Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Diana”: Những Góc Khuất Chưa Ai Biết Về Vị Công Nương Đặc Biệt Của Hoàng Gia Anh

 “Chưa từng có ai quen biết Công nương Diana mà lại có thể quên được nàng.” (Queen Elizabeth II)

Diana, đóa hồng của nước Anh là biểu tượng cho thời trang và lòng nhân ái. Vị công nương xứ Wales luôn làm người ta choáng ngợp trước vẻ đẹp và phong thái hoàn hảo của nàng. Song đó cũng là tất cả những gì ít ỏi mà chúng ta biết về nàng. Liệu rằng, còn điều gì mà chúng ta chưa biết về vị công nương đặc biệt của Hoàng gia Anh? “Diana”, cuốn sách được chắp bút bởi Isabelle Rivère và Caroline Barbert sẽ hé lộ phần nào những điều chưa ai biết về nàng.

“Diana”, một góc nhìn khác, một câu chuyện mới về vị công nương xứ Wales

Đã hơn 20 năm kể từ ngày 31 tháng 8 năm 1997, ngày mà công nương Diana vĩnh viễn ra đi. Sẽ thế nào nếu tai nạn thảm khốc ấy không xảy ra? Lấy cảm hứng từ câu hỏi đó, Isabelle Rivère và Caroline Barbert đã viết nên “Diana”. Tác giả viết về Diana không chỉ bằng niềm say mê đối với một nhân vật đặc biệt của hoàng gia Anh mà còn bằng lòng ngưỡng mộ trước phong cách sống và khao khát tình yêu tự do của nàng.

Và giờ, bạn đang cầm trên tay cuốn sách viết về một cuộc đời khác của công nương, nếu như tai nạn thảm khốc không xảy ra. Hãy để đôi cánh tưởng tượng và trí tò mò dẫn đường cho bạn trên hành trình khám phá những góc khuất chưa được bật mí về Vương phi nước Anh.

Nàng tới căn bếp nhỏ ở tầng hai để tìm chút nước ép dứa. Nàng mở chiếc tủ lạnh và bắt đầu thưởng thức từng giọt nước hoa quả. “Định tìm hiểu cuộc đời tôi ư? Hẳn là chả có điều gì dễ dàng hơn. Đời sống tình cảm: không. Quan điểm sống: gần như không. Khả năng lên kế hoạch ngắn hạn cũng vậy.” Nàng nhún nhảy vài bước rồi rửa sạch chiếc cốc. “Vì sức khỏe của cuộc đời độc thân!” – Nàng nói lớn: “và vì mấy gã thợ ảnh chưa từng có bức hình nào của ta trong bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù và đang ưỡn ẹo trước tủ lạnh.”

“Diana” sẽ mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới về cuộc đời công nương vào ngày 1 tháng 9 năm 1997. Cùng ngược dòng thời gian và khám phá về vị công nương đặc biệt của Hoàng gia Anh dưới góc độ của một người phụ nữ khao khát tự do, mong muốn yêu và được yêu, của một người bình thường mong muốn cuộc sống bình yên.

Diana, người tình đắm say

Công nương Diana, người đã kết hôn với thái tử Charles, con trai của nữ hoàng Ilizabeth II. Cuộc hôn nhân của nàng nhanh chóng đổ vỡ khi thái tử Charles luôn nhớ nhung Camilla, người tình trước đó của chàng. Sau tất cả nỗ lực cứu vãn, hai người đã li hôn.

Cuốn sách bắt đầu bằng sự kiện công nương Diana trở về sau chuyến đi đến Địa Trung Hải cùng Dodi El-Fayed, người mà nàng đã chia tay ngay sau đó. Nàng nhớ lại cuộc hôn nhân vừa mới kết thúc của nàng, với thái tử Charles. Nàng nhung nhớ mối tình với bác sĩ Hasnat Khan và cả chàng sĩ quan rạng ngời James. Những mối tình nàng đã trải qua, những cảm xúc chẳng bao giờ quên, những ngọt ngào và cả nỗi đau...

Khoảng giữa những năm 1980, chàng sĩ quan rạng ngời đó đã làm nàng mất trí. James là một hình ảnh hoàn toàn đối lập với Charles – một người tình nhiệt huyết, hăng hái và ân cần. Anh là người tình, là người bạn, là liều thuốc giải tỏa mọi muộn phiền của cuộc đời nàng.

