Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Du Lịch] Mang Máy Ảnh Đi Tam Đảo

Mình mới mua một chiếc máy ảnh Sony nhỏ nhắn. Vẫn luôn thích Sony dù là thiết bị gì trừ điện thoại :). Mua hôm trước thì hôm sau đi Tam Đảo luôn nên mang máy theo vừa làm quen máy vừa tập chụp những shot hình đầu tiên dùng máy lens rời, dù chưa kịp mua lens rời mà dùng lens kit :).

Đi Tam Đảo vì đợt này đi làm mệt quá. Vừa bận mà vừa ức chế. Cần đi luôn, đi ngay nên đi gần. Thích nhất là khí hậu, thích nhì là địa lý, thứ ba là dịch vụ. Chán nhất là đông, chán nhì là bụi và ồn, thứ ba là dịch vụ. Đây không phải bài review kinh nghiệm gì cả. Đơn giản là ghi lại. Trước khi đi mình cũng không đọc review nào. Lên đó hỏi mọi người xem có những chỗ nào để chơi. Lẽ ra nên đọc review để chọn khách sạn.

Đi từ Hà Nội bằng xe khách New way ở 32 Nguyễn Công Trứ. Vé nhờ Tú mua hộ vì Tú mới đi. Khách sạn cũng là Tú recommend. Lên đến nơi đi bộ vào khách sạn. Trừ khi khách sạn ở trên đỉnh núi thì có thể phải thuê xe ôm chứ không thì đi bộ. Tam Đảo rất nhỏ, các điểm du lịch đều trong bán kính 5km quanh bất kỳ khách sạn nào. Chuyện đi lại rất ok.

Lên đến Tam Đảo là ngay lập tức thấy dễ chịu mát mẻ. Nhiệt độ buổi sáng và tối chỉ khoảng 23 độ. Đang ở Hà Nội oi nóng lập tức thấy vô cùng sảng khoái khi đi bộ không mệt và ngồi ăn được hưởng gió trời. Nếu không vì lý do an toàn và ồn, bụi thì ngủ mở cửa phòng hoặc ngủ ngoài trời còn thích hơn phòng điều hoà. Buổi trưa và chiều sớm thì khá nắng và nóng vì ít gió và ở trên cao. Nhưng nếu đi vào rừng thì vẫn mát. Thời tiết ổn.

Các điểm du lịch đều xấu và đông. Có chăng leo lên tháp truyền hình, không phải để ngắm tháp mà là để enjoy cái quãng đường leo mát mẻ. Ngoài ra chỉ nên nằm nhà nghe nhạc đọc sách.

Đường lên tháp truyền hình. Song song là đường lên Đền chúa thượng ngàn. Đường lên tháp vắng hơn nên mình chọn.

Cặp vợ chồng bán hàng trên đường lên tháp truyền hình. Rất tình cảm.

Tam Đảo đang phát triển ngành dịch vụ một cách kinh hoàng. Cả cái thung lũng là khách sạn, nhà nghỉ. Tất cả tạo thành vô số lớp tường bao quanh cái chợ bé tí là nơi ăn uống mua sắm, chủ yếu là ăn uống. Các công trình đang xây làm thung lũng bé xíu luôn bụi và ồn. Khách du lịch quá đông, nhất là vào cuối tuần, đi đâu cũng gặp cả đống người. Ở trong khách sạn cũng không xong vì tối đến các nhà nghỉ, khách sạn có sân sẽ tổ chức đốt lửa, hát hò ầm ĩ, cách âm không nổi. Lần sau đi chắc sẽ tìm cái khách sạn nào trên đỉnh núi. Khách sạn mình ở rất ổn, phòng mới, xịn và đẹp, chủ nhà thân thiện. Tuy nhiên giá hơi đắt và nằm ở vị trí ngã ba nên rất ồn ào xe cộ. Có một cái nhà kính trên đỉnh núi rất đẹp, nghe nói có liên quan đến Trịnh Xuân Thanh. Giá mà nhà ấy cho thuê thì chắc cũng cố để khỏi phải chịu sống chung với thiên hạ.


