Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 năm trước

Mặt Nạ Và Cuộc Đời

Chiếc mặt nạ giả tạo trở thành một thứ vũ khí lợi hại để che chắn và bao bọc trái tim mềm yếu bên trong con người. Chiếc mặt nạ không hòan toàn để gợi những con người sống trong mưu mô, xảo quyệt mà chiếc mặt nạ còn giúp người ta không để lộ nhược điểm trong mắt người khác.

Xem thêm: Cuộc Sống Này Là Những Chỗ Ngồi Đã Được Xếp Đặt Trước.

Một chiếc mặt nạ tốt đó chính là thoa thêm một lớp bề ngoài sinh động trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ không bao giờ thổ lộ những yếu mềm nhu nhược, vì như thế đơn giản là: Mình nên mạnh mẽ để bạn bè không tỏ vẻ chê bai vì những điều mình hay than phiền.

Một chiếc mặt nạ tốt đó chính là thoa thêm một lớp bề ngoài sinh động trong bất cứ hoàn cảnh nào (Ảnh minh họa)
Một chiếc mặt nạ tốt đó chính là thoa thêm một lớp bề ngoài sinh động trong bất cứ hoàn cảnh nào (Ảnh minh họa)

Chiếc mặt nạ ấy còn giúp cho họ che đậy được những nỗi cô đơn bên trong tâm hồn, dù xung quanh có rất nhiều bạn bè, nhưng quả thực để tin tưởng hoàn toàn vào một tình bạn chân thành thì quá khó. Vậy nên họ cô đơn, họ mệt mỏi trong trách nhiệm với gia đình với cuộc sống xung quanh, chiếc mặt nạ tốt ấy sẽ giúp họ sống trong suy nghĩ người khác như một người có nghị lực và chẳng bao giờ than khóc.

Nhưng ngược lại, chiếc mặt nạ giả tạo sẽ thật đáng sợ khi ngườ ta trở thành một kẻ xấu xa có những hành động khó hiểu… Trước mặt thì tỏ vẻ thân thiết, ân cần, quan tâm nhau là thế, nhưng sau lưng lại hoàn toàn khác.Và tình yêu sẽ chẳng có một tình cảm thật trong sáng nếu cứ mãi lo toan lừa lọc nhau.

Có nhiều lúc ta hay hỏi “Tại sao càng lớn mình càng cảm thấy cô đơn?”

Đó chính là vì chúng ta sống trong chiếc mặt nạ quá lâu, con người trở nên nhạt nhòa với thực tại. Sống là phải yêu thương, chia sẻ, cảm thông cho nhau bằng chính tấm lòng và con tim. Chiếc mặt nạ tốt để bọc ngoài vẻ yếu đuối, nhưng nếu khư khư giữ mãi thì sẽ thành một vai diễn do chính mình tạo nên.

Nếu cởi bỏ đi chiếc mặt nạ thì thật tốt. Con người sẽ sống chân thành với nhau hơn, không ích kỉ, không lừa lọc… (Ảnh minh họa)
Nếu cởi bỏ đi chiếc mặt nạ thì thật tốt. Con người sẽ sống chân thành với nhau hơn, không ích kỉ, không lừa lọc… (Ảnh minh họa)

Một cuộc đời là một vai diễn. Nhưng diễn thế nào để người ta cảm nhận cuộc sống mình thật ý nghĩa với người khác điều đó mới thật sự quan trọng. Không nên trốn lủi trong một chiếc mặt nạ để rồi “giăng câu” “vun chèo” vào mặt người khác. Mình ghét họ nhưng chưa chắc họ đã ghét mình đến như thế? Biết đâu đó là những điều lầm tưởng từ chính bản thân, để rồi tự mình đã hình thành dần một chiếc mặt nạ to hơn khuôn mặt thật.

Xem thêm: [Trắc Nghiệm] Hiểu Thêm Một Mặt Khác Trong Con Người Bạn

Nếu cởi bỏ đi chiếc mặt nạ thì thật tốt. Con người sẽ sống chân thành với nhau hơn, không ích kỉ, không lừa lọc… Nhưng tiếc thay cuộc sống cứ mãi chạy theo gánh nặng đồng tiền và còn nhiều thứ trách nhiệm trong mỗi một vai diễn. Vì thế người ta không thể cởi bỏ chiếc mặt nạ trên người mình xuống.

Nhưng đến một lúc nào đó khi ta cảm thấy chán ghét bộ mặt giả tạo ấy, thì hãy giải thoát cho chính mình. Hãy sống chân thành và tin yêu nhau thì cuộc đời mới thật sự là hạnh phúc và ý nghĩa.

Theo Aezuum

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

5,194 lượt xem

lh-fulllh-x