Vị công nương của chúng ta luôn rạo rực tình yêu. Nàng yêu mãnh liệt như một cô gái mới lần đầu biết yêu. Nàng say mê, chìm đắm và thiết tha... tình yêu với nàng “còn hơn cả những gì mà từ ngữ có thể diễn đạt...”



Và chúng ta vẫn có thể tin rằng nếu tai nạn thảm khốc không xảy ra, nàng không vĩnh viễn rời bỏ thế gian này thì nàng chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục yêu. Như các tác giả đã viết, nàng tiếp tục đắm say trong mối tình với Matthew.

Rõ ràng “Dodi thật rộng lượng và nghiêm túc, nhưng anh ta đâu thể mang tới cho nàng một cuộc sống bình dị?” Nhưng với Matthew lại khác, nàng tràn đầy hi vọng với tình yêu này."

Hơn thế, cuốn sách còn có những đoạn rất táo bạo:

Diana bỗng thất thần. Nàng lấy ly trong trong tay Coleby, mỉm cười, rồi lướt nhẹ nhàng bàn tay mình lên cổ chàng.

“Anh yêu đôi mắt của em chứ?”

“Em biết là anh phát điên lên vì chúng mà.”

“Anh yêu đôi chân này này của em chứ?”

“Anh không yêu chúng, anh mê đắm chúng.”

“Còn ngực em? Anh yêu cặp vú này của em không?”

Matthew bế nàng lên và đặt nàng xuống giường.

Rõ ràng, đóa hồng của nước Anh cũng khao khát một tình yêu đắm say, trần tục như bao người khác. Cuộc hôn nhân tan vỡ với Thái tử Charles không làm nàng mất đi niềm tin vào tình yêu, và có lẽ không bao giờ nàng mất đi niềm tin đó.

Tình yêu nồng cháy của công nương dành cho người tình tha thiết như tình yêu nàng dành cho cuộc đời này vậy. Tạm quên đi sự hào nhoáng, vẻ thanh cao sang trọng của Hoàng gia, ta thấy hình ảnh một công nương trẻ trung, tràn đầy sức sống và luôn khao khát yêu và được yêu.

Diana, vị công nương yêu thích tự do

Giờ đây, nàng đang tìm tới một thế giới mới, nơi có nhiều niềm vui hơn so với thế giới quý tộc cũ kỹ và lỗi thời mà nàng từng lớn lên., thậm chí xa cách cả vạn dặm với cuộc sống Hoàng gia đã từng xáo trộn tuổi trẻ và làm tan vỡ cuộc đời một người phụ nữ.

Bên cạnh hình ảnh mực thước của vị công nương nước Anh, một thành viên của Hoàng gia, người ta sẽ bất ngờ với hình ảnh hết sức phóng khoáng, trẻ trung của nàng. Với những thói quen tinh nghịch, những cô bạn để tám chuyện và chia sẻ mọi điều, ta thấy ở nàng vẻ đẹp tinh khôi, vừa gần gũi mà cũng thật lạ lẫm.

Diana đề nghị cả hai cùng làm lại những thói quen cũ. London by night bằng xe hơi. Điều hoàn hảo nhất giúp họ quên đi những lo âu, những người tình, những tay phóng viên, những ông chồng cũ. Hai người bạn không nói với nhau một lời nào để cùng nhau tận hưởng những giây phút quý giá trước lúc quan trọng nhất.



Diana, những mơ ước bình dị rất đỗi Con Người

Nàng là đã từng là một người vợ, nhưng việc nàng là một người mẹ thì không gì thay thế được. Ước muốn của một người mẹ đơn giản là được yêu thương và bảo vệ các con của mình. Hai hoàng tử William và Hary luôn là mối bận tâm với công nương. Chưa bao giờ nàng thôi lo lắng cho các con.

Diana của 80 tuổi muốn mường tượng về cuộc sống của mình nếu trước kia tôi tái hôn. Hẳn là vị công nương sẽ chuyển tới một ngôi điền trang tuyệt đẹp, có thể hơi cổ kính, cách xa thủ đô khoảng một tới hai giờ xe, với những bức tường phủ đầy hoa hồng và đậu tía. Diana 80 tuổi và chồng sẽ ngồi bên nhau bên ánh lửa vào mỗi đêm mùa đông, cùng ôn lại kỉ niệm và trò chuyện về những điều hài hước, và cả những ý tưởng.

