Review Phim “The Dark Knight”: Kỷ Niệm 10 Năm Của Một Tượng Đài
Thể loại phim anh hùng hiện nay đã dần chiếm lĩnh
Hollywood. Với hai cái tên thống lĩnh thị trường phim là DC và Marvel. Hàng loạt
phim từ hai bên như Avengers, Justice League,... Nhưng sau mười năm, “The Dark
Knight” vẫn luôn là một tượng đài trong dòng phim siêu anh hùng, một sự khác biệt
đậm chất triết lý không thể thay thế. Phim dành được sự khen ngợi của các nhà
phê bình trên thế giới. Vậy tại sao phim lại là một tượng đài, trở thành phim
anh hùng hay nhất mọi thời đại?
The
Dark Knight, tên tiếng Việt là Kỵ Sĩ Bóng Đêm, được trình chiếu trên màn ảnh rộng
vào năm 2008 do đạo diễn Christopher Nolan, ông là một trong những nhà làm phim
nổi tiếng và ăn khách nhất lịch sử. Phim Kỵ Sĩ Bóng Đêm là một bộ phim dựa trên
nhân vật Batman của hãng truyện tranh DC Comics, phim kể về cuộc chiến đấu giữa
anh hùng Batman và kẻ điên Joker.
Cái thuở tôi mới bắt đầu xem phim siêu anh hùng là khi Avengers nổi lên và đến giờ Marvel nổi trội hơn, chính cả tôi cũng đã là một người hâm mộ của Marvel nhưng đến khi tôi xem The Dark Knight, tôi mới hiểu lý do vì sao phim lại được nhiều sự khen ngợi của mọi người như vậy, đến bây giờ sau 10 năm vẫn chưa có một bộ phim siêu anh hùng nào có thể soán ngôi. Phim vẫn với công thức quen thuộc là một siêu anh hùng và một kẻ ác chiến đấu với nhau. Nhưng không, phim còn hay hơn thế, trên cả một phim siêu anh hùng.
Tam giác nhân vật
Mở
đầu phim là cảnh cướp ngân hàng của Joker, chỉ cần qua cảnh này thôi ta sẽ thấy
được sự điên loạn của Joker, hắn lừa lọc từng thành viên trong băng cướp giết
chết lẫn nhau và cuối cùng chỉ còn mình hắn trở tiền ra khỏi ngân hàng trước mặt
cảnh sát. Một sự thông minh và lạnh lùng đáng sợ. Tiếp theo là cảnh một đám giả dạng Batman để đánh phá bọn
mafia nhưng rồi bị đánh lại, trong lúc nguy cấp Batman xuất hiện như một anh
hùng. Anh là biểu tượng cho công lý của thành phố Gotham khi màn đêm tới. Ần
sau chiếc mặt nạ là một tỷ phú hào nhoáng cùa Gotham, anh đẹp trai, anh có tiền
nhưng anh không thể nào đưa Batman ra ánh sáng được. Rồi tiếp tục mạch phim là
giới thiệu công tố viên Harvey Dent, anh được thành phố Gotham ưu ái
gọi là “Hiệp sĩ sáng”. Sự xuất hiện lần lượt của các nhân vật như tạo nên tam
giác của ba mặt đối lập nhau: Một tên khùng ma mãnh – Một hiệp sĩ ẩn mình và Một
hiệp sĩ sáng. Một tam giác nhân vật hoàn hảo đem đến sự hoàn hảo của bộ phim.
Sau đây ta sẽ củng khám phá từng nhân vật trong tam giác này.
Batman – một siêu anh hùng con người nhất trong
thế giới DC Comics, trong cuộc sống hằng ngày anh là Bruce Wayne – một tỷ phú của
Gotham, màn đêm tới khi cả thành phố cần anh, anh sẽ xuất hiện nhưng một siêu
anh hùng dành lại công lý cho Gotham. Sau cảnh đi phá băng Mafia, anh bị chó cắn
và từ đó anh sợ gặp những con chó. Chi tiết này vừa tạo cho ta thấy sự con người
trong anh, vừa gây hài hước cho phim. Anh có những nổi khổ riêng, khi thấy Rachel Dawes theo tôi nhận thấy có lẽ Batman yêu Rachel, anh
đau lòng khi thấy Rachel hẹn hò với Dent. Rachel cũng là một trong số ít người
biết Bruce Wayne là Batman. Sau khi được đám mafia thuê, Joker bắt đầu chơi đùa
anh, hắn dọa giết từng người cho đến khi Batman tháo mặt nạ, từ đây sự dằn vặt
của Bruce bắt đầu. Anh không thể đưa mình ra ánh sáng, không thể thực hiện công
lý ngoài ánh sáng. Đó là một sự đáng thương của Bruce khi anh lựa chọn làm một
“Hiệp sĩ bóng đêm”.
