Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

Độc Thân Không Có Nghĩa Thất Bại Vì Không Có Ai Kề Bên, Đơn Giản Là Tôi Thành Công Trong Việc Sử Dụng Cuộc Đời Mình Một Cách Ý Nghĩa Nhất!

Hạnh phúc như một người độc thân, kể cả đôi khi trở thành kẻ vô trách nhiệm với những lễ lạt, nghi thức hay chuẩn mực xã hội đề ra. Thực sự thì chuẩn mực nào cũng chỉ dành cho một nhóm người mà thôi. Nếu bạn không thuộc về nhóm người đó, bạn có quyền "sign-out". Xin nhắc lại: Bạn có quyền! Tạm không đề cập đến những người độc thân đang chán phè kiếp độc thân, đang muốn có người yêu, cưới được chồng. Họ tạm bị coi là "những kẻ phản bội" cộng đồng người độc thân. Chỉ xin dành bài viết này cho những người đang độc thân, tự nguyện độc thân và chưa thấy chán đời độc thân của mình. Sức ép lớn nhất mà những người độc thân đang gặp phải là ánh nhìn thương hại của những người đã có gia đình, đang có người yêu mà sắp cưới.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

361 lượt xem