Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Phim "Ông Anh Trời Đánh": Có Thứ Tình Cảm Thiêng Liêng Đến Vậy

Trong loạt phim bom tấn mùa hè năm 2018, không thể không kể tên "Brother of the year" với cái tên tiếng Việt "Ông anh trời đánh". Đây là bộ phim ngay tiếp sau khi bom tấn "Thiên tài bất hảo – Bad genius" làm mưa làm gió loạt phòng vé. Phim ông anh trời đánh do đạo diễn người Thái Lan Witthaya Thongyooyong bấm máy với sự góp mặt của các gương mặt quen thuộc, trẻ trung của điện ảnh Thái Lan như : Sunny Suwanmethanon, Urassaya Sperbund và Nichkhun.

Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của ba nhân vật: ông anh Chut lầy lội, lười biếng, sống bất cần và ăn chơi thứ thiệt; Jane – cô em gái tài năng, xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành và sống rất nguyên tắc, rất lành mạnh. Nhân vật làm cho mối quan hệ của hai anh em Chut và Jane trở nên rắc rối là Moji, chàng con lai mang hai dòng máu Thái – Nhật.

Tuổi thơ của Chut và em gái Jane

Chut và Jane sinh ra ở vùng quê rất xa Bangkok. Ngay từ nhỏ, Jane đã luôn có mặt trong mọi hoạt động, mọi ký ức của Chut. Jane chơi cùng anh các trò chơi dành cho con trai, kể cả bóng chày. Jane cùng mê truyện tranh như anh. Tuy vậy, Chut lại rất không thích cô em gái này, Chut luôn mong chờ đứa em trong bụng mẹ mình là em trai để có thể cùng mình chơi chung đồ chơi siêu nhân và các trò chơi khác. Khi Jane chào đời, mọi sự yêu thương của mẹ, của "bà dì" quyết không lấy chồng để ở bên mẹ và của mọi người đều dành cho Jane bé bỏng. Tuy được mọi người yêu thương bảo bọc như vậy nhưng cuộc sống của Jane cũng không hề bình yên vì những trò nghịch phá tai quái của anh trai. Trong khi Jane ngoan hiền, giỏi giang thì Chut lại là điển hình học sinh cá biệt. Chut luôn thua kém Jane về tất cả mọi mặt và điều này luôn khiến Chut bị chê bai. Chính vì thế, Chut không hề thích cô em gái của mình.

Trong một lần chơi bóng chày với các bạn, Jane đã không cố ý làm Chut bị thương. Tuy có cười đùa vui vẻ khi Chut bị đánh ngã trên sân bóng nhưng Jane lại bàng hoàng, hoảng hốt khi thấy anh mình chảy máu. Nỗi sợ hãi cùng sự hoảng hốt khiến Jane rút luôn miếng băng vệ sinh để cầm máu cho anh trai và khóc dọc đường theo xe cứu thương vào bệnh viện. Kể từ ngày đó, trên mặt Chut có một vết sẹo dài gần dưới cằm. Đó là lý do Chut để râu.

Cuộc sống êm ả của Chut kéo dài một thời gian kể từ lúc mẹ anh chàng thuê nhà cho hai anh em ở BangKok và Jane lại đi du học Nhật. Quãng thời gian êm đềm, vui vẻ nhất, thoải mái nhất của Chut bắt đầu khi anh chàng không còn bị cô em ghê gớm của mình quản thúc. Anh ta có thể sống chung với rác, có thể dùng bàn ủi rán trứng, có thể qua đêm cùng bất cứ cô gái nào anh ta bắt gặp và cảm thấy có hứng thú ở quán rượu mà không hề bị cô em mình càm ràm. Chut làm nhân viên kinh doanh của một công ty quảng cáo. Anh ta cũng biết cách kiếm tiền. Cuộc sống vô cùng thoải mái, buông thả. Anh ta có thể lang thang các quán bar, pub, quán rượu ăn chơi, nhảy múa, hát ca và trở về nhà trong trạng thái say mềm và ngủ ở bất cứ chỗ nào có thể nằm được.