Harvey Dent, một công tố viên thông minh và lương thiện. Anh được cả thành phố hy vọng, được ưu ái gọi là “Hiệp sĩ sáng” của Gotham. Cả thành phố tin tưởng vào anh dành lại công lý cho người dân. Nhưng rồi sau khi Rachel bị Joker hại chết, mặt anh bị tàn phá, mọi niềm hy vọng của thành phố biến mất, anh không còn giữ được mình, sự yếu đuối và ích kỷ biến anh thành một kẻ xấu xa. Nhân vật của anh giúp nhiều người cảm thấy đáng sợ và suy nghĩ về lối sống của chính bản thân. Đạo diễn Nolan đã quá xuất sắc khi tạo ra nhiều nhân vật và nhân này cũng không ngoại lệ.
Cuối cùng là Joker – thằng Hề điên loạn. Sự đáng sợ của Joker được thể hiện từ đầu phim, Hắn hành động không hề có mục đích nhưng từng hành động của hắn đều được thể hiện một cách tỉ mỉ và chính xác. Hắn không cần tiền, hắn chỉ muốn mình lao vào cuộc chơi ngang tầm với Batman. Khi xem phim bạn sẽ thấy hắn không có đồng minh hay một tổ chức nhưng nhờ sự thông minh và ranh mãnh hắn khiến mọi người phải nghe lời hắn, làm theo hắn. Joker như là một đạo diễn cho chính mình mà nhân vật là Batman và người dân Gotham. Hắn khiến Batman rượt đuổi theo hắn, lao vào cuộc chơi cùng hắn. Nhờ đâu mà Joker lại tinh ranh như vậy? Tất cả là do Joker quá hiểu lòng con người. Từng hành động của hắn cho mọi người thấy hắn hiểu rõ như thế nào. Như cảnh một mình hắn đi đến buổi họp của các ông trùm Mafia nhưng kèm theo đó là hàng ngàn quả lựu đạn trong người để hắn thoát thân. Joker đã khiến mọi người đối mặt với sự đáng sợ, xấu xa của bản thân để từ đó đe dọa họ, để họ trở thành con người khác. Joker còn khiến cả thành phố căm ghét Batman, sau khi hắn được Mafia thuê, hắn tạo ra trò chơi muốn đẩy Batman vào hoàn cảnh khó khăn nhưng Batman là ngườ duy nhất không trở nên xấu xa, càng khiến hắn điên loạn và chơi trò chơi với Batman. Chính Batman đã làm hắn hoàn thiện. Sự thành công của nhân vật Joker trong phim phải nói đến sự thể hiện của diễn viên Heath Ledger, anh như hóa thân vào nhân vật, từ cử chỉ cho đến giọng nói, cách suy nghĩ.
Có một cảnh trong phim, là lúc Joker bị bắt và hắn ngồi trong nhà tù. Thị trưởng thành phố đến khen ngợi cảnh sát trưởng vì đã tóm được Joker và quyết định sắp xếp cho ông vào vị trí Ủy viên. Các nhân viên tại sở cảnh sát cùng nhau vỗ tay khi nghe được lời thông báo này. Một cách từ từ, Joker cũng vỗ tay theo mọi người, trong khi mắt nhìn chằm chằm vào ngài cảnh sát. Đây là cảnh không có trong kịch bản nhưng Leger đã tự mình làm và cảnh này được đưa hẳn vào bộ phim vì quá xuất sắc, đậm chất Joker. Để thể hiện hoàn hảo như vậy Ledger đã chôn mình trong khách sạn để luyện tâp giọng nói, cử chỉ, hành động và đến cách suy nghĩ của Joker. Điều này dẫn đến anh bị trầm cảm. Thật là đáng thương cho anh, vừa đóng máy bộ phim, anh đã qua đời do dùng thuốc ngủ quá nhiều. Anh không được chứng kiến sự hoàn hảo của vai diễn mình tham gia, mặc dù vai diễn này đem đến cho anh một tượng vàng Oscar danh giá nhưng anh không thể chạm tới được. Anh qua đời cùng với vai diễn Joker xuất sắc, khó ai có thể thay thế được.