Thị trấn Tam Đảo nhìn từ nhà thờ. Toàn là nhà nghỉ, khách sạn.

Thị trấn Tam Đảo nhìn từ nhà thờ. Toàn là nhà nghỉ, khách sạn.

Đồ ăn có mấy thứ: đồ nướng (đủ các loại xiên), lẩu (nguyên liệu như nướng), cá (cá tầm, cá suối), trứng nướng (là quả trứng thay vì luộc thì nướng), mít, chuối, rau su su, quả sâm sữa, quả táo đỏ. Chỉ có mấy thứ ấy và cả chợ đều bán mấy thứ ấy. Không khác gì đồ ăn ở Hà Nội, thậm chí độ an toàn kém hơn vì hầu như tất cả nguyên liệu đều là đồ Tàu. Cho nên chỉ nên ăn cá, rau su su và chuối (không sure lắm vụ chuối). Những thứ khác có thể ăn cho biết, cho vui, ăn một ngày cũng không chết, hơn nữa đồ nướng rất ngon (nướng mà)! Nhất định phải ăn su su xào vì ngon, mà ăn ở chợ có khi ngon hơn nhà hàng (mình ăn thấy thế).


Đồ nướng rất phong phú: lợn, gà, bò, chim,… Ngon nhất là bò cuộn su su/rau cải, chim nướng, cánh gà. Có vẻ không sạch nhưng rất ngon.
Quả sâm sữa và quả táo đỏ. Nghe nói là quả đặc trưng Tam Đảo nhưng cũng nghe nói đều là hàng Tàu.

Đồ nướng rất phong phú: lợn, gà, bò, chim,… Ngon nhất là bò cuộn su su/rau cải, chim nướng, cánh gà. Có vẻ không sạch nhưng rất ngon.


Quả sâm sữa và quả táo đỏ. Nghe nói là quả đặc trưng Tam Đảo nhưng cũng nghe nói đều là hàng Tàu.

Cả cái khu du lịch có được ba quán café. Nổi tiếng nhất là Quán Gió, nằm trên chỗ vươn ra của một sườn đồi, view xuống toàn bộ thị trấn và xa hơn. Có rất nhiều gió (tất nhiên). Ngồi ngoài trời nên buổi trưa rất nắng. Có một cái gọi là “lâu đài” đang được xây dựng, nằm ngay trước mặt Quán Gió, chắn tầm nhìn và che toàn bộ cảnh mặt trời lặn. Sau mấy năm nữa, ngồi Quán Gió sẽ được ngắm cái “lâu đài” kia. Quán thứ hai là Rock, nằm dưới chân nhà nhờ và cạnh công viên. Quán này có 3 tầng nhưng cứ dồn hết khách vào tầng 2. Hãy đòi ngồi tầng 1 cho vắng. Quán thứ ba nhỏ nhất, là café vườn cạnh hồ bơi.


“Lâu đài” đang xây dựng chắn tầm nhìn Quán Gió đúng hướng mặt trời lặn.
View từ Quán Gió rất đẹp. Quán đắc địa nên luôn đông. Quán này được coi là “must try” khi đến Tam Đảo.

“Lâu đài” đang xây dựng chắn tầm nhìn Quán Gió đúng hướng mặt trời lặn.


View từ Quán Gió rất đẹp. Quán đắc địa nên luôn đông. Quán này được coi là “must try” khi đến Tam Đảo.

Café ở Tam Đảo nghèo nàn về số lượng và chất lượng đồ uống. Nhân viên thái độ tốt. Cả cái thị trấn du lịch này có tư duy dịch vụ nên không thể chê về thái độ, dù là hàng ở chợ. Tuy nhiên vì nhà nhà làm dịch vụ nên mọi thứ đều đắt (so với giá trị thực chứ không phải quá đắt).

