Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tâm Lý] Đàn Ông Mong Muốn Điều Gì Hơn Cả Tình Dục? (Dưới Góc Nhìn Của Tâm Lý Học)

Và có lẽ đó cũng là thứ mà một người phụ nữ khó có thể cho đi….


Đã bao nhiêu lần bạn nghe thấy câu này: “Tình dục là tất cả những điều đàn ông muốn”. Khi tôi còn là một chàng trai 17 tuổi, đó là một sự thật không thể chối  cãi, nhưng khi tôi trở thành một người đàn ông ở ngưỡng tuổi 37, tôi bắt đầu nghi ngờ về điều đó. Và giờ đây, tôi 73 tuổi, tôi biết đó là một quan điểm sai lầm. Đừng hiểu lầm ý tôi, tình dục là một điều tuyệt vời ở mọi lứa tuổi, nhưng có những thứ còn quan trọng hơn cả sex, và dĩ nhiên đó là những điều mà cánh đàn ông khó có thể nói ra và phụ nữ cũng khó có thể mở lòng đón nhận.

Tôi dần nhận ra chân lý này không chỉ đúng với mình tôi mà còn đúng với hầu hết các người đàn ông khác. Tôi thường gặp gỡ một nhóm bạn gồm 6 người đàn ông trong suốt  38 năm qua. Trong suối một thời gian dài, nội dung những cuộc thảo luận của chúng tôi thường là tình dục hoặc những vấn đề xoay quanh chuyện tình dục. Giống như mọi chàng trai khác, ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi cũng cạnh tranh nhau và ai cũng mong sẽ được công nhận là người chiến thắng, nhưng chúng tôi cũng đã học được cách sẻ chia chân thành những niềm vui, nỗi buồn cùng nhau. Không chỉ là câu chuyện thành công khi chinh chiến “trên giường” nữa, chúng tôi cũng đã chia sẻ cùng nhau những lần thất bại, những nỗi sợ và cả những lời thú tội chưa bao giờ được tiết lộ….

Từ khi còn trẻ, tôi đã học được rằng, ham muốn tình dục chính là “dấu hiệu” cho thấy một chàng trai đã trở thành một người đàn ông. Khi còn học trung học, tôi nhớ rằng tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện của hai cô gái về một chàng trai khác-người mà chúng tôi đều biết. Cô ấy không phàn nàn rằng anh ấy không có hứng thú với sex, nhưng lại chỉ ra rằng “anh ấy không làm cho tớ thấy ham muốn, như những chàng trai khác”. Và kết luận với cô bạn kia rằng hình như “anh ta không được đàn ông cho lắm”. Thông điệp rõ ràng ở đây là, “một chàng trai, một người đàn ông thực thụ” có nghĩa là phải có hứng thú với tình dục là điều tiên quyết. Nhưng nếu bạn không thể quyến rũ được cô gái của bạn trên giường, bạn không phải là một người đàn ông thực thụ.

Qua nhiều năm ròng, tôi cảm thấy “Bài học đường đời đầu tiên” quả là có tính xác thực và được công nhận rộng rãi: ”Ham muốn tình dục là dấu hiệu của sự nam tính”. Thà rằng bị từ chối nhiều lần và coi như một “fuck boy” còn hơn thể hiện rằng “sex” không phải là thứ duy nhất tôi cần và bị coi như một thằng đàn ông “ít nam tính” hơn những người khác. 

***

Vậy, một người đàn ông cần gì hơn là sex? Chúng ta thường nghe rằng: “Phụ nữ cần được yêu để làm tình, nhưng đàn ông cần làm tình để cảm thấy được yêu”.  Hãy thử suy nghĩ một cách sâu sắc hơn một chút, đâu là điều đàn ông thực sự đạt được khi học làm tình. Chắc chắn rồi, thỏa mãn nhu cầu thể xác, nhưng có một điều cần hơn thế nữa. Và tôi gọi nó là “Chỗ trú ẩn an toàn”.

