Minh Nguyệt@Gia Vị
7 năm trước
Review Phim "Vạn Dặm Hẹn Ước": Hành Trình Hướng Đến Ngày Mai
Những năm tháng tuổi trẻ sẽ
còn đầy rẫy cam go và thử thách, nhưng cuộc sống lại không thể hề cho bạn bất kì
lí do nào để gục ngã. Thanh xuân ngắn lắm, chỉ có chạy thật nhanh về ngày mai tươi
sáng mới chính là cách duy nhất để bạn nhanh chóng vượt qua khó khăn đang cố làm
chùn bước bạn. Và hôm nay, tôi muốn gửi đến bạn bộ phim sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn
thế nữa, “Vạn dặm hẹn ước” (10000 Miles)!
Cuộc sống là một chuỗi khổ đau bất hạnh, nó giống như hình ảnh
của nhịp đập trái tim được phản chiếu trên máy điện tim đồ vậy. Chẳng có ai trên
đời là bất hạnh, cũng chẳng có ai trên đời là hạnh phúc trọn vẹn. Bộ phim “Vạn
dặm hẹn ước” mà tôi sắp cùng bạn khám phá tiếp sau, tôi hi vọng nó có thể như một
lời động viên trân thành nhất đến bạn, để bạn đủ mạnh mẽ và tự tin hướng về ngày
mai tươi sáng.
“Vạn dặm hẹn ước” – hành trình hướng đến ngày mai...
Bộ phim Đài Loan “Vạn dặm hẹn ước” kể về cuộc hành trình của
Tiểu Sùng (do Hoàng Viễn thủ vai) trên con đường theo đuổi đam mê của mình. Tiểu
Sùng, một cậu thiếu niên trung học với niềm đam mê sục sôi với bộ môn chạy đường
dài (chạy marathon). Cậu ngang ngược, bướng bỉnh, cậu dám một thân một mình chạy
đến trường trung học và thách thức đội tuyển điền kinh của anh trai A Hiên (do
Vương Đại Lục thủ vai). Ngay sau đó, không những phải chịu sự huấn luyện vô cùng
hà khắc của trợ lí HLV Dĩ Tình (do Lại Nhã Nghiên thủ vai) mà còn phải đương đầu
với hàng loạt những chấn thương và vấp ngã trong suốt quá trình huấn luyện để
chuẩn bị cho giải chạy Marathon. Thời gian dần qua đi, trải qua biết bao biến cố,
Dĩ Tình và Tiểu Sùng dần dành cho nhau những tình cảm yêu thương, nhưng cả hai
đều không thể bày tỏ cho đối phương hiểu thấu và họ vẫn phải chia xa... Tiểu Sùng
đã quyết định phải cố gắng để chạy về phía mà Dĩ Tình đã để lại lời hẹn ước để
một ngày mai, khi đã đứng trên bục vinh quang, Tiểu Sùng có thể hãnh diện đối
diện với tình yêu của đời mình. Trên cuộc hành trình đó, người xem sẽ được trải
qua biết bao cung bậc cảm xúc, từ nghi ngờ nghị lực của cậu thiếu niên trẻ tuổi,
cho đến sự đồng cảm với những khó khăn mà hai anh em phải vượt qua, và đến sau
cùng, là cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối khi đi đến những giây phút cuối của bộ
phim. Những câu hỏi sẽ liên tục đặt ra cho đến khi kết thúc bộ phim. Đạo diễn Hồng
Thăng Dương và nhà sản xuất đã thành công trong việc bắt trọn từng khung hình và
cảm xúc chân thật của nhân vật để đưa ra màn ảnh rộng.
Cuộc hành trình vạn dặm của cậu thiếu niên Tiểu Sùng
Bước ngoặt đầu đời của
tuổi trẻ...
Ước muốn cháy bỏng nhất của một cậu thiếu niên đương tuổi thanh xuân chỉ là được chạy trên con đường dài, băng qua những cung đường để chạm vào dải băng đỏ ở vạch đích. Từ nhỏ, Tiểu Sùng đã luôn đi theo anh trai A Hiên, ngốc nghếch làm theo những gì anh nói. Và rồi một ngày, cậu nhận ra, trong trái tim cậu, có một khát khao cháy bỏng vẫn luôn thôi thúc cậu thực hiện từng ngày. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, điều kiện không cho phép Tiểu Sùng được sống với đam mê của mình. Mồ côi mẹ từ nhỏ, cha Tiểu Sùng là một cựu VĐV nhảy xa với biết bao chiếc cúp, nhưng lại chẳng thể lo nổi cho cuộc sống của hai cậu con trai bằng chính ước mơ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà người cha này không thể để cả hai người con trai cùng theo đuổi ước mơ trỏe thành VĐV điền kinh chạy đường dài. Và cả người anh trai A Hiên được học ở một trường năng khiếu, trong đội tuyển điền kinh của trường, cũng không hề muồn Tiếu Sùng chạy. Vì có lẽ cuộc sống quá túng thiếu, chính hoàn cảnh ép buộc con người ta trở nên khắc nghiệt và hà khắc hơn! Có khi ta sẽ vô tình nói ra những lời cay đắng nhất hòng khiến cho chính đối phương muốn gục ngã rồi từ bỏ điều mà họ đang theo đuổi. A Hiên và cha của A Hiên với Tiểu Sùng đâu biết rằng, dòng máu đang chảy trong người cậu thiếu niên ấy là dòng máu của một con người với năng khiếu chạy bẩm sinh.