Thiện - ác đối đầu
Cũng như những bộ phim
siêu anh hùng khác. The Dark Knight cũng nói về một siêu anh hùng chiến đấu với
kẻ xấu. Nhưng với đạo diễn Nolan nó đã đem lên một tầm cao mới. Cái thiện và
cái ác được đấu tranh ở các tuyến nhân vật phụ. Trong suốt bộ phim ta sẽ thấy
cái thiện và cái ác tồn tại song song nhau, như bổ trợ lẫn nhau. Như câu nói của
Joker trong phim “Khi không còn tao ai sẽ cần mày nữa, người Hùng?”, một câu
nói đáng sợ cho người xem thấy sự tồn tại của hai mặt đối lập nhau. Nếu không
có những tên tội phạm thì sẽ không có công lý, luật pháp và trong phim là sẽ
không có Batman. Chính nhờ Batman, Joker trở nên hoàn thiện hơn. Chính nhờ cái
ác ta mới có cái thiện? Thiện ác dung hòa nhau, tồn tại trong mỗi con người. Bộ
phim đưa con người hoài nghi về cuộc sống, về sự yếu đuối đã làm con người trở
nên tồi tệ như cách mà Dent bị biến cố cuộc đời và trở thành Two-Face xấu xa.
Nhưng rồi cũng cho mọi người có niềm tin về cái thiện vẫn luôn luôn thắng ở cảnh
cuối phim. Joker đã gắn hai quả bom trên hai chiếc thuyền, một chiếc trở tù
nhân của Gotham, một chiếc là các công dân bình thường, một trong hai chiếc sẽ
quyết định số phận chiếc còn lại, nếu người trên chiếc này không bấm kích nổ
chiếc thuyền kia thì hai chiếc sẽ cùng nỗ tung. Một trò chơi điên loạn của
Joker, hắn thích nhìn con người trở nên yếu đuối và xấu xa như hắn. Cuộc tranh
luận giữa những người trong thuyền bắt đầu xuất hiện nhưng kết quả là họ không
thể nào giết người ở thuyền kia được. Chi tiết này đem lại niềm tin cho mọi người
xem phim rằng sự lương thiện luôn tồn tại và giành chiến thắng.
Một hệ thống nhân vật xuất sắc được tạo bởi đạo diễn Nolan tạo ra một nội dung phim tuyệt với với những màn rượt đuổi, cốt truyện mạch lạc đưa người xem đi từ nhân vật này đến nhân vật khác, sự éo le của từng tuyến nhân vật. Vậy điều đó có đủ làm bộ phim trở nên hoàn hảo? Câu trả lời là không nếu không có những triết lý bộ phim đem lại.
Những triết lý thâm sâu: Trên cả một bộ phim siêu anh
hùng.
Xuyên suốt bộ phim là
hàng trăm đoạn đối thoại kinh điển và những triết lý sâu xa của Joker. Nếu bạn
tìm kiếm “Những câu nói của Joker” sẽ ra hàng loạt câu nói lạnh lùng nhưng sâu
cay. Thật khó để phân tích hết được. Một trong những câu nói kinh điển như “Nếu
mày giỏi việc gì thì đừng bao giờ làm nó miễn phí” làm người xem giật mình vì sự
thật của câu nói ấy hay một câu nói khác “Họ cười tôi vì tôi không giống họ.
Tôi cười họ vì họ quá giống nhau”. Có lẽ câu này quá quen thuộc và kinh điển
khiến ai cũng nhớ đến. Và nhiều lời thoại kinh điển khác của Joker. Nó khiến bạn
phải nhớ và suy nghĩ rồi vở òa khi thấy nó quá đúng trong cuộc sống.
Lời kết: Bộ phim là một sự hoàn hảo từ tuyến nhân vật, cách kể truyện, nội dung kết hợp với những cảnh hành động đã mắt, hồi hộp. Và không thể thiếu những triết lý tuyệt vời của bộ phim đem lại. Bạn sẽ không bao giờ rời mắt khỏi bộ phim dù xem cả chục lần. Mỗi lần xem bạn sẽ thấy cảm xúc của bạn khác nhau và bạn sẽ hiểu thêm về thiện – ác, suy nghĩ những thêm về những câu nói kinh điển của Joker. Vì những yếu tố hoàn hảo đến như vậy nên dù bây giờ có rất nhiều phim siêu anh hùng nhưng thật khó có thể soán ngôi được một tường đài trong thể loại phim siêu anh hùng của The Dark Knight.
Tác
giả: Thanh Ngân - Bookademy
------------
Theo
dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại
link: https://www.facebook.com/bookademy.vn
Tham
gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV
tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
3,314 lượt xem