Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bức Thư Tình Cho Mẹ

Trong mỗi chúng ta ai cũng thích được sự quan tâm, chiều chuộng và yêu mến, được lắng nghe tâm sự và được ai đó viết một bức thư tay đầy tình cảm trong đó. Có lẽ với các bạn trẻ bây giờ hay như chính bản thân tôi thì việc dành thời gian chat hoặc call với người yêu thậm chí là những bức thư tình mấy trang liền, cũng không hề phàn nàn mà vui thích biết bao hoặc những mối quan hệ xã giao xa lạ,  tán gẫu với bạn bè thâu đêm suốt sáng... Và tôi tự hỏi  lại mình và các bạn liệu còn ai  trong chúng ta đã mấy  lần viết cho mẹ lá thư tình cảm ơn hay call dài mấy tiếng như người yêu chưa hay chỉ khi ta gặp khó khăn, thiếu thốn gì đó ta mới lập tức nghĩ tới mẹ, nói chuyện lâu dài hơn bình thường ?  Tôi không đánh đồng quan điểm ý nói vô tâm với mẹ,  bởi sẽ có nhiều người phản ứng lên : 'Bạn thế chứ tôi vẫn quan tâm mẹ như thường lệ, thường xuyên là đằng khác'.  Vâng, bạn không hề sai mà cũng chưa đúng vì chúng ta suốt 24 h một ngày dành quá nhiều thời gian cho công việc, mối quan hệ, người yêu và cuối cùng ta mới dành lại ít ỏi cho mẹ. Bố mẹ thì chẳng trách gì chúng ta bởi họ hiểu khi ta lớn ta có nhiều việc phải để tâm, phải lo lắng nên họ thông cảm nhưng họ sẽ buồn nếu ta vô tâm với họ ,và sẽ không bao giờ bạn nhận ra được điều đó. Nên bây giờ tôi muốn cùng các bạn  ở đây thổ lộ những tâm tình thầm kín bấy lâu ta vô ý chưa thể nói hay bộn bề cuộc sống  làm ta quên mất trên chính những dòng viết này  để nhớ lại, và viễn tưởng ra dòng lưu bút sắp tới gửi tới người tình đã khó nhọc sinh ra ra ta. Và tôi sẽ dành trọn tình cảm vào những lời này để gửi đến mẹ như một lời cảm ơn cũng là lời xin lỗi bao lâu nay chưa viết nổi cho mẹ một lá thư tình. Bạn cũng thế nhé!  Bây giờ hãy lắng lại một chút, bớt ít thời giờ để nghiền ngẫm câu chuyện của tôi để xem bạn có thấy mình trong đó không hem :

Mẹ thân yêu, 

Hà Nội đã trở thu rồi mẹ ạ.  Những cơn gió se se lạnh đã bắt đầu về tới cùng những cơn mưa đầu mùa phớt nhẹ. Chẳng mấy chốc mà con đã 20 tuổi,  đã sống tự lập và xa gia đình cũng khá lâu rồi mẹ nhỉ?  Ở thành phố xa lạ ấy,  con bộn bề với học hành,  chạy tìm công việc làm thêm,  rồi say đắm trong tình yêu thanh xuân tươi đẹp... Con biết, mẹ và con vẫn thường xuyên trao đổi liên lạc facetime khi rảnh rỗi nhưng hôm nay con ngồi viết lên những lời này để muốn gửi đến mẹ tình yêu chân thành nhất, đáng yêu nhất dành trọn cho mẹ.  Mẹ yêu à,  cuộc sống con đang trải qua nó thực sự nhiều màu  sắc làm con dễ choáng ngợp và đôi lúc sa ngã mẹ ạ. Mẹ luôn quan tâm, nhắc nhở con từng tí một nhưng con chỉ gật dạ rồi để đấy thôi à vì con còn trẻ nên thế mẹ ạ. Con thích khám phá, thích khẳng định mình, làm chủ cái tôi nên đôi khi làm mẹ buồn,  suy nghĩ lại không đồng điệu thế là chúng ta lại xung đột trong câu chuyện. Và thực sự khi con ra đời rồi, con vấp ngã, đau khổ con mới nhận ra những gì mẹ dặn con khi ấy hoàn toàn đúng đắn mà con thì lại chưa ngoan nên cứ trách mẹ chẳng hiểu con gì cả. Rồi mẹ cũng đâu nói gì con, xong là xong, vẫn thương hết mực. Khi con vào đại học biết cuộc sống xa nhà, thiếu thốn đủ thứ,   mẹ đã dành hết mọi thứ cho con và con thì cho đó là điều mặc nhiên rồi vô tâm, cứ ăn chơi xả láng còn mẹ chẳng bao giờ nghĩ tới. Con rất xấu hổ vì những gì con đã làm với tình yêu mẹ trao trọn. Nên có lẽ dù viết bao nhiêu, nói xin lỗi nhiều biết mấy cũng chưa đền đáp nổi. Nhưng con viết lên được lời này, là chính lúc con nhìn nhận lại mình sau những năm tháng chưa ngoan,  sẽ cố gắng hoàn thiện mình, trưởng thành hơn để mẹ bớt âu lo, suy nghĩ rồi thành đạt tất cả tốt đẹp như mẹ mong muốn.  Mong ước ấy của mẹ  nhất định con sẽ làm  mẹ ạ. Con bây giờ chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe, luôn tươi cười và vui vẻ để theo dõi con, quan tâm con và nhắc nhở con nhiều thật nhiều,... Cảm ơn mẹ, xin lỗi mẹ, và 'yêu mẹ' là cái con sẽ không quên, luôn vì mẹ mà cố gắng hết mình . Năm tháng đường đời con còn dài, chông gai còn không ít,  mẹ hãy sát cánh bên con, che chở con như bé mẹ nhé!  Con viết có thể chưa được hay nhưng là cảm xúc nhất,  dạt dào nhất dành tặng mẹ. Và các bạn cảm xúc ra sao? Hãy cũng viết lên tâm sự để gửi đến mẹ , đó là điều hết sức đáng quý .

#Người tình sinh ra tôi -"bà thật tuyệt vời "

Phạm Phương Hoa to Nguyễn Thị Đào 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

220 lượt xem

lh-fulllh-x