Tiểu Sùng, con người giản đơn và ngây thơ ấy, chẳng hề suy
nghĩ được nhiều, dù rằng ước mơ chạy marathon chẳng mang lại cho cậu những cuộn
tiền dày cộp như của A Hiên, nhưng chỉ cần đôi chân được thỏa sức chạy, vậy là đủ.
Và thời khắc cần đến đã đến, Tiểu Sùng như một con thú cưng ngây dại được thả
khỏi lồng, con thú cưng ấy chạy đến khu rừng già của vô vàn thú hoang. Nó dám đương
đầu để buông lời thách thức, nhưng nó nào đâu biết rằng trước mắt nó là bao ánh
mắt lăm le, trực xơi tái nó. Thật ngông cuồng nhưng cũng thật đáng thương. Nhưng
cũng chính tại đó, cuộc đời của Tiểu Sùng như được rẽ sang một trang mới, khi
người con gái mang tên Dĩ Tình đã lặng lẽ khiến trái tim cậu lỡ mất một nhịp...
-
Muốn chạy
bền mà chỉ có năng khiếu và nghị lực là chưa đủ.
-
Thế thì còn
cần gì nữa? Vận may chắc? Em vốn đen đủi sẵn rồi.
-
Phải biết
tận hưởng sự đau đớn. Chỉ có biết tận hưởng sự đau đớn mới thì mới có thể mạnh
mẽ hơn người khác
Khi tất thảy mọi người đều không hề có bất kì mảy may một chút niềm tin nơi Tiểu Sùng, thì Dĩ Tình vẫn quyết định ở bên cậu và trở thành một người HLV đặc biệt, với mục đích thật “đáng sợ”: “Huấn luyện chết Tiểu Sùng.” Nhưng đằng sau đó, ta cảm nhận được rõ hơn thứ tình cảm đầy quý mến mà cô dành cho cậu trai trẻ. Chi tiết Dĩ Tình quyết định lấy đôi giày của người em trai mình đưa cho Tiểu Sùng khi thấy cậu chẳng có lấy một đôi giày chạy tốt. Nhà Tiểu Sùng quá nghèo, và có lẽ mơ ước về một đôi giày chạy là quá xa xỉ, nhưng Dĩ Tình đã hiện thực hóa điều đó cho cậu! Không rõ thứ tình cảm Dĩ Tình dành cho Tiểu Sùng chỉ đơn thuần là tình cảm thầy trò, tình chị em hay hơn thế, là một thứ tình cảm nó sâu sắc chỉ tồn tại giữa hai trái tim khao khát yêu thương? Từ lúc Tiểu Sùng và Dĩ Tình gặp nhau cho đến giây cuối cùng của bộ phim dừng lại, câu hỏi ấy vẫn đau đáu trong tôi, nhưng nó là một câu hỏi mà tôi nghĩ thật khó để đi tìm câu trả lời.
Nhưng rồi những buổi huấn luyện và Cuộc thi Marathon đường dài
ấy vẫn sẽ diễn ra bình thường cho đến một ngày, Tiểu Sùng phải đối mặt với khó
khăn đầu tiên của cuộc hành trình vạn dặm: “Chấn Thương”. Với tính cách ngang
ngạnh của độ tuổi đương còn tràn đầy nhiệt huyết của sức trẻ, Tiểu Sùng vẫn gạt
bỏ tất cả và quyết tâm tham gia ghi danh mình vào Cuộc đua Marathon đó, mặc cho
Dĩ Tình ra sức ngăn cản. Và người con gái của Tiểu Sùng đã quyết định rời xa cậu
ngay trước thềm của cuộc thi, để lại một niềm hụt hẫng khôn xiết nơi cậu. Nhưng
cậu đâu biết rằng Dĩ Tình sợ cậu sẽ giống người em trai của cô, cũng đã phải bỏ
mạng trên con đường tơ lụa bởi chấn thương. Trong cuộc hành trình vạn dặm đó, Dĩ
Tình đã may mắn sống sót trở về nhưng bệnh tim và vết thương thì vẫn mãi ám ảnh.