Bước ngoặt

Sự thiếu vắng bàn tay phụ nữ chăm sóc cửa nhà kết thúc khi Jane từ Nhật trở về. Trong khi Chut đang "hăng say" bàn hợp đồng trong tình thế không cần dùng quần áo với một cô gái là mà chính anh chẳng thể nào nhớ nổi cái tên thì Jane về đến nhà. Jane không hề hài lòng vì lối sống này của Chút và việc Chut lấy quần áo của mình cho cô gái xa lạ mặc.Kết quả là cô gái lạ kia bỏ về còn Chut thì bị Jane tống ra khỏi nhà, phải ngủ trong xe. Jane mệt mỏi quay lại nhìn căn nhà sau thời gian dài vắng bóng và cô không còn có thể nhận ra nó nữa; đồ đạc linh tinh, ngổn ngang, chất đống trong bồn rửa chén là mớ chén dĩa không biết được rửa lần cuối là khi nào ngập ngụa trong đồ ăn thừa, dòi, bọ…Quần áo, đồ đạc, sách vở và… mọi thứ trở nên bẩn thỉu, hỗn độn. Jane tức tối khóa cửa đi ngủ, nhốt Chut bên ngoài.

Định mệnh của đời cô xuất hiện khi Jane đi phỏng vấn xin việc ở Shiruku. Moji, người phụ trách phỏng vấn Jane đã rất ấn tượng với cô gái này. Moji từ có cảm giác thú vị với Jane đã chuyển sang ngỡ ngàng và thán phục Jane sau khi Jane đã hoàn thành xuất sắc trước cú ném thứ ba của mình. Mối quan hệ của cả hai trở nên gần gũi hơn sau cuộc nói chuyện chiều muộn cuối trận bóng. Chính vì thế, ấn tượng về Moji là một chàng trai thân thiện, dễ gần và có nguyên tắc, luôn cố gắng hết sức trong công việc in sâu trong Jane. Moji hiền lành của chúng ta cũng có những ấn tượng vô cùng tốt về cô nàng Jane thông minh, đáng yêu, xinh đẹp và tài giỏi. Cảm tình trong họ dần lớn lên trong nhau qua thời gian cùng hợp tác làm việc.

Để quảng bá cho sản phẩm mới của công ty mình, Shiruku quyết định chọn công ty của Chut làm đơn vị quảng cáo. Trong cuộc họp để bàn về phương án quảng bá thì Jane đã làm cho Moji và mọi người từ ngơ ngác, sửng sốt rồi toát mồ hôi hột khi nghe Jane thừa nhận cô và Chut ở chung một nhà và thỉnh thoảng còn ngủ chung giường. Vài giọt mồ hôi vội lăn nhanh qua trán của chàng Moji ngây thơ, khờ khạo và thật thà.

Jane dù yêu Moji rất nhiều sau thời gian chính thức hẹn hò nhưng cô luôn tìm cách trốn tránh, trì hoãn khi Moji đề nghị Jane giới thiệu mình với anh trai cô. Cô hiểu rõ tính cách của Chut, cô sợ Chut sẽ phá hoại tình cảm của cả hai vì sợ anh trai sẽ phản đối mình yêu Moji - anh chàng là người Nhật. Chut đáng thương đã gọi điện thoại về mách mẹ về chuyện hẹn hò của Jane. Những tưởng bà sẽ nổi nóng phản đối nhưng bà lại yêu cầu Chut gửi clip hẹn hò của em gái cho mẹ. Không thể tưởng tượng được đoạn clip không liên quan gì tới Jane vừa gửi đi cho mẹ thì Jane đã lao vào phòng mình tranh cãi nảy lửa, Chut khá bị động trong trận chiến này.

Sự nóng nảy, thiếu chuyên nghiệp của Chut đã khiến anh mắc sai lầm khi lỡ miệng tuyên bố với đồng nghiệp trong nhà vệ sinh:" Nếu Shiruku vẫn cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ bán ý tưởng quảng cáo này cho công ty đối thủ của họ!". Chính vì câu nói này dẫn đến một loạt những hậu quả khôn lường mà sau này có nghĩ lại chắc chắn Chut sẽ ước mình bị câm ngay lúc đó. Vì vô tình nghe được Chut nói như vậy nên một cuộc nói chuyện thẳng thắn đã diễn ra giữa Moji và Chut. Khi Moji nhẹ nhàng yêu cầu Chut rút khỏi dự án này thì Chut lại đem mối quan hệ của Moji và Jane ra trao đổi. Điều này làm Moji chùn bước lại. Không may thay, chính cái sự không kiên định và kiêng nể tình riêng này của Moji đã khiến anh phải trả giá bằng việc phải rời xa Jane, chuyển về chi nhánh ở Nhật của Shiruku rèn luyện lại.



