Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[ KỸ NĂNG ] DUYÊN DO TRỜI ĐỊNH – PHẬN DO NGƯỜI TẠO


Ngồi trong quán cafe vô tình nghe được câu chuyện của mấy cô gái bàn bên. Họ cứ nhắc đi nhắc lại câu nói "Số nó thế mà sướng thật đấy!", "Công nhận, số nó sướng! Ngày xưa đi học dốt như bò, làm toán đéo nổi giờ thành doanh nhân mới vl"...

Đa phần chúng ta đều đã từng nhắc đến hoặc nghe ai đó nhắc đến 2 từ "số phận" nhưng không có mấy người dành thời gian ngẫm nghĩ xem số phận cụ thể là gì?

-->Vậy, số phận là gì? Và bạn có tin vào số phận không?

Theo tôi, số phận là sự kết hợp của duyên trời và ý người!

DUYÊN TRỜI bao gồm những gì? Đó chính là hoàn cảnh sống của bạn, sự vật, sự việc, hiện tượng, con người được sắp đặt một cách khách quan nằm ngoài sự định liệu của bạn. Tựu chung lại, tôi gọi nó là môi trường tác động xung quanh bạn. Cụ thể hơn, nó chính là:

->Nơi bạn sinh ra ở đâu? Một vùng đất địa linh nhân kiệt hay một làng nghề thủ công mỹ nghệ? Hoặc đất võ?..v…v.

->Cha mẹ bạn là ai? Trí tuệ, sự hiểu biết của họ đến đâu? Tính cách họ thế nào? Cách họ giáo dục bạn?

->Gia thế nhà bạn giàu hay nghèo, địa vị xã hội cao hay thấp?

->Ngoại hình bạn xinh hay xấu? Lành lặn hay tàn tật? Sức khỏe bình thường hay bị bệnh bẩm sinh?

->Những người mà bạn đã gặp trong cuộc đời dù chỉ là vô tình hay hữu ý, dù chỉ là thoáng qua hay thường xuyên! Trong số này sẽ có:

- Người mà bạn yêu. Người mà bạn lựa chọn làm bạn đời!

- Bạn bè của bạn? Họ tốt hay xấu? Chăm chỉ cần cù hay lười nhác ỉ lại? Tài năng mà khiêm tốn hay dốt nát mà tự cao tự đại?

- Thầy của bạn là ai? Ít hay nhiều? Là người có tâm và có tầm hay chỉ bình thường như cân đường hộp sữa?

->Những sự việc mà bạn chứng kiến. Hay chỉ đơn giản là những câu chuyện mà bạn được nghe kể. Nó có thể là một câu chuyện kể của bà cụ bán trà đầu làng, một vụ tai nạn, một cuộc cãi vã, xung đột hay bất kỳ những tình huống bạn nhìn thấy trên đường...
...

Tất cả những điều tôi liệt kê ra bên trên đây sẽ đồng thời tác động vào não bộ của bạn. Từ đó giúp bạn hình thành tính cách, nhận thức, lối tư duy và dần trưởng thành trong suy nghĩ. Tính cách và sự am hiểu của bạn sẽ tác động phần lớn tới những lựa chọn và quyết định trong cuộc đời bạn. Những lựa chọn của bạn ngày hôm nay lại chính là hạt mầm bạn gieo vào cuộc đời mình để gặt quả trong tương lai. Đó chính là vòng tuần hoàn mang tên "hoàn cảnh xô đẩy!"

SỰ TÁC ĐỘNG CỦA “DUYÊN TRỜI” TỚI TÍNH CÁCH VÀ QUAN ĐIỂM SỐNG DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

VÙNG ĐẤT nơi ta sinh ra có ảnh hưởng tới ta như thế nào?

Ví dụ:

- Nếu đó là 1 nơi chuộng võ, nhà nhà luyện võ, người người luyện võ, đứa trẻ lớn lên hàng ngày chứng kiến cảnh tượng đó sẽ dần hình thành trong mình một niềm yêu thích với võ thuật và tương lai rất có thể sẽ trở thành 1 võ sư.

- Nếu đó là vùng đất chuyên làm nghề đan lát. Ngày ngày chúng được chứng kiến ông bà, bố mẹ, anh chị làm công việc đó, chúng bắt chước theo, biết làm nghề từ rất sớm và có đôi bàn tay khéo léo...

