Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Khi Bạn Đang Mơ Thì Người Khác Đang Nỗ Lực": Không Lãng Phí Một Giây Một Phút Để Trưởng Thành, Thành Công Không Còn Xa Nữa

Đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao cả thế giới có hàng tỷ người, ai cũng có cùng xuất phát điểm nhưng khi trưởng thành thì chẳng có mấy ai được thành công như mong đợi. Vậy sự khác biệt giữa những người thành công với những người ngoài kia là gì? Và câu trả lời sẽ được gói gọn trong  hai từ “nỗ lực”. Loài người chúng ta, ai cũng luôn nung nấu trong mình khát vọng thành công nhưng có mấy ai đủ kiên trì để đi đến đích cuối cùng.

Khi bạn đang mơ thì người khác đang nổ lực ra đời là món quà mà tác giả Vĩ Nhân muốn dành tặng cho các bạn trẻ đang ấp ủ bao ước mơ và hoài bão nhưng vẫn đang loay hoay trong vòng xoáy của cuộc sống rối tinh rối mù này. Những lần vấp ngã là những lần nhục chí, và đã biết bao lần ta nuông chiều bản thân, để mặc cho số phận muốn tới đâu thì tới. Vĩ Nhân nói rất đúng

…phải “ác” với bản thân, mỗi ngày nỗ lực thêm một chút, bạn mới từ từ biến mình trở thành người xuất chúng được.

Quyển sách gồm 9 chương, đó là những bài học, những kinh nghiệm đã được đúc kết qua thời gian và có lẽ bất chợt trên đường đời bạn đã nghe thấy chúng ở đâu đó như việc chỉnh đồng hồ nhanh năm phút, hay phải rèn luyện bản thân thay đổi những thói quen xấu để trở thành người xuất sắc,… Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng, những kinh nghiệm xưa cũ mà bạn đã được nghe quá nhiều ở những quyển sách kĩ năng đang được bày bán trên thị trường nên Khi bạn đang mơ thì người khác đang nổ lực cũng sẽ nhàm chán như vậy. Tôi sẽ không ép buộc bạn bỏ ngay lối suy nghĩ đó vì tôi đã từng có lối nghĩ như vậy. Thực sự đã quá chán nản nhưng quyển sách này quả thực đã phần nào thắp lên ngọn lửa khao khát và niềm đam mê chinh phục nó.

#1 Chỉnh đồng hồ nhanh năm phút

Một ngày không nhiều như chúng ta nghĩ. Chúng ta cùng làm một phép tính nhé ! Bây giờ, chúng ta sẽ chia 24 giờ một ngày thành những việc làm mà mọi người vẫn thường xuyên làm:

-          8 tiếng đồng hồ để ngủ.

-          3 tiếng đồng hồ cho các việc cá nhân như ăn sáng, ăn trưa, ăn tối

-          2 – 3 tiếng đồng hồ cho việc vệ sinh cá nhân, đi đến chỗ làm…

Vậy chúng ta còn bao nhiêu tiếng cho 1 ngày: 10 giờ đồng hồ. Một người bình thường có thể tạo ra những giá trị khoảng 30 năm, vậy chúng ta chỉ tạo ra khoảng 100.000 giờ giá trị cho một đời người. Nghe có vẻ là rất nhiều nhưng nó chỉ chiếm khoảng 1/5 đời người mà thôi. Vậy sao chúng ta không chỉnh đồng hồ sớm hơn 5 phút, để những bước chân nhanh nhẹn hơn, làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn.



Ngại ngần chính la bức rào cản ngăn bạn thực hiện ước mơ của đời mình. Niềm tin – phương thuốc để chữa lành, cũng chẳng phải trả một khoảng chi phí nào cho nó cả. Vậy tại sao chúng ta không một lần thử tin vào bản thân, tin vào phán đoán đầu tiên của mình. Nhiều người cho rằng thành công là nhận được sự công nhận từ mọi người nhưng thực chất điều bạn đang nổ lực làm là để sau này ta không hề hối tiếc.