Thế giới đàn ông là thế giới của sự cạnh tranh.  Ở mức độ cơ bản nhất, một người đàn ông cạnh tranh với những người đàn ông khác để có được người phụ nữ mình mong muốn. Những người đàn ông chứng tỏ mình và các cô gái sẽ lựa chọn xem đâu là chàng trai họ muốn. Tuy rằng trong thời hiện đại, những vai trò cứng nhắt như trong quá khứ đã không còn tồn tại. Mặc dù vậy, bất kể là một chú công đực, hay một chàng trai, chúng ta đều muốn chạy đua để có thể được “chọn” bởi người phụ nữ mà chúng ta yêu thương.

Được hòa nhịp vào cơ thể cô ấy khiến chúng ta cảm thấy yên bình, mãn nguyện, cái cảm giác vượt xa những khoái cảm thông thường. Dĩ nhiên, tôi đang đề cập đến những người đàn ông bình thường ở đây. Dĩ nhiên, trong giới LGBT, các cậu ấy cũng sẽ có được cảm giác tương tự, nhưng trong bài viết  này tôi sẽ chỉ tập trung vào phân tích mối quan hện giữa một người đàn ông và  một người phụ nữ.

 Chắc hẳn bạn vẫn nhớ về những buổi vũ hội ở trường học. Nếu bạn muốn một ôm một cô gái trên tay, bạn phải chấp nhận mời cô gái ấy nhảy trước mặt của mọi người trong cùng trong buổi tiệc. Nếu cô ấy đồng ý, bạn thực sự đã gặp may mắn, nhưng chẳng may cô ấy từ chối, bạn là người tự đẩy mình xuống địa ngục. Điểm mấu chốt ở đây là bạn phải chuẩn bị tinh thần “dám làm, dám chịu”, dám mời cô ấy nhảy, cũng dám chấp nhận lời từ chối từ cô ấy.

Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta đã dần quen với một cuộc sống khắc nghiệt với đầy rẫy lời từ chối và sự cạnh tranh khốc liệt. Chúng ta khao khát một chỗ trú ẩn an toàn, nơi mà chúng ta không cần gồng mình cố gắng, gồng mình giả vờ là một ai khác...chỉ để “được lựa chọn”. Chúng ta khao khát một bờ vai, một người có thể nhìn thấy tâm can, có thể chạm vào tâm hồn ta, trái tim ta và thấu  hiểu.

“Ham muốn tình dục” chỉ là một lớp áo giáp chúng ta mặc vào để thể hiện sự đàn ông của mình. Điều mà chúng ta thực sự cần là một nơi trú ẩn, để cởi bỏ lớp áo giáp ấy, để “được thở”, và để được chăm sóc. Nói một cách khác, chúng ta muốn được nhận lại những sự “nuôi chăm sóc” mà hầu hết chúng ta chưa từng nhận được khi còn là những đứa trẻ. Nhưng thừa nhận điều ấy dường như biến chúng ta thành những cậu nhóc, chứ không phải những người đàn ông. Vì vậy, thà rằng trở thành một người đàn ông với nhu cầu ham muốn cao, sau đó cảm thấy thoải mái, được là chính mình, được tận hưởng tình yêu khi “hòa nhịp” vào cơ thể của người con gái ta yêu...còn hơn là chấp nhận nói ra sự thật với đối phương. Đấy chính là khát vọng ẩn dấu sau mỗi lần làm tình của một người đàn ông.


Có một điều tôi say đắm ở vợ tôi, Carlin, chính là vòng tay của cô ấy, cô ấy hay để tôi nằm lên đùi mình rồi xoa đầu tôi, và với riêng tôi, đó chính là chỗ trú ẩn an toàn. Nằm trong vòng tay của vợ mình, tôi không cần phải gồng mình để chứng minh điều gì đó, tôi cũng không cần phải tỏ ra là bản thân tôi có nhu cầu tình dục cao. Tôi chỉ cần là chính mình. Và nếu  tôi muốn sex, tôi chỉ cần hỏi ý kiến cô ấy. Và dĩ nhiên, tôi cũng luôn chuẩn bị cho mình tâm lý để đón nhận sự tổn thương .