- Nếu đó là nơi tập trung nhiều thành phần bất hảo, trộm cướp, nghiện hút, bán hàng quốc cấm, đứa trẻ lớn lên, chứng kiến những cảnh tượng đó hàng ngày và chúng thấy nó rất bình thường, không có gì là sai trái cả! Tương lai, rất có thể chúng cũng đi vào con đường đó.

- Nếu vùng đất nơi chúng sinh ra có truyền thống hiếu học. Nơi sản sinh ra những anh hùng dân tộc, quan văn, quan võ, nhiều tiến sĩ, giáo sư... thì ngay từ nhỏ, chúng đã có trong mình ý chí vươn lên thi đua trong học tập giống như ông cha mình bạn bè mình. Tương lai, chúng trở thành Giáo sư tiến sĩ cũng không có gì lạ!
...

GIA ĐÌNH có ảnh hưởng tới ta như thế nào?

- Nếu bố mẹ là những người văn minh, hiểu biết, lương thiện, giàu lòng nhân ái, giáo dục con cái bằng tình yêu, đứa con ấy khi lớn lên cũng sẽ có tâm hồn hướng thiện. Ngược lại, nếu bố mẹ là những người kém hiểu biết lại nóng tính, gia trưởng luôn bắt ép con làm theo ý mình, dạy con bằng roi vọt... đứa trẻ ấy luôn trong trạng thái sợ hãi, ấm ức. Lớn lên, hoặc là chúng trở nên chút nhát hoặc là chúng vì ấm ức dồn nén lâu ngày mà trở nên nổi loạn.

- Nếu bố mẹ nghèo, con cái phải lao động vất vả từ bé, vật chất thiếu thốn nhưng chính vì thế chúng lại thương yêu hiếu thảo với bố mẹ, có khả năng tự lập cao, chăm chỉ cần củ, giàu nghị lực. Nếu bố mẹ giàu có nhưng không dạy con tự lập, không dạy con yêu lao động, thì sự giàu có, đủ đầy về mặt vật chất khi đó lại trở thành bất lợi. Bởi chúng sẽ trở thành những đứa trẻ lười biếng, ỉ lại, sức chịu đựng kém.

Bởi vậy, sinh ra trong một gia đình nghèo khổ chưa chắc đã là bất lợi. Sinh ra trong một gia đình giàu có chưa chắc đã là ưu thế. Quan trọng là tự bản thân ta phải nhận ra và có ý thức cải tạo số phận! Khi bản thân mong muốn cải tạo số phận, họ trước tiên sẽ tìm cách thay đổi môi trường. Nhiều người sinh ra trong những gia đình nghèo nhưng rất ham học tập. Bởi bản người đó ý thức được rằng chỉ có học tập, thoát ly khỏi quê hương, thay đổi môi trường sống mới hy vọng có một cuộc đời khác. Đa phần những thủ khoa đại học đều xuất thân trong những gia đình nghèo. Đa phần những triệu phú, tỷ phú trên thế giới đều tay trắng lập nghiệp.

NGOẠI HÌNH TÁC ĐỘNG TỚI TA NHƯ THẾ NÀO?

Sinh ra đã được trời ban cho sắc đẹp, đó là một lợi thế. Ngày xưa người ta hay nói “Hồng nhan bạc phận”, ngày nay “hồng nhan bạc tỷ”. Trong thời đại ngày nay, tôi tin chắc, chỉ cần có nhan sắc hơn người, bạn không bao giờ sợ chết đói! Vừa có tài, vừa có nhan sắc thì vạn sự hanh thông. Nhưng, nếu bạn không có nhan sắc, thậm chí bạn sinh ra đã mang những khiếm khuyết trên cơ thể thì sao? Thì bạn buộc phải tài giỏi, buộc phải giàu nghị lực hơn người bình thường hoặc là bạn chấp nhận đầu hàng trước số phận và sống một cuộc đời phụ thuộc vào người khác.

Nick Vujicic chàng trai không chân tay là một ví dụ điển hình cho mẫu người không khuất phục số phận. Không ai cho rằng với thân hình như vậy - anh lại có thể trở thành một nhà diễn thuyết tài năng hay cưới được một người vợ xinh đẹp. Nhưng chính vì không chịu khuất phục bởi số phận, anh đã vươn lên và trở thành một nhà diễn giả nổi tiếng.
..

Ý NGƯỜI là gì?