… Cuộc đời chỉ là một trạm dừng nghỉ của thời gian, ý nghĩa của mọi thứ đều chỉ xảy ra trong thời khắc đó. Đừng chờ đợi. Đừng để sau này mới nói thì đã muộn.

(Lighthousekeeping –Jeanette Winterson)

Tôi đã từng ngại phải nói những lời yêu thương với ba mẹ, vì tôi thấy chỉ cần có tấm lòng là quá đủ. Nhưng tôi đã sai, sai từ ngay những suy nghĩ đầu tiên ấy. Lần lượt nhìn những người thân ra đi mà mình chẳng làm được gì, cũng chưa kịp nói lời gì. Tôi vô cùng tâm đắc với những kinh nghiệm sống của tác giả về tình bạn, về công việc, về tình yêu… Nhất là câu “đừng bao giờ đợi đến khi có được tình yêu mới biết hi sinh, hạnh phúc không thể ở bên bạn mãi mãi..”

Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, và chúng ta mãi mãi cẳng bao giờ có cơ hội để thắng được thời gian. Đừng để tiềm năng của bản thân chết dần chết mòn theo năm tháng, đừng để thanh xuân của chúng ta trôi qua lãng phí. Một khi còn thở tôi luôn mong muốn rằng chúng ta sẽ ra sức bộc lộ hết khả năng, không ai luôn sẵn sang giúp bạn, chỉ có bạn mới có thể khai phá tiềm năng bên trong mà thôi.

Tuổi trẻ không dành cho những ai không biết trân trọng nó

Thời gian là một tài sản vô cùng quý giá nhưng thật đáng tiếc rằng nhiều người đinh ninh rằng ta có thời gian, nên đâu mấy ai trân trọng nó. Trong khi thời gian cứ lặng lẽ trôi còn ta thì chưa làm được gì cả. Hãy nhìn lại khoảng thời gian chúng ta đã trải qua, ta đã dành bao nhiêu thời gian để tạo nên giá trị? Một cuộc đời không hối tiếc, gặt hái được nhiều thành công khó nhưng không khó. Khó ở chỗ ta chấp nhận vượt qua những vấp ngã ở hiện tại và một tương lai tươi sáng đang rộng mở phía trước.

#2 Thay đổi thói quen xấu để trở nên tốt hơn

Thượng đế tạo ra loài người nhưng Người rất thông thái khi tạo ra “một trái táo bị cắn dỡ”. Con người phải có những khuyết điểm, những thói quen xấu cần phải khắc phục và thay đổi. Trong khi bạn ngồi ì một chỗ thì Trái đất vẫn đang quay, mọi người ngoài kia vẫn đang tất bật làm việc nhầm có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta cần thay đổi, ngày hôm nay phải xuất sắc hơn ngày hôm qua, và ngày hôm nay phải phấn đấu thật nhiều cho tương lai sau này. Chúng ta ai cũng sẽ có những thói quen xấu, những khuyết điểm. Tôi, một cô bé rất thích ăn ngọt, đã nhiều lần mọi người khuyên rằng không nên ăn nhiều nhưng quả thật mỗi lần hạ quyết tâm là những lần thất bại. Tôi có thể nhịn ăn ngọt được 2 ngày nhưng ngay sau đó, bạn biết rồi đấy. Một ngày nọ, bước lên chiếc cân và phát hoảng lên thì tôi mới thực sự bừng tỉnh. Tôi cần thay đổi, tôi không cho phép mình buông thả, “dung túng” cho bản thân mình nữa.

Do bản thân không cưỡng lại những lời nói ngon ngọt, những lời mời mọc ngọt như mía lùi mà vô tình bạn đang đi về hướng đầm lầy. Đã bao giờ bạn nhe đến “Hiệu ứng luộc ếch” chưa?