Jane biết chuyện và cô đau lòng, cô đã tiên lượng trước sự phản đối của anh trai về tình cảm của cô. Tuy nhiên, cô không ngờ Moji lại hi sinh nhiều như vậy vì cô, vì anh cô. Chính vì thế, khi Moji cầu hôn mình trên sân bóng, Jane đã bật khóc tức tưởi từ chối anh. Cô không muốn phải xa gia đình, xa mẹ, xa anh trai. Jane lo cho Chut. Anh sẽ ra sao khi không có cô bảo ban, chăm sóc? Jane đáng thương lại càng không có niềm tin vào tình yêu của mình dành cho Moji. Jane cảm thấy có lỗi trước sự hi sinh của anh dành cho mình, cho anh trai mình. Jane càng không có can đảm bỏ lại gia đình, theo Moji đến một chân trời mới bởi tình cảm của họ chưa phải là chín muồi. Jane lại càng cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu cao thượng của Moji nên đành nuốt ngược nước mắt từ chối Moji.

Jane chính tay mình đặt bút ký tên vào quyết định sa thải Chut ra khỏi dự án của công ty mình. Chut bị đồng nghiệp soi mói, chê bai đủ kiểu, nói xấu sau lưng. Chính lúc này thì người duy nhất trong công ty còn quan tâm, đi chơi và nói chuyện cùng anh là cô thực tập sinh Dear. Chut sa đà, đắm chìm trong các cuộc vui và men rượu. Rồi Chut chủ động xin nghỉ việc khi sếp khiển trách, trừ lương anh vì anh bị sếp và khách hàng bắt gặp đang uống bia trong giờ làm việc.

Hạnh phúc chênh vênh…

Ngày Jane mổ mắt, vì còn giận em gái nên Chut không đọc được tờ giấy note của Jane nhắc anh trai đón mình. Một mình trong bệnh viện, Jane buộc lòng gọi cho Moji. Và, sau tất cả, họ biết mình cần có nhau nên Jane quyết định bỏ lại tất cả, theo Moji. Vì là anh trai nên Chut đại diện cho ba mẹ đi gặp gia đình Moji. Vì muốn phá cuộc hôn nhân này nên Chut có những biểu hiện hết sức phản cảm trước mặt mẹ Moji. Chut ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần anh ta thể hiện mình là một người hết sức thô lỗ, vô duyên, cộc cằn và tham lam khi đòi Moji 10 triệu bath tiền cưới thì em gái anh chẳng thể nào đến được với Moji. Chut ngây thơ đắc chí cười thầm với suy nghĩ đó của mình vì anh chắc mẩm  khi nghe tới số tiền thách cưới quá cao như vậy cùng thái độ quá tệ của mình thì Moji và mẹ sẽ từ bỏ cô con dâu này. Tuy nhiên, Chut đã lầm, đã đánh giá lầm Moji và mẹ, cũng coi nhẹ tình yêu của em gái mình. Khi nghe Moji quả quyết anh sẽ lo được cho đám cưới trong một tháng tới để Jane có thể theo anh qua Nhật sống, Chut bàng hoàng. Anh lôi Jane ra khỏi nhà hàng, hai anh em tranh cãi gay gắt khi Chut chỉ phản đối mà không nói rõ anh lo em gái mình lấy chồng xa xứ sẽ khổ muôn đường. Jane hiểu lầm rằng anh không muốn xa em gái - xa “ osin cao cấp” phục vụ anh. Mâu thuẫn giữa hai anh em cũng đến đỉnh điểm khi Chut bị Jane yêu cầu dọn ra ở riêng vì cô không thể sống chung nhà với anh thêm nữa. Chut dọn ra khỏi nhà, ở lỳ trong phòng thuê và tìm kiếm việc mới trong vô vọng trong khi Jane đưa Moji về quê, chuẩn bị cho đám cưới.

Ngày Jane và Moji đến công ty cũ của Chut - đối tác chiến lược quảng cáo cho Shiruku mời cưới thì gặp Dear - cô thực tập sinh đáng yêu nay đã trở thành nhân viên chính thức. Dear được mời và cũng được nhận sự nhờ vả, gửi gắm của Jane là giới thiệu việc làm cho anh trai mình. Nhưng cả Dear và chính Jane cũng không bao giờ ngờ được sự quan tâm, giúp đỡ của mình ngày hôm nay lại là nguyên nhân cho một cuộc chia ly không trọn vẹn mãi về sau này.