Là sự lựa chọn của bạn khi đứng trước những quyết định trong cuộc đời mình. Năm học Phổ thông bạn phân vân không biết nên chọn học ngành nào? Bạn quen biết và chơi với rất nhiều người đàn ông/ phụ nữ, nhưng lại chỉ chọn 1 người để yêu và lấy làm chồng/ vợ. Hay đứng trước cơ hội thay đổi nghề nghiệp, bạn chọn đi thẳng hay rẽ ngang? Gia đình không hạnh phúc, vợ/chồng bạn ngoại tình, bạn chọn tiếp tục chấp nhận cho qua hay ly hôn? Đứng trước một cơ hội đầu tư bạn quyết định đầu tư hay không đầu tư?... Cuộc đời một con người chính là sâu chuỗi của những sự lựa chọn. Hôm nay là hệ quả của sự lựa chọn trong quá khứ. Và ngày mai chính là kết quả của những gì mà bạn chọn ngày hôm nay. Trong những sự lựa chọn đó, có những sự lựa chọn được coi là đúng đắn, có những sự lựa chọn được xem là sai lầm. Cũng có những sự lựa chọn đúng đắn ngay tại thời điểm được chọn nhưng sau vài năm lại trở thành sai. Có những sự lựa chọn ngay tại thời điểm được chọn cứ ngỡ là sai, sau chục năm ròng nhìn lại, lại thấy nó đúng đắn. Người ta gọi những người có những sự lựa chọn sáng suốt, vẫn đúng đắn dù sau nhiều năm là người có tầm nhìn xa!

Mọi sự trên đời này đều có mối quan hệ nhân - quả với nhau. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Con người là sản phẩm của xã hội, là tấm gương phản chiếu môi trường sống, hoàn cảnh sống. Ứng theo mối quan hệ nguyên nhân - kết quả thì Môi trường chính là NHÂN – “Tính cách, nhân cách, sự hiểu biết... bên trong con người” ấy chính là QUẢ. Đối với một đứa trẻ, môi trường chính là: môi trường tự nhiên gồm cỏ cây hoa lá mây gió…; môi trường xã hội, môi trường gia đình: ông, bà, bố, mẹ, anh chị em… và cách giáo dục của bố mẹ đối với chúng.

->Vậy, chúng ta có thay đổi số phận của mình không?

Câu trả lời là có! Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi số phận bằng việc nhận thức được tầm quan trọng của "môi trường tác động". Từ đó chủ động thay đổi môi trường nhằm thay đổi nhận thức! Nó chính là ta tự lựa chọn cho mình môi trường tốt và ném mình vào đó!

->Nếu không thay đổi môi trường mà muốn thay đổi nhận thức có được không? Rất khó! (Nên nhớ MÔI TRƯỜNG bao gồm tất cả những thứ tác động đến nhận thức của bạn không phải chỉ môi trường tự nhiên).

Nhân tiện, tôi muốn kể cho các bạn nghe trường hợp này: một anh thanh niên từ thuở bé đã đã bị bố mẹ quản giáo rất chặt. Bố mẹ anh ta không cho anh ta đi đâu xa, không chơi bời đàn đúm bạn bè. Việc của anh ta chỉ đơn giản là học, học và học. Ngày ngày anh ta chỉ đóng cửa ở trong phòng để học.

Quả nhiên, anh ta học rất giỏi. Tấm bằng tốt nghiệp đại học loại Ưu chính là niềm tự hào rất lớn để bố mẹ anh ta mát mặt với họ hàng làng xóm. Nhưng, đến khi đi làm, anh ta không thể bắt kịp công việc so với đồng nghiệp. Anh ta chán nản, bỏ việc rồi lại đóng cửa ở trong phòng suy nghĩ. Rồi anh ta lại tìm 1 công việc mới, lại đi làm, lại bỏ việc và lại về nhà đóng cửa suy nghĩ. Anh ta có thể nằm vắt tay lên trán tự đối thoại với bản thân cả ngày mà không mở miệng nói chuyện với những người xung quanh dù chỉ 1 lời.

Thế rồi, được sự giới thiệu của một người bạn, anh ta mua rất nhiều sách nhằm tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình không thể hòa nhập cộng đồng? Tại sao mình luôn không thích tới những chỗ đông người? Tại sao mình luôn không thể tập trung? Tại sao mình lại suy nghĩ nhiều như vậy?