Đó là những điều mà vị công nương 80 tuổi nghĩ lại khi ngẫm về cuộc đời nàng, có thể. Năm 2041, khi công nương đã xa rời tuổi trẻ, nhưng chắc chắn sắc đẹp và phong thái xuất thần vẫn còn đó, nàng vẫn mong nhớ một ước muốn bình dị, sống một cuộc đời an yên bên người mình yêu.

Diana luôn cảm thấy gần gũi với gia đình Kennedy. Nàng sưu tầm những cuốn tiểu sử của Jackie và tự thấy mình có nhiều điểm chung với cựu đệ nhất phu nhân. Jackie cũng đã dành cả cuộc đời để đấu tranh cho những điều tưởng chừng như không thể. Công nương nhanh chóng coi người vợ góa của JFK là thần tượng, một người thường xuyên bị xâu xé bởi danh tiếng và luôn cố gắng bảo vệ các con khỏi sự soi mói của truyền thông.

Nhưng vào tuổi 80, Diana lại nghĩ khác, nàng giờ đây chỉ mong muốn sự an yên. An nhiên với nữ công nương chính là “khi tâm hồn trút bỏ được gánh nặng của quyền lực, xã hội, nỗi buồn, những quyết định, những nỗi lo cho ngày mai, nỗi muộn phiền làm cho ai đó thất vọng hay nỗi sợ làm điều gì đó trở nên tồi tệ.”

Hơn tất cả, Diana, nàng vẫn là vị công nương có 1-0-2 của Hoàng gia Anh

Cuốn sách đã hé mở cho chúng ta một cái nhìn rất khác về vị công nương mực thước của Hoàng gia Anh. Nàng luôn rạng rỡ và thu hút đám đông. Phong cách thời trang, lối sống của nàng truyền cảm hứng lớn lao cho tất thảy chúng ta. Song từ tận sâu trong đáy lòng, nàng biết mình cũng chỉ là một người phụ nữ, nàng cần tình yêu, nàng muốn được yêu. Nàng mê đắm sự tự do, điều mà chẳng bao giờ nàng có được khi ở trong Hoàng gia.

Một vị công nương đặc biệt, nàng dùng sự nổi tiếng của mình cho các hoạt động từ thiện. Nàng mong mỏi có thể dành cuộc đời mình cho những hoạt động thiện nguyện cao đẹp. Diana là biểu trưng cho lòng nhân ái. Ở nàng, ta không thấy sự mâu thuẫn. Ta thấy sự thống nhất cao độ về phong thái, tư chất. Mọi thứ công nương làm đều bộc lộ một phần con người bà, dù đôi khi không phải là tất cả.



Cuốn theo từng câu chữ trong cuốn sách, Isabelle Rivère và Caroline Barbert đã giúp người đọc phần nào khám phá ra những bí ẩn xung quanh vị công nươngcủa nước Anh. Song dù thế nào, ta vẫn cảm nhận ở nàng vẻ đẹp rực rỡ, quyến rũ, tấm lòng nhân ái và một trái tim yêu mãnh liệt.

Cuốn sách gồm 14 chương, là các mốc thời gian trong cuộc đời nàng, nếu tai nạn thảm khốc không xảy tới. Nếu có một sự tái sinh, có chăng cuộc đời nàng có như những gì tác giả viết? Ta không thể chắc chắn điều này, nhưng chúng ta vẫn có thể khẳng định vẻ đẹp, tính cách và phong thái của nàng chắc chắn vẫn như vậy.

Điều hấp dẫn ở cuốn sách là nó được viết như một quyển hồi kí, có các sự kiện, có những câu chuyện tình, có cả những âm mưu nguy hiểm hồi hộp và lôi cuốn. “Diana” gieo vào lòng người những cung bậc cảm xúc khác nhau, mang tới cho người đọc sự bất ngờ, hồi hộp và cả những cảm xúc khó quên.

Lời kết:

"Diana", tình yêu và tan vỡ, hạnh phúc và bi kịch. Diana, tuyệt vọng và niềm tin...

Ngày 31 tháng 8 năm 1997, nàng mãi mãi rời xa thế gian, nhưng người ta chưa bao giờ thôi nhớ tới nàng. Người ta nhớ tới Diana không chỉ bởi nàng là công nương xứ Wales mà hơn hết bởi tình yêu và tự do nàng vẫn mơ ước cũng chính là điều tất thảy chúng ta khao khát. Được sống, được yêu chính là một thứ tự do con người vẫn luôn kiếm tìm.

Tác giả: Thu Thảo – Bookademy

---------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,877 lượt xem

lh-fulllh-x