 Dù đang rất vất vả và hạnh phúc khi chuẩn bị cho ngày trọng đại, Jane luôn canh cánh trong lòng một nỗi niềm. Cô muốn anh trai mình cũng đến dự lễ cưới của cô nên Jane đã gửi thiệp mời cho Chut và đếm trước ngày Jane cưới, Chut đã về quê. Cả hai ghé thăm trường cũ, gặp nhau, nói chuyện. Hai anh em ngồi trên băng ghế ngày xưa vẫn ngồi. Họ tâm sự và Jane đưa cho Chut túi quà mà cô đã chuẩn bị cho anh đem tặng mẹ Moji. Jane thì lo Chut sẽ không tinh ý nên sợ làm phật ý mẹ Moji cũng như lo anh mình mất mặt còn Chut thì lại lấy chân gạt cuộn nhang muỗi qua cho Jane vì biết Jane hay bị muỗi đốt - Lúc nhỏ Jane vẫn hay bị muỗi đốt như vậy. Rõ ràng, anh em họ rất thương nhau, rất hiểu nhau nhưng sao lại cứ phải che giấu đi cảm xúc và suy nghĩ của mình mà làm tổn thương người khác như vậy?

 Hôn lễ, rốt cuộc thì Jane cũng không thể có được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi Chut đã không xuất hiện trong hôn lễ của cô. Cô đã chờ, chờ mãi cho đến lúc tiệc tàn. Jane chờ Chut đến đưa cô về. Nhưng, bên một khúc sông, Chut say mềm sau cuộc rượu với cậu bạn cũ vừa gặp lại trong sảnh tiệc cưới. Cả hai rủ nhau đi làm vài ly. Họ mua lại cần câu cá của một đám trẻ, câu cá làm mồi và say sưa trong men rượu. Khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Nguyên nhân Chut không đến tiệc cưới của Jane là vì khi Jane đến khách sạn đêm trước ngày cưới, cô bỏ quên điện thoại ở nhà và vô tình khi mượn cục sạc điện thoại của Jane để sạc pin cho điện thoại của mình thì Chut biết được không phải là Dear mà chính là Jane mới là người thu xếp, giúp đỡ anh xin việc. Tự ái của thằng đàn ông, tự trọng, tự tôn của một ông anh trong Chut dâng trào và anh bị tổn thương, anh giận Jane.



Mẹ của họ nổi nóng khi Chut về nhà. Bà mắng anh khi Jane sang tên căn nhà trên BangKok cho anh để đi Nhật. Anh càng nổi nóng hơn khi cảm giác bị coi thường ngày càng nhiều. Anh cãi lại mẹ, mắng cả Jane làm Jane bật khóc.

Cả ba trở lại Bangkok. Chut vẫn đi làm bình thường và đã dọn về lại căn nhà của hai anh em. Jane gấp rút thu dọn và chuẩn bị đi Nhật cùng Moji. Ngày ra đi, Jane vẫn qua phòng anh trai chỉ để cúi đầu chào tạm biệt rồi bỏ chạy ra ngoài. Jane dứt khoát raddi, không ngoảnh lại dù lòng cô đau lắm bởi hơn ai hết, cô hiểu rằng khi Chut không quan tâm đến sự đi hay ở của cô thì cũng chính là tổn thương trong tình cảm của họ quá lớn. Và chính cái tôi quá cao của hai anh em sẽ là dấu chấm cho mối quan hệ máu mủ của họ. Jane phải ra đi, theo Moji, theo cái chân trời mà cô chọn. Cô mong muốn sự lựa chọn của cô có sự ủng hộ của anh để hạnh phúc của cô vẹn tròn, viên mãn. Không chỉ day dứt cho tình anh em, Jane còn canh cánh nỗi lo về tương lai của anh trai. Vắng bàn tay Jane chăm sóc, không có sự quản thúc của Jane, Jane sợ cuộc đời Chut rồi đây sẽ trượt dài theo vết trượt mà chính cô đã xô anh vào.

Khi thời gian là liều thuốc cho tất cả và họ nhận ra….