Anh ta đăng ký tham gia các khóa học đánh thức khả năng tiềm ẩn của bản thân, làm giàu không khó, khai phá bí ẩn bộ não... Lần nào cũng vậy, mỗi lần kết thúc khóa học, anh ta cảm thấy năng lượng tràn trề, ý chí cao vời vợi nhưng chỉ được vài ngày, cảm giác đó, tinh thần chiến binh đó lại biến mất như chưa từng tồn tại. Cứ như thế, anh ta tham gia hàng chục khóa học nhưng mèo lại hoàn mèo, đâu lại đóng đó.

Vậy, vấn đề của anh ta nằm ở đâu? Dù anh ta có đọc nhiều sách đến đâu, có tham gia cả trăm nghìn khóa học đi chăng nữa nhưng nếu môi trường sống của anh ta chưa thay đổi thì số phận của anh ta vẫn rất khó để thay đổi!

Theo nhận định của cá nhân tôi, bộ não của chúng ta hoạt động theo cơ chế: VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC.

Tức là sao?

- Từ thực tế những gì trải qua ngoài môi trường sống sẽ tác động vào não bộ, não bộ sẽ ghi nhớ, phân tích, xử lý thông tin. Ấy là thuận.

- Chưa trải qua thực tế, chỉ nghe nói, đọc sách... rồi mới thực hành. Ấy là nghịch.

Thông qua việc đọc sách, nghe giảng, não bộ sẽ chỉ GHI NHỚ NGẮN HẠN và tự xóa khỏi bộ nhớ chỉ sau vài ngày. Thông qua trải nghiệm thực tế: mắt thấy, tai nghe, có cảm xúc vui hoặc buồn... não bộ sẽ ghi nhớ rất lâu. Đó mới là cái chúng ta cần! Giáo dục vì thế cần luôn luôn đặt song song những ví dụ thực tế vào bài giảng. Lý thuyết và thực hành phải song song nhau hoặc để học sinh thực hành trước rồi rút ra lý thuyết sau!

Quay trở lại trường hợp của anh bạn kia, cuộc đời của anh ta sẽ chẳng thể thay đổi nếu anh ta vẫn giữ thói quen về nhà đóng cửa nằm vắt tay lên trán cả ngày suy nghĩ. Anh ta chỉ có thể thay đổi khi: Bỏ nỗi sợ hãi, dè dặt qua 1 bên, kết giao bạn bè, mở lòng với mọi người. Thay vì ở trong phòng, hãy xỏ giày vào, bước chân ra ngoài đi bộ ngắm phố phường, thả lỏng suy nghĩ, thả lỏng cơ thể, bắt chuyện với những người dù không hề quen biết. Chọn 1 công việc và quyết theo đến cùng. Gặp khó khăn phải tìm hướng giải quyết chứ đừng tìm đường giải thoát.

Nếu có thể, ngay lập tức chuyển nhà tới 1 nơi có môi trường sống trong lành, tự do, tự lập đừng sống với những người thân quen nữa. Bởi họ đã quá quen và chấp nhận con người cũ kỹ của anh rồi. Hãy thử xây dựng, bắt đầu những mối quan hệ mới sôi nổi hơn, thoáng đạt hơn. Mọi sự sẽ khác !

Đa phần, chúng ta đều sở hữu 1 bộ não tuyệt vời với những khả năng đáng kinh ngạc. Bộ não của chúng ta chứa tổng cộng tới 160.934km tế bào máu và bao gồm 100 tỷ nơron thần kinh. Với cấu tạo 75% là nước, bộ não có hơn 100.000 tỷ khớp thần kinh giúp kết nối các nơron thần kinh và đủ chỗ chứa 5 lần bộ từ điển bách khoa Enclyclopedia Britannica hay khoảng 1.000 terrabyte thông tin.

Tất cả những sự vật, sự việc, hiện tượng, con người... chúng ta gặp trong đời sống sẽ tác động vào não bộ. Não bộ sẽ có chức năng ghi nhớ, phân tích, tổng hợp, rút kinh nghiệm và sắp xếp chúng vào những cái ngăn rất gọn gàng để lần sau khi gặp những sự vật, sự việc, hiện tượng, con người tương tự chúng ta sẽ có những cách làm, cách ứng xử hợp lý.

Chính vì thế, càng gặp nhiều người với nhiều tính cách, địa vị, giới tính, năng lực, chúng ta càng có khả năng thấu hiểu những người chưa hề quen biết dù chỉ qua một cuộc nói chuyện. Theo đúc kết của cá nhân tôi, hầu hết những người có nét tính cách giống nhau đều có nhiều sự tương đồng trong hoàn cảnh sống.