Nó khiến cô không đủ tự tin để tiếp túc cất gót giày và chạy thẳng về vạch đích.
Với sự cứng đầu của vốn có của một cậu thiếu niên đương tuổi
sung sức, Tiểu Sùng đã quyết tham gia Cuộc thi với một lời thề quả cảm: “Sẽ giành
lấy chiến thắng để có tiền đi học Đại học.” Nhưng rồi, Tiểu Sùng đã không thể
thực hiện ước mơ ấy, cậu đã gục ngã ngay trên đường chạy kéo theo A Hiên cũng
chẳng thể giành được chiến thắng. Và cậu thiếu niên ấy đã chính thức bước sang
một trang mới...
Những bước chạy không
biết mệt mỏi!
Dường như mọi niềm tin, nỗ lực và khát vọng chinh phục vạch đích đầu tiên của cuộc đời chàng trai nhỏ bé mang tên Tiểu Sùng đều dồn hết vào những bước chạy đầu tiên. Cũng chính bởi vậy mà sau khi gặp phải chấn thương, cậu đã suy sụp và mất phương hướng biết nhường nào. Gia đình không cần cậu và Dĩ Tình thì đã lên chuyến tàu ấy, rời xa khỏi cậu mãi mãi. Cái cảm giác chênh vênh, chơi vơi như thể rơi vào khoảng không vô định ấy cứ ám ảnh cậu mãi! Những mông lung về con đường tiếp theo sẽ phải đi như thế nào nó khiến cho tất thảy người xem phải lặng người đi và Tiểu Sùng thì còn hơn cả như thế. Mọi ước mơ chinh phục cung đường chạy marathon cứ thế sụp đổ ngay trước mắt, thời gian cứ thế trôi qua, Tiểu Sùng quyết chôn chặt mọi hoài bão và nhốt mình trong chiếc taxi. Dẫn dà, nó trở thành một vỏ bọc mà chẳng có bất kì ai có thể phá vỡ cho cậu.
Và như một sự trớ trêu của tạo hóa, thông tin về Cuộc thi Marathon
ở sa mạc đã vô tình đến với Tiểu Sùng từ một người khách của cậu. Về sau, cậu cũng
bất ngờ gặp lại Dĩ Tình trên chính chiếc taxi đó. Mọi tình tiết bất ngờ được đẩy
lên cao khi cậu gặp lại Dĩ Tình. Tiểu Sùng có vui không? Có chứ, có thể đó là mối
tình đầu đầy day dứt của cậu mà cậu đã vô tình để lướt qua bởi trái tim quá ngây
dại và sự bồng bột của tuổi trẻ! Dĩ Tình muốn cậu tiếp tục thực hiện giấc mơ, cô
đã ghi danh cho Tiểu Sùng tại cuộc thi nhưng nào ngờ, cậu lại khước từ sự giúp
đỡ của cô. Một lần nữa, cậu lại vô tình rơi vào bế tắc khi chẳng thể xác định rõ
ràng được tình cảm giữa mình và Dĩ Tình. Nhưng cũng chính nhờ cuộc gặp gỡ và những
sự tình cờ trớ trêu đã nói ở trên, cũng như nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người
như thầy HLV đội tuyển điền kinh, ông bà bán tạp hóa ở khu của anh em Tiểu Sùng,
mà ước mơ của Tiểu Sùng đã được thắp lên lần nữa!