Cuộc sống của Chut đi vào quỹ đạo. Anh trưởng thành hơn, ngoan ngoãn hơn và cũng thành công hơn. Anh sống tự lập hơn trong chính căn nhà của anh em họ. Mẹ và dì thỉnh thoảng qua thăm Jane. Jane cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Moji tập trung phát triển sự nghiệp còn Jane lo chăm sóc gia đình. Rồi họ háo hức chào đón con trai đầu lòng. Hạnh phúc của Jane gần như viên mãn bên con thơ, bên chồng và trong tình yêu thương của mẹ, dì, mẹ chồng. Nhưng thẳm sâu trong lòng Jane luôn có một nỗi niềm canh cánh. Bao năm qua đi, chỉ mẹ và dì ghé thăm cô còn anh trai chưa một lần thăm hỏi.

Tưởng chừng cuộc sống cứ thế trôi, anh em họ cứ thế lạc mất nhau. Nhưng một ngày, khi Chut gặp lại Dear, khi nghe Dear hỏi Jane ở thành phố nào để cô ghé thăm trong chuyến công tác tại Nhật sắp tới thì lại chỉ nhận được sự lặng im nơi Chut. Chut về nhà, xem lại kỉ vật xưa và vô tình khi anh phát hiện ra một thùng đồ Jane đóng gói kỹ và để lại trước khi đi. Trong cái thùng đó chỉ toàn manga về bóng rổ. Và nỗi ân hận ùa về trong Chut khia anh nhìn thấy, toàn bộ hình nam nhân vật chính - cầu thủ bóng chày đều bị Jane vẽ một vết sẹo dài dưới cằm, giống như vết sẹo của anh. Tình anh em của họ vốn khắng khít là vậy, đẹp đẽ là vậy mà chỉ vì sự im lặng của cả hai mà đến sau cùng, họ gần như xa nhau mãi mãi. Tuổi thơ của Chut là tháng ngày lang thang cùng chúng bạn và những trò nghịch phá . Rồi Jane bước vào cuộc đời Chut, không như những gì anh mong muốn. Anh muốn một cậu em trai để anh dạy nó chơi bóng chày, đọc manga, đánh nhau, đùa nghịch. Nhưng, tạo hóa lại để mẹ Chut đem em gái cho anh. Rồi từ sự thất vọng ban đầu, Chut cũng lôi Jane vào các trò nghịch ngợm của mình, vừa để bắt nạt Jane mà cũng là để Jane làm bia đỡ đạn cho anh khỏi mẹ mắng. Và Chut nhận ra mình đã sai, mình nhớ em gái biết bao khi Dear hỏi anh:” Bao lâu rồi anh chưa gặp chị Jane?”. Câu hỏi này của Dear xoáy sâu vào suy nghĩ của Chut, làm Chut suy nghĩ thật nhiều về thời thơ ấu đã qua, về tình cảm anh em của họ. Đã đủ trưởng thành và đủ nhớ thương nên Chut quyết tâm đi thăm em gái cùng mẹ và dì trong lần nằm ổ thứ hai của Jane. Lần này, Jane hạ sinh một bé gái.

Anh em họ gặp nhau, vui mừng khôn tả xiết. Chut ôm lấy cháu gái mình và sợ bàn tay thô kệch của mình làm đau con bé. Cái sự vụng về ấy của anh hệt như cái ngày anh đón Jane chào đời. Anh càng bàng hoàng hơn khi có một cậu bé cúi đầu khoanh tay chào bác. Rồi, một mình ngoài hành lang, Chut vẫy tay gọi cháu trai lại, dặn nó:” Phải biết yêu thương, bảo vệ em gái của cháu nhé!”. Đôi mắt tròn to, ngây thơ, bé con chạy lại hỏi mẹ :”Bác nói gì vậy mẹ?”. Jane ôm lấy con trai, hôn nhẹ thằng bé ra hiệu nó đi vào nhà. Jane bước nhanh về phía cuối hàng lang, ngồi xuống cạnh anh trai mình đang khóc như một đứa trẻ con. Hai anh em họ ôm nhau khóc trong cái vàng vọt của hoàng hôn. Có một thứ tình cảm thiêng liêng đến vậy mà đi gần hết nửa đời người mới nhận ra!

Nội dung phim không hấp dẫn, kịch tính và quá hài hước như trailer. Tuy vậy, giá trị nhân văn mà bộ phim mang lại là không thể phủ nhận.

Tác giả: Gấu Mẹ Vĩ Đại - Bookademy

---------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

131 lượt xem