Một lần nọ tôi ngồi cà phê với mấy người bạn quen biết. Bất ngờ 1 nhân vật khá tiếng tăm trong giới kinh doanh bước vào quán, khi người đó đi khỏi, một cuộc trao đổi sôi nổi bắt đầu nổ ra.

- Một bạn nói: Ôi, anh này giỏi lắm! Ngày xưa nhà cũng nghèo, bố mẹ làm nông dân. Nhà có hai anh em, cả hai cùng đỗ đại học mà anh ấy nhường cho em đi học còn mình đi kiếm tiền. Thế mà giờ thành doanh nhân giàu có, nổi tiếng. Tuần trước tớ có đăng ký khóa học của anh ấy, thứ 6 đi học đấy.

- Một bạn nói: Ôi giời, nổi tiếng thì làm gì. Mấy ông này toàn bốc phét. Chắc gì nhà đã nghèo. Nói thế để người ta hâm mộ mà theo học thôi.

- Một bạn không nói gì chỉ ngồi nghe và cười nhẹ.

Tôi không đưa ra nhận xét gì vì bản thân không hiểu nhiều về nhân vật đó mà chỉ đặt vài câu hỏi cho họ nhằm tìm hiểu chút thông tin.

Sau vài câu chuyện qua lại, não bộ của tôi bắt đầu cập nhật thông tin dữ liệu và phân tích. Những nhân vật có nét tính cách gần giống như 3 người bạn này mà tôi đã từng gặp gỡ, quen biết trong quá khứ bắt đầu hiện ra. Tôi đoán, người bạn thứ nhất xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả. Cũng trải qua khá nhiều gian khó. Có chí tiến thủ. Chăm chỉ học hành. Là người ham học hỏi và có tính cách hòa nhã. Bố mẹ của người này cũng có tính cách tương tự hoặc là người nông dân hiền lành chất phác, hoặc là người làm nghề gì đó như giáo viên, bác sĩ bộ đội kiểu gia đình cơ bản...

Người bạn thứ hai, phong cách khá bất cần, hơi ngang tàng, ăn chơi... Tôi đoán, đây là một cậu quý tử con nhà điều kiện. Từ bé sống trong điều kiện đủ đầy, chưa phải trải qua khó khăn gì nhiều. Chưa thấm thía kiếm tiền không phải việc dễ dàng nên không có xu hướng ngưỡng mộ hay khâm phục những người tài giỏi và giàu có. Vốn dĩ chỉ có những người trải qua những ngày thiếu thốn mới biết quý trọng đồng tiền, những người trải qua khó khăn của công cuộc kiếm tiền mới thừa nhận sự tài giỏi của những người giàu có. Mẫu người như thế này thường không chịu được sự gò bó, sai khiến, ra lệnh của người khác nên không làm việc được trong những môi trường như các cơ quan nhà nước. Bị sếp mắng 1 cái thậm chí có thể nghỉ việc ngay lập tức mà chả sợ thất nghiệp. Bố mẹ của người bạn này rất có thể có tính gia trưởng, thích chỉ đạo và can thiệp vào cuộc sống của con. Họ có thể là những chính trị gia có chức quyền hoặc làm nghề kinh doanh. Thường thì những đứa con nổi loạn, bất cần đều do bố mẹ gia trưởng mà nên.

Người bạn thứ 3 rất ít nói. Bạn ta ít nói có thể vì không biết nhưng cũng có thể là vì quá am hiểu. Nhưng, theo sự phỏng đoán của tôi dựa trên những nhìn nhận về tướng mặt, dáng vẻ, phong cách, thần thái, người bạn này thuộc trường hợp thứ hai.

Đó chỉ là những phỏng đoán ban đầu của não bộ. Kể ra thì dài nhưng thực tế, quá trình thu nạp thông tin, phân tích, phân loại ấy diễn ra rất nhanh. Tất cả chỉ tính bằng giây.

Những phân tích này giúp tôi hiểu tính cách, quan điểm của họ, môi trường sống của họ và nói chuyện với họ dễ dàng hơn. Qua đó, tôi cũng dễ dàng dành được cảm tình của họ. Đa phần những người lần đầu tiên gặp gỡ tôi đều nhận xét tôi rất gần gũi như thể họ quen tôi từ lâu lắm rồi vậy! Với bất kỳ công việc nào, nếu làm được như tôi, đó thực sự là một ưu thế. Đương nhiên, không phải lần nào tôi đoán cũng đúng nhưng không bao giờ sai hoàn toàn.

