tâm lại được bao biện và gói bọc bằng những mỹ từ như “cứu thế” nhân loại, “cứu rỗi” vũ trụ và tình yêu thương dành cho con gái!? Những sự ngọt ngào đó phải chăng là một cạm bẫy chết người khi kẻ ác nhân danh cái thiện để thực hiện dã tâm?



 

Nam hay nữ, LGBT đều có thể trở thành siêu anh hùng!

 

Tạm khép lại những bi kịch tình yêu, gia đình của cuộc chiến chắc chắn vẫn chưa kết thúc khi có sự hiện diện của viên đá “Thời gian” với chức năng quay ngược về quá khứ, ta hãy quay lại với vấn đề nữ quyền và vai trò của nữ giới trong bộ phim. Có thể thấy, câu chuyện của các nữ siêu anh hùng cũng cảm động và kịch tính không thua kém câu chuyện của các nam thần, nam ác nhân. Song, hầu hết phim vẫn khá xoay quanh và tập trung vào các nhân vật “phái mạnh” với những món đồ chơi búa rìu thần thánh, những trận đánh đấm phô diễn cơ bắp và cả những màn đối đáp tếu táo mang đậm chất “hài” của cánh đàn ông. Vì sao vậy?  Vì sao nếu là phim về nữ siêu anh hùng thì thường là một bộ phim riêng và không nhận được đầu tư, ưu ái như phim về các nam anh hùng? Và câu hỏi lớn hơn, vì sao không có siêu anh hùng nào thuộc LGBT? Hoặc nếu có xuất hiện thì những nhân vật mang xu hướng LGBT lại thường được xếp vào phe phản diện? Tại sao, tại sao và tại sao?

 

Có thể nói, đây là một bộ phim hay với quy mô hoành tráng được đầu tư dàn dựng công phu về cả kịch bản, dàn diễn viên lẫn kỹ xảo. Thế nhưng, như đã đặt vấn đề nêu trên, có thể đã đến lúc các nhà làm phim nên nhìn nhận câu chuyện ở một góc độ khác và khai thác mạch chuyện theo hướng “bình quyền” và bình đẳng giới nhiều hơn. Không phải chỉ có những người đàn ông tỷ phú như Batman, Tony mới muốn dùng công nghệ giải cứu thế giới, còn những nữ tỷ phú thì sao? Không chỉ những nhà khoa học nam mới biết nghiên cứu và thử nghiệm, phụ nữ cũng làm được điều đó. Vậy thì, khi xuất thân và gia cảnh không phải là vấn đề thì rào cản giới tính cũng nên được gỡ bỏ. Và hành động đó không nên chỉ là một trào lưu để thu hút hay tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng LGBT mà ngược lại, những tư tưởng mới và cấp tiến nên được xuất hiện trong những phim bom tấn gây được tiếng vang và sức ảnh hưởng để góp phần thay đổi nhận thức và phản ánh hiện thực xã hội!

 

Và nếu viên đá thời gian thật sự sẽ mang đến những khởi đầu mới, những cuộc chiến vô cực mới thì hy vọng rằng, cuối cùng cũng sẽ có thêm những chương mới về câu chuyện của các nữ anh hùng hay nói đúng hơn là câu chuyện về những anh hùng dù giới tính của họ là gì!



Tác giả: Kim Thơ - Bookademy


-----

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhập các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cũng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) về: [email protected]


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

214 lượt xem