Tuy cả thị trấn làm du lịch nhưng có vẻ chưa quen với khách du lịch đi một mình. Đi đến đâu người ta cũng hỏi một cách rất ngạc nhiên: “Đi một mình à?” 🙂 Sau đó rất tận tình chỉ đường, hướng dẫn này nọ 🙂

Chốt lại là chỉ nên ở khách sạn tốt, trên cao và vắng. Mà có khi không quay lại nữa. Vì đông quá đông. Lúc mình về đường còn tắc. Mà cũng bởi nó gần nên dân phượt cứ như kiến. Lần sau sẽ cân nhắc đi Sông Hồng hoặc Flamingo hoặc FLC. Đi chơi ở Việt Nam chắc chỉ nên đi chỗ vắng.


Cái này tên là Thác Bạc mà nó chỉ đơn giản là con suối nhỏ chảy từ vách đá xuống. Đi xuống bậc thang khá mệt và đông. Không xuống lội nước vì đông quá và nước nhìn không được sạch. Đường xuống thác có món trứng nướng. Nhìn hay ho, ăn như trứng luộc.

Cái này tên là Thác Bạc mà nó chỉ đơn giản là con suối nhỏ chảy từ vách đá xuống. Đi xuống bậc thang khá mệt và đông. Không xuống lội nước vì đông quá và nước nhìn không được sạch. Đường xuống thác có món trứng nướng. Nhìn hay ho, ăn như trứng luộc.
Cái này tên là Thác Bạc mà nó chỉ đơn giản là con suối nhỏ chảy từ vách đá xuống. Đi xuống bậc thang khá mệt và đông. Không xuống lội nước vì đông quá và nước nhìn không được sạch. Đường xuống thác có món trứng nướng. Nhìn hay ho, ăn như trứng luộc.
Cái này tên là Thác Bạc mà nó chỉ đơn giản là con suối nhỏ chảy từ vách đá xuống. Đi xuống bậc thang khá mệt và đông. Không xuống lội nước vì đông quá và nước nhìn không được sạch. Đường xuống thác có món trứng nướng. Nhìn hay ho, ăn như trứng luộc.

Hai ngày đi bộ nhiều nên mệt nên tâm tình cũng được giải toả. Cứ vận động chút là hết buồn lo chán. Đi bộ có chục cây chứ mấy, mà đau hết bắp chân, ngủ như chết. Cả hai tháng nay không yoga không đi bộ, nên mới sinh ra bực bội khó chịu. Về đến Hà Nội lại nóng lại bận lại ức chế. Riêng việc đi xe trên đường đã khiến muốn phát rồ. Sau đợt này phải đi tập lại cho suy nghĩ được giải phóng. May mà có cái máy ảnh tập chụp, chứ không chuyến này đi hại nhiều hơn lợi.


Chơi xích đu ở công viên. Công viên nhỏ xíu và bụi. Không có cây. 


Khách sạn mình ở trộm vía có thiết kế cũng đẹp. Có bức tượng này ở sân, mình thấy chả có gì đặc biệt mà ai đi qua cũng phải vào chụp ảnh.


Hoa hồng ở Tam Đảo không hiểu sao rất rất đẹp.


[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Chơi xích đu ở công viên. Công viên nhỏ xíu và bụi. Không có cây. 
Khách sạn mình ở trộm vía có thiết kế cũng đẹp. Có bức tượng này ở sân, mình thấy chả có gì đặc biệt mà ai đi qua cũng phải vào chụp ảnh.
Hoa hồng ở Tam Đảo không hiểu sao rất rất đẹp.

Tác giả:  Phạm Bích Thủy

Silly Free Me.

Nghề nghiệp: Truyền thông & Sự kiện. Thói quen viết của mình: Ghi lại những ngày bình thường.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại Silly Free Me

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

267 lượt xem