Và lần đó, tôi đã đoán đúng 95%.

Càng trải qua, chứng kiến nhiều sự việc, sự kiện, tình huống ngặt nghèo, chúng ta càng trở nên am hiểu, trưởng thành trong suy nghĩ. Sự trưởng thành chỉ đơn giản là trải qua nhiều, đánh giá, rút kinh nghiệm, tổng hợp lại và phân loại. Bởi vậy, những ai càng có nhiều trải nghiệm, sớm được va vấp tiếp xúc, bươn trải càng nhanh trưởng thành. Sự trưởng thành vốn không được tính bằng tuổi tác mà chính là những kinh nghiệm quý báu một người đã rút ra trong cuộc đời anh ta. Chính vì đã trải qua, đã có kinh nghiệm nên anh ta biết nên làm thế nào là tốt nhất. Thậm chí, anh ta còn điều khiển được cảm xúc của mình khi biết những trạng thái cảm xúc nào tốt cho mình.

Càng gặp nhiều người, đi nhiều nơi, biết nhiều ngôn ngữ, đầu óc càng trở nên tường minh. Càng tiếp xúc với những người tài giỏi càng có khả năng trở nên tài giỏi. Càng tài giỏi và hiểu biết càng khiêm nhường.

Ngược lại càng ít tiếp xúc với người khác, người ta càng trở nên tự đắc, cái tôi cá nhân lớn nên lúc nào cũng cho rằng mình đúng, người khác sai. Họ luôn có xu hướng tự quan trọng hóa vai trò của mình đối với người khác. Trong gia đình, những người mẹ, người vợ chỉ ngày ngày ở trong bếp thường hay có câu cửa miệng "không có tôi thì nhà này chết đói hết" chính là vì vậy. Bởi họ không được ai ghi nhận, không còn mảnh đất nào khác cho họ thể hiện, nên họ cứ tự quan trọng hóa, tự tâng bốc bản thân.

Những người tài giỏi thực sự, từng trải thực sự, có mắt nhìn xa trông rộng thường có một tác phong đường hoàng, cử chỉ dứt khoát, thái độ lạc quan và 1 bộ não luôn mở để sẵn sàng dung nạp thông tin, cập nhật những điều mới mẻ. Họ giỏi nhưng khiêm nhường chính bởi họ rất hiểu biết, rất từng trải và tiếp xúc thường xuyên với những người tài giỏi hơn mình. Càng gặp gỡ tiếp xúc với những người tài giỏi hơn mình, cái tôi của bạn sẽ càng bé lại bởi bạn hiểu rằng, trên thế giới này, bạn không phải người giỏi nhất.

Tôi rất hy vọng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bạn trong việc:

- Thấu hiểu người khác hơn qua tính cách.

- Bên cạnh tự học hỏi để nâng cao nhận thức bản thân, muốn thay đổi số phận hãy bắt đầu từ việc thay đổi môi trường (gặp gỡ, tiếp xúc, học hỏi những người tài giỏi; kết giao bạn bè mở rộng mối quan hệ xã hội, chọn một nơi sinh sống tốt...). Làm được như vậy, ấy là ta đã tự điều chỉnh được số phận của mình.

Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc với những sự lựa chọn của mình

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Lê Thanh Ngân


Description: Kim tên thật là Lê Thanh Ngân. Sinh ngày 24/04/1990. Năm 2012, cô tốt nghiệp Học viện Báo chí & Tuyên truyền chuyên ngành Báo Phát thanh và có 4 năm gắn bó với nghề báo ở cương vị của một phóng viên, biên tập viên. Năm 2016, cô nghỉ việc tại tòa soạn tập trung thời gian cho việc chăm sóc con cái và theo đuổi ước mơ trở thành một nhà văn thay vì một nhà báo. Tháng 9/2018, cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầu tay lấy bối cảnh mùa đông Hà Nội ra đời mang tên “Bởi Hà Nội Có Anh” đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của đông đảo độc giả khắp cả nước. Tên tuổi của cô bắt đầu được chú ý đến.


Link bài gốc:DUYÊN DO TRỜI ĐỊNH – PHẬN DO NGƯỜI TẠO

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

916 lượt xem