Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

Cách Chữa Lành Cho 1 Người Tổn Thương Chính Là Giúp Kẻ Tổn Thương Khác Hạnh Phúc

Nghe thì thật lạ tai, đúng không?
Vâng, chính tôi cũng còn ngạc nhiên, rồi dụi mắt đọc lại mấy lần, tôi cứ ngỡ mình bị lác ấy chứ. Haha, nhưng không đâu, chính xác là chữa ngon ơ vết thương lòng của người khác chính là phương pháp tốt nhất để tự lành lại tổn thương trong mình.
Tới đây, chắc là lại có vài chục khuôn mặt ngáo ngơ, nhìn nhau rồi nhìn tôi nhìn thể sinh vật lạ nữa đây. Ngồi lại đây và cùng tìm hiểu "sương sương" nào...

Phương pháp này tôi đã học được ở cuốn sách "Quan trọng là THẦN THÁI" của Jessie Funk (hmmm, tôi cũng là con gái mà, tôi cũng muốn điệu nữa chứ, đẹp cái vỏ thì làm ăn được gì,ha?)

Nó nằm trong kĩ năng số 6 cần học của 1 quí cô (nhưng riêng khúc này thì áp dụng cho mọi độ tuổi, giới tính luôn nha), chính là kĩ năng CHĂM SÓC.

"Nếu bạn không thể mang lại lương thực cho hàng trăm người thì ít nhất cũng có thể cứu giúp một người khỏi bị chết đói."
_Đức mẹ Theresa_

Bất cứ ai cũng trải qua tuổi trẻ, và có cái giai đoạn mang người lớn hay đùa là thời kì nổi loạn. Cái thời bồng bột, chỉ biết ích kỉ cho bản thân, chỉ một tâm hướng về chính mình, rồi biết ghen ghét, đố kị, tị nạnh với thứ mà 1 đứa bạn có với ánh mắt nửa thèm nửa giận. Ta cáu bẳn lên với bất cứ ai lúc mọi chuyện chẳng như ý muốn. Lòng chỉ thấy rằng "Mình quả là 1 đứa chẳng may mắn, lúc nào cũng kém cỏi hơn người, xấu xí hơn người, nghèo hơn người, vân vân và va va..." Và STRESS hình thành, có cả người đau khổ ra đi, có người ở lại nhưng chỉ biết thu mình buồn bã. Stress không sai, nhưng bạn làm bản thân mình luôn mệt mỏi, chính là do bạn, thường thì hoàn cảnh không làm nên tất cả sự Đau Khổ trong bạn, chỉ có bạn phóng đại chúng lên mà thôi.

Và thời gian qua, bạn trưởng thành và bạn nhận ra lúc nào nên nghiêng về mình, lúc nào nên quan tâm người khác.

Vâng! Quan tâm người khác cũng chính là cách trị liệu chính mình. Bạn thử nhớ xem, cái lần cuối bạn làm người khác cười, bạn của hôm ấy, cũng đã rất vui, phải chứ? Bạn thể hiện lòng trắc ẩn với kẻ khác cũng chính là tiêu diệt cảm xúc tiêu cực trong mình.

Và Jessie Funk đã chia sẻ 1 câu chuyện để chứng minh lời cô ấy nói là đúng:
Câu chuyện về 1 lần phiêu lưu của cô ấy cùng đoàn tới đến 1 trại mồ côi tại Nairobi, Châu Phi. Họ được đón vô cùng nồng nhiệt của những đứa trẻ ở đây, họ hát ca, đọc sách, dạy học, nấu ăn với chúng. Và cô ấy nhớ nhất là kỉ niệm với 1 đứa bé gái tên Cindy, đó là 1 đứa trẻ rất vui vẻ, luôn nở nụ cười ,rất xinh. Funk và cô bé giành cả 1 ngày để bên nhau, Cindy đã kể về những ước mơ của em ấy, về việc trở thành 1 nhà tâm lí sau đại học, về cách bố trí phòng trong tương lai.. Ngày hôm sau, họ chia tay nhau. Trên đường về, người đội trưởng của đoàn đã hỏi cô ấy về Cindy, cô ấy khen em rất rất nhiều với 1 khuôn mặt rất tươi. Nhưng phản ứng của người đội trưởng làm tôi sững lại. Người đó lặng im nghe rồi trầm ngâm 1 lát rồi hỏi lại cô:
"Em ấy có kể cho em về quá khứ của em ấy không?"
Cô ấy nhìn và trả lời:
"Dạ không, em ấy không kể"
Và quá khứ ấy được hé lộ, với 1 đứa trẻ luôn cười, bạn có giống tôi, có đọc qua mà nghĩ đây là 1 đứa trẻ sống trong 1 mái nhà yêu thương nồng ấm? Vâng, nhưng Cindy thì không, bố bỏ mẹ con Cindy mà đi, mẹ cô bé vì AIDS cũng mất. CIndy ở nhà người họ hàng nhưng chỉ được ngủ trong thùng cactong ở ngoài lều của họ. Con đường tới trường của em ấy cũng đầy rãy nguy hiểm, khiến em ấy phải ở lại trường. Và nguy hiểm ấy thực ra chính là ở Châu Phi, họ tin rằng 1 người đàn ông khi bị nhiễm HIV/AIDS nếu hiếp 1 người con gái còn trinh sẽ khỏi bệnh và Cindy đã bị cưỡng hiếp năm 13 tuổi, và... cô bé dương tính với HIV. Ở cái tuổi đó, bạn có shock không nếu mình phải trải qua những điều đó. Nhưng con bé lại chọn cách tươi cười để vượt qua.

Có phải Jessie Funk đã có được 1 bài học gì đúng không, mạnh mẽ vượt qua khó khăn bằng 1 tinh thần lạc quan. Dù ở đây, học không hề mở miệng răn dạy nhau chữ nào, nhưng Cindy đã khiến tâm hồn của tác giả trở nên tốt đẹp hơn, vững vàng hơn, tin tưởng vào cuộc sống này hơn, đúng chứ?

VẬY NẾU HÔM NAY BẠN TỔN THƯƠNG, HÃY BỎ THỜI GIAN LẮNG NGHE TỔN THƯƠNG CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ GIÚP HỌ VUI LÊN, ĐƯỢC CHỨ?

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

997 lượt xem

lh-fulllh-x