***

Nếu như đàn ông khó có thể bày tỏ cảm xúc thật của họ, thì những người phụ nữ cũng gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự thật ấy. Có ba lý do chính, thường là thuộc vấn đề về tiềm thức, tôi sẽ đề cập tới dưới đây:

  • Thứ nhất, phụ nữ có những quan niệm riêng của họ để đánh giá độ “nam tính “ của một người đàn ông. Nếu một người đàn ông không có nhu cầu về mặt tình dục, họ sẽ lo lắng rằng có lẽ anh chàng này không đủ quyến rũ với mình.

  • Thứ hai, nhu cầu được chăm sóc của một người đàn ông khiến người phụ nữ của họ cảm thấy như mình đang phải đối mặt với một cậu bé, chứ không  phải một người đàn ông. Tôi không thể nhớ rõ được có bao nhiêu khách hàng đã từng nói với tôi những câu tương tự như vậy: “Tôi có 3 cậu con trai, hai trong số đó do tôi sinh ra và người còn lại là chồng tôi”. 

  • Cuối cùng, phụ nữ sợ những người đàn ông không thực sự “nam tính” lắm. Bởi dựa vào kinh nghiệm cá nhân của mình, họ cho rằng những người đàn ông lành tính nhất sau này rất có nguy cơ sẽ trở thành những người đàn ông ưa bạo lực nhất. Sự nhẹ nhàng trước mắt rất có thể là kìm nén cho những cơn giận dữ khủng khiếp sau này.

Một người đàn ông cần thời gian và sự trưởng thành để thừa nhận với chính bản thân mình rằng họ cần một nơi trú ẩn an toàn-nơi mà họ có thể được chấp nhận và chăm sóc như những đứa trẻ bởi người phụ nữ mà mình yêu thương. Họ cũng cần thời gian để đối phương biết và thấu hiểu rằng, thứ một người đàn ông cần, không chỉ là tình dục. Một điều quan trọng hơn cả sex, là tình yêu, là sự an toàn, và là sự chăm sóc. Một người đàn ông khôn ngoan là một người đàn ông dám chấp nhận và cho phép bản thân mình được tổn thương như những đứa trẻ. 



Với một người phụ nữ, cô ấy cũng nên thoát ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân và thay đổi quan điểm về “một người đàn ông thực sự”. Cô ấy cũng phải là một người phụ nữ với tấm lòng bao la, tình yêu thương vô bờ bến để trở thành nơi ”trú ẩn an toàn” cho người khác. Ngoài ra, một người phụ nữ thông minh là một người phụ nữ có năng lực biết tự bảo vệ mình khi sự xấu hổ của người thương chuyển sang lo lắng và trầm cảm. Đàn ông và phụ nữ đều có thể gặp phải những rủi ro trong chặng đường “chấp nhận được mình, và chấp nhận được đối phương”. Nhưng sau tất cả, quãng đời còn lại tuyệt đối sẽ là những quãng đường đẹp nhất được vun đắp bởi tình yêu thương và thấu cảm. 


---------------------------

Dịch giả: May May

Biên tập: Kate

Minh họa: May May

Nguồn: medium.com

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về YBOX.VN. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Tên dịch giả - Nguồn: Tâm Lý Học Tuổi Trẻ”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Với mục tiêu chia sẻ và góp phần nâng cao kiến thức tâm lý cho những người trẻ, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Trở thành Cộng tác viên hoặc thực tập sinh để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức chuyên sâu về tâm lý cho cộng đồng tại đây   https://bom.to/AxK6nj 

(***) Follow Facebook Tâm Lý Học Tuổi Trẻ tại www.facebook.com/tamlyhoctuoitre để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

7,814 lượt xem

lh-fulllh-x