Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

Cuộc Sống Chỉ Là Nỗi Buồn (Star+)

Cuộc sống đối với ta là gì ?,Chỉ là một thứ vô tri vô giác hay là một thứ tuyệt vời,tuỳ thuộc vào cảm giác mỗi người thôi,Tuy nhiên tôi lại không nghĩ như vậy,cuộc đời cũng như là đường thẳng,chỉ cần nản lòng thì sẽ rẽ ngay.Ai cũng vậy,mỗi người đều có nỗi buồn riêng của mình nhưng lại giấu nó sau nụ cười,tôi cũng tương tự.Đối với tôi thì chỉ cần:
                                                                Cần 1 cây kéo để cắt đứt mọi suy nghĩ,không phải âu lo
                                                                Cần 1 ổ khoá để khoá hết tất cả những day dứt trong lòng
                                                                Cần 1 cây búa để đập nát sự giả dối ở xung quanh
                                                                Cần 1 miếng băng để dán những nỗi đau trong lòng
Cuộc sống đối với tôi như gianh giới giữa sự sống và cái chết vậy,đôi khi tôi tự hỏi chết có đau không,có buồn không? Nếu có thì tôi sẵn lòng rời khỏi thế giới này.Nhiều lúc tôi chỉ muốn nói với thần chết:
_Khi con ngủ,ngài có thể đưa con đi được không thần chết? Vì ở thế giới nhỏ bé này con tổn thương lắm,chẳng ai cần con cả.
Tôi muốn chết,nhưng cuộc sống không cho tôi làm vậy,tôi phải tiếp tục bước tiếp trên con đường đời của mình.
                                                                                                            -Tác giả:Lucy Linh-

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

253 lượt xem