Theo Wikipedia, Hội chứng luộc ếch là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. Qua đó, một thực trạng đang xảy ra hiện nay, chính là sự trì trệ, ngại đổi mới, của con người để cùng tự hại chính bản thân mình mà ta cũng không hề hay biết. Vậy nguyên nhân là ở đâu? Là do ta sợ khó khăn, hay ta thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ, đầu tắt mặt tối chạy deadline khiến ta cảm thấy căng thẳng và ngại khó… Còn rất nhiều những lý do mà ta có thể đưa ra nhưng suy cho cùng đó chính là những lời bao biện của những ai có khuynh hướng trì hoãn. Điều khiến chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn là nó không phải là căn bệnh bẩm sinh, nó được hình thành từ thói quen và sự dung túng của bản thân. Chỉ cần nhận biết được nó, về mối nguy hại mà nó sẽ mang lại và hạ quyết tâm đánh bại.



Cụm từ tiếp theo tôi muốn giới thiệu đến các bạn, đó là “give” và “take”. Trên đời, có vay sẽ có trả, cho nên nếu bạn không biết chia sẻ thì cũng đừng mong nhận lại gì. Nhưng có một điều nghịch lý đã và đang xảy ra: sẽ có những thứ bạn muốn chia sẻ với người khác những cũng có những thứ bạn chỉ muốn giữ lại cho riêng mình. Đó là vì lúc bấy giờ bạn đang cân nhắc lợi ích cho bản thân mình. Vì 2 từ “cạnh tranh”. Bạn sẵn sàng chia sẻ cho một người bạn về bộ phim hay vì bạn sẽ không phải mất gì, nhưng khi tìm được một trang thông tin rất hay và bổ trợ rất nhiều cho việc học thì bạn lại hết sức cân nhắc liệu rằng có nên chia sẻ nó cho người khác hay không? Họ cho rằng để có được thứ họ đang có thì họ phải trải qua rất nhiều khó khăn nên nếu chia sẻ thì liệu họ đang bị thiệt thòi? Tương lai không dám khẳng định thứ bạn đang giữ là thứ tốt nhất, cũng không hẵn là mỗi mình chúng ta biết đến nó. Vậy tại sao chúng ta không chia sẻ, giao lưu với mọi ngươi để có được thứ thực sự tốt nhất.

Hôm nay bạn đưa ra một nhành cây, ngày mai rất có thể nó sẽ biến thành một cây đại thụ cành lá sum suê, che mưa che nắng cho bạn trên con đường mà bạn đang tiến bước. Nó cũng có thể trở thành cái cọc để bạn bám vào khi cần sự giúp đỡ. Trường hợp xấu nhất thì nhành cây mà bạn đưa ra biến thành một cành khô tì nó cũng có thê làm củi, thắp lên ánh sáng nhỏ bé và mang đến sự ấm áp cho thế gian này.

Albert Einstein từng nói rằng: “Sự khác biệt giữa con người với nhau là ở chỗ họ đã sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình như thế nào?”. Khi người khác đang buông thả thì bạn cần phải cố gắng, cố gắng hơn rất nhiều. Đừng cố biến mình trở thàn một chú mèo lười biếng và yếu đuối, vì sẽ không ai thương hại bạn cả. Cơ thể bạn cần thức ăn để tồn tại nhưng tâm hồn bạn cần năng lượng và nững bài học để trưởng thành.

#3 Sức mạnh của tình yêu và lòng biết ơn

 Ông bà xưa có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì tôi luôn thấy nó đúng. Vì sao? Nếu hiện tại bạn có một ngoại hình ưa nhìn và thu hút mọi ánh nhìn, được nhiều người ngưỡng mộ thì sự ngưỡng mộ ấy đa phần chỉ vì vẻ bề ngoài của bạn. Đến một ngày, ta già đi, nhan sắc cũng không còn như trước thì liệu rằng những ánh nhìn ấy vẫn còn chăng? Bạn đang cảm thấy ngại ngùng, và e dè với ngoại hình của mình, bạn béo ục ịch, da thì đen xì… Vì thế bạn rất khó chấp nhận bản thân mình. Cốt cách con người không nằm ở những thứ bên ngoài và ở những giá trị bản thân. Dù bạn đẹp hay xấu, tài giỏi hay chỉ là một nhân viên lao động bình thường thì bạn vẫn là bạn, và chắc chắn là duy nhất. Cha mẹ đã cho chúng ta hìn hài này, thì mong rằng chúng ta sẽ trân trọng nó, hơn bất kỳ ai khác. Sau đây là 6 cách cơ bản để bạn chấp nhận bản thân:

1.    Thể hiện tình yêu với bản thân.

2.    Tự viết ra những ưu điểm của bản thân và những điều người khác thích ở bạn.

3.    Trò chuyện với người mà bạn tưởng.

4.    Khoan dung với bản thân một chút.

5.    Nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

6.    Cho phép bản thân ích kỉ, phóng túng một chút.

Yêu thương bản thân và mọi người là cách bạn trân trọng chính bản thân mình. Đừng buồn, cũng đừng lo lắng vì mỗi đứa trẻ được sinh ra đều xứng đáng được yêu thương cơ mà!

Không biết bạn có thể học hỏi nhưng biết mà sai đường thì việc sửa sai quả thật không dễ chút nào. Yêu bản thân cũng vậy, nhiều người bộc lộ nó một cách thái quá. Họ thiếu lòng tự trọng, họ cho rằng bản thân mình không có giá trị và không xứng đáng được yêu thương. Bạn mất nhiều thời gian đứng trước gương và oán trách bản thân mình, oán trách ông Trời sao quá bất công như vậy? Nhưng những lời oán trách ấy phải chăng chỉ là những cái cớ để biện minh cho bản thân mình. Thế giới này không có cái gọi là công bằng tuyệt đối. Nếu ai cũng đều được sinh ra trong gia đình giàu có, bạn có đủ những điều kiện để phát triển thì liệu rằng chúng ta có cần đến sự cố gắng, và những nỗ lực liệu rằng có được công nhận chăng? Đây không phải là công bằng mà chính là bất công.

Cuộc sống của bạn tràn ngập niềm vui và thành công chính là nhờ thế giới này đang giúp đỡ bạn.

Chúng ta không thể phủ nhận rằng thế giới không có lòng tham, sự đố kỵ nhưng tôi tin rằng đâu đấy vẫn tồn tại tình yêu và tính thiện. Chỉ cần bạn còn ước mơ, hoài bão thì cả thế giới sẽ giúp bạn.Họ làm bạn tổn thương là mong muốn bạn mạnh mẽ, họ lừa bạn là đang giúp bạn có thêm kiến thức , sự lạnh lùng của người khác chính là để bạn biết rằng bạn phải cố gắng tự bước đi trên đôi chân của mình, là để bạn không ỷ lại.

Khi bạn yếu đuối cần sự trợ giúp thì không có ai ở bên hoặc bị khước từ. Nhưng khi bạn mạnh mẽ không cần ai giúp thì bạn sẽ phát hiện, lúc này cả thế giới đều sẵn sàng giúp đỡ bạn.



May mắn tôi và bạn được sinh ra trong thời đại công nghệ số, chỉ một cú click chuột là vô vàn những thông tin hiện ra, biết bao nhiêu doanh nhân thành đạt, biết bao những con người đã vượt qua chướng ngại bản thân và khẳng định vị trí của mình trong xã hội. Tôi nhận ra một điều, một điểm chung ở họ, đó là lòng dũng cảm, sự kiên trì và có một tầm nhìn chiến lược. Khi gặp những trở ngại ọ luôn tìm cách đương đầu mà hóa giải, còn những người ngại khó sẽ luôn tìm cách trốn tránh mà thôi. Có ước mơ không vẫn chưa đủ mà còn cần phải có sự nổ lực hết mình.

Kết

Khép lại những trang sách cuối cùng, tôi như thấy mình ở trong đấy, và nhận ra mình cần phải thay đổi ngay bây giờ. Thời gian không dung túng cho những kẻ lười biếng và lãng phí thời gian. Thế giới này cũng vậy, “Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực”. Hãy cùng nhau nắm lấy chìa khóa chủ động để thành công nhé.

 Tác giả: Anh Thi - Bookademy

 Deal mua sách này giá tốt hiện tại: https://goo.gl/DqdKiZ

------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia cộng đồng Bookademy để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

17,110 lượt xem

lh-fulllh-x