Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 năm trước

Mình thích thì mình...cứ buồn thôi!

Đã bao giờ bạn cảm thấy một ngày dài như hàng thế kỉ chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy chỉ muốn giấc ngủ kéo dài mãi mãi khi nghĩ đến việc ngày mai thức dậy phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn và những thứ phiền phức? Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi đến nỗi chẳng thèm xem bộ phim mà mình cực kì yêu thích? Mọi thứ quá tồi tệ nhỉ, cuộc sống cứ xô đẩy ta như thế làm ta có lúc tưởng rằng mình không còn chút sức lực nào mà cố gắng nữa. Mọi thứ sách vở đều giao giảng rằng hãy gạt sự chán nản sang một bên để vui tươi mà sống tiếp, nhưng điều đó đâu phải dễ dàng, đâu phải cứ nói vui là vui được luôn đâu, những lúc như thế, việc mà tôi thường làm đó là.... cứ buồn cho chán đi đã!

Nỗi buồn cũng như một cơn buồn ngủ vậy, cà phê hay gáo nước lạnh tạt vào mặt cũng không thể nào làm cho người ta thoát ra được. Cách nghe thì nực cười nhưng hiệu quả nhất đó chính là đi ngủ một giấc đã. Không cần biết là ngủ ngắn hay ngủ dài, sau giấc ngủ ta sẽ trở lại là ta, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vì thế khi bạn cảm thấy buồn đau và tuyệt vọng với chính cuộc sống của mình, tôi không bắt ép bạn phải cố trở nên vui vẻ hay tràn đầy sức sống, bạn hãy cứ sống với chính những cảm xúc thật của mình, bạn cứ buồn, cứ đau cho thoả sức, bởi nỗi buồn nào rồi thì cũng có lúc nguôi ngoai, vết thương nào rồi cũng sẽ chai lì. Chúng ta không thể biết trước được cuộc đời mình sẽ phải trải qua biến cố gì, nhưng nếu lỡ những hố nông xù xì làm bạn vấp ngã trên đường đời, thì cũng chưa cần đứng dậy ngay bạn nhé! Hãy coi quãng thời gian nhỏ đó là lúc để chúng ta suy nghĩ thêm về những điều làm chúng ta thụt lại phía sau. Rồi phủi bụi đứng dậy đi tiếp, hành trình nào cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi, cho dù chúng ta còn hăng sức đi chăng nữa. Nói như vậy không phải bảo bạn cứ mãi ngồi thu lu đo mà chờ người đến lấp bằng đường cho mình đi, phải tự mình tìm đường đẹp mà tiến lên chứ,không thì sẽ bị bỏ lại phía sau mà thôi! 

Ai mà chẳng có lúc buồn chán tuyệt vọng, nếu thực tâm muốn buồn chán cả đời, thì cứ việc sống như thế đi, nào có ai cấm cản đâu. Cuộc sống của mỗi người đều là do chúng ta lựa chọn mà thôi, chọn một ngày mưa dầm dề hay nắng hồng rực rỡ cũng do một mình bạn mà thôi. Còn với tôi, sau những ngày mưa dầm thể nào cũng là những ngày nắng ráo, nên thay vì than phiền rằng ẩm ướt bẩn thỉu, tôi sẽ vui vì cây cối được tưới tắm, mọi thứ được gội rửa sạch sẽ tinh tươm, chuẩn bị tinh thần chờ nắng lên thôi. Chẳng ai đánh thuế thái độ của mình với cuộc đời cả, nên nếu mình thích buồn thì mình buồn, thích vui thì mình vui thôi. Vì thế bạn yêu ơi, hãy cứ sống với cảm xúc chân thành nhất, nhưng đừng vì buồn mà từ bỏ việc tiếp tục hành trình, đừng vì vui quá mà đi lạc đường bạn nhé!

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

923 lượt xem

lh-fulllh-x