Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đừng Đánh Đổi Bản Thân Lấy Cái Gật Đầu Của Đám Đông

Một số người sợ cảm giác bị bỏ lại, bị loại trừ, bị rơi ra khỏi vòng tròn xã hội của mình. Thế nên họ cố gắng làm mọi thứ có thể chỉ để nhận được cái gật đầu đồng ý từ người khác.

Tuy nhiên, càng làm thế, chúng ta càng đi ngược lại với giá trị và lợi ích của chính mình. Có lẽ cuối cùng bạn cũng sẽ được công nhận, nhưng điều đó còn có ý nghĩa hay có ích gì nữa không khi bạn đã vô tình đánh mất bản thân trong quá trình vất vả đi tìm kiếm sự chấp thuận của người khác?
Đừng im lặng trước cái ác

Chúng ta sống trong một thế giới mà mỗi lần lên tiếng là một lần đối mặt với nguy hiểm, cho dù bạn có đang bảo vệ điều đúng đắn. Văn hóa tẩy chay (cancel culture), bắt nạt mạng (cyberbullying) đã và đang khiến nhiều người thà chọn im lặng để ‘sống an lành’ còn hơn là dây vào phiền phức chỉ vì dám nói ra suy nghĩ của mình. Cái giá phải trả ở đây không đơn giản là bị ghét, bị loại bỏ, mà đôi khi còn là cả tính mạng.

Nếu nhìn thấy cái ác và làm ngơ thì bạn cũng là kẻ ác - Nassim Taleb

Bạn cứ tưởng tượng, rằng mỗi chúng ta là một thành trì được xây dựng nên từ những tư tưởng, những giá trị mà chúng ta tin và ủng hộ. Nếu bạn chọn việc nói ra đồng tình với những thứ không thuộc về hệ giá trị của mình chỉ để cố gắng hòa hợp và để được đám đông chấp nhận, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang tự hạ thấp bản thân mình.

Ảnh: Greg Groesch

Can đảm nói lên suy nghĩ của mình có thể truyền cảm hứng cho những người khác làm điều tương tự. Thành thật mà nói thì không ai biết được khi nào thì mọi thứ sẽ khác đi, cũng như cần bao nhiêu người để tạo ra sự thay đổi, nhưng chúng ta có thể chọn thay đổi từ bây giờ. Trở thành một cá thể trong đám đông im lặng hoặc giữ vững những gì bạn tin tưởng cho dù nó có thể làm phật lòng người khác – tất cả là quyết định của bạn. 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

122 lượt xem

lh-fulllh-x