Cậu đến sa mạc với một hi vọng, một hi vọng để giành lấy dải băng chiến thắng cũng như giành lấy trái tim của người con gái cậu hằng mơ ước. Cuộc hành trình vạn dặm của cậu cũng bắt đầu từ khi ấy. Nhưng cuộc hành trình ấy thực sự quá chông gai và khắc nghiệt. Có những lúc tưởng trừng như ý chí chẳng thể nào thắng nổi cơ thể đã lả đi vì khát và mệt, thì hình ảnh về những lời hẹn ước và ước vọng chinh phục lại trở thành nguồn động lực vô giá cho Tiểu Sùng. Trên cuộc hành trình đó, ta dễ dàng nhìn thấy từng giọt mồ hôi lăn trên mà cậu như thể từng hi vọng đang được tích tụ lại để đưa cậu đến gần hơn với vạch đích. Ở đó, người ta còn thấy được những thứ tình cảm mà Tiểu Sùng sẻ chia với người bạn đồng hành của mình. Tinh thần thi đấu cao thượng và nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn chảy trong huyết quản của Tiểu Sùng, nó khiến người ta nghẹt thở trên từng khung hình có sự xuất hiện của cậu. Lo sợ chứ, chẳng ai có thể khẳng định một cậu thiếu niên với thân hình nhỏ bé, như “học sinh Tiểu học” lại có thể thành công. Nhưng rồi, kì tích vẫn xảy đến! Cho đến phút cuối, cậu vẫn chạy về vạch đích trong sự cổ vũ hết mình của tất thảy các cổ động viên ở đó. Hạnh phúc như thể được vỡ òa, từ cha Tiểu Sùng đến A Hiên, tất cả đều không giấu nổi cảm xúc tự hào về chàng trai nhỏ bé Tiểu Sùng. Hình ảnh cha cậu chạy băng ra đường và nhảy thật cao mà nói rằng: “Đó là con trai tôi. Con trai tôi là nhà vô địch thế giới.” Rõ ràng sau tất thảy những sự thất vọng, vô vọng, bằng tình yêu và khát khao dành cho chạy đường dài, Tiểu Sùng vẫn chiến thắng tất cả để đạt được thành công.
Nhưng người con gái mà cậu hằng yêu thương, Dĩ Tình, cậu lại
chẳng tài nào bảo vệ nổi! Dĩ Tình đột ngột đổ bệnh, và ra đi chẳng bao lâu sau đó.
Nhưng mấy phút cuối phim lại khiến khán giả khá bối rối. Đó là chi tiết A Hiên
vì muốn đem lại cho em trai niềm hạnh phúc duy nhất mà mình có thể làm, A Hiên đã
liều mạng đưa Dĩ Tình đến nơi của bọn chuyên buôn bán nội tạng người để nhờ chúng
thay tim cho Dĩ Tình. Một điều khá lạ ở đây, mà chắc hẳn khi ai xem bộ phim cũng
sẽ phải đặt ra câu hỏi, liệu rằng Dĩ Tình mất ở bệnh viện hay đến đoạn cuối cùng
mới thực sự ra đi, và liệu có một happy ending nào cho Tiểu Sùng và Dĩ Tình? Câu
hỏi đó vẫn được đạo diễn và biên kịch bỏ ngỏ ở cuối phim. Nhưng có lẽ hình ảnh đáng
nhớ hơn cả ở đoạn kết của phim, chính là hình ảnh của Tiểu Sùng chạy trên con
đường tơ lụa, và đồng hành cùng anh là một con sói xám. Không rõ cuộc hành trình
ấy sẽ kéo dài đến bao lâu nhưng ước mơ và khát vọng thì vẫn tồn tại bất diệt ở đó
hệt như tựa phim: “Vạn dặm hẹn ước”.
“Vạn dặm hẹn ước” - bộ phim đẹp trên từng góc máy
Rõ ràng xuyên suốt gần hai tiếng, tính nhân văn và tính thời
đại chính là điểm sáng mà bất kì một khán giả khó tính nào vẫn có thể lặng người
đi. Một cuộc hành trình đầy cam go và thử thách. Đó không chỉ gói gọn trong một
chặng đua của người vận động viên hay một cá nhân như Tiểu Sùng, xa hơn thế, đó
là thông điệp về khát vọng của tuổi trẻ, thông điệp về ý chí bất diệt của tất
thảy mọi người đều có thể chiến thắng mọi nghịch cảnh khắc nghiệt nhất của cuộc
sống. Mọi thách thức trên đường đời đều ở đâu đó quanh ta, nó khiến cho ta đôi
khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, vô định hình, nhưng ta hoàn toàn có thể vươn
lên để từ đó hiện thực hóa giấc mơ của mình.
Bên cạnh đó, một điểm cộng nữa dành cho phim, đó là sự tài tình của những góc quay. Sự kì vĩ của cung đường ven núi thoai thoải, hay sự cổ kính của khu dân cư, và cho đến những sa mạc xa tít mù tắp, tất cả đều chẳng thể làm khó được đoàn làm phim. Chính điều này cũng trở thành một thỏi nam châm làm tăng sự chú ý của khán giả với bộ phim. Bên cạnh một vài hạt sạn trong lối diễn xuất và tính thống nhất trong kịch bản bộ phim, trên phương diện của một mọt phim, tôi nghĩ bộ phim chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đã, đang vấp ngã, những ai vẫn đang chới với tìm cho mình một điểm tựa để bứt phá về ngày mai tươi sáng.
Tác giả: Nguyễn Minh Nguyệt - Bookademy
-----
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật những thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn
Tham gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
737 lượt xem