Thuỳ Linh Nhữ@Gia Vị
3 năm trước
Mình Thực Sự Muốn Thay Đổi Bản Thân Hay Đang Nỗ Lực Ảo?
Xin chào, mình năm nay 19 tuổi. Đầu tháng này mình mới lên trường để đi học. Cuộc sống sinh viên đại học thực sự có nhiều chuyện để nói. Năm đầu mình học ở nhà, thụ động như hồi học cấp 3, có gì học nấy, không tìm hiểu thêm hay tra cứu để tích lũy thêm tri thức cho bản thân. Lại là một đứa ngại giao tiếp, tiêu cực, và bản thân không thể hiểu mình là người như thế nào. Mình đắn đo hàng giờ hàng phút chỉ tiếc lời chào với người lạ, ngại bắt đầu một cái gì mới. Mình đã tự nhủ sẽ dấn thân ra khỏi vòng an toàn, tìm kiếm cái mới, cơ hội mới, cảm xúc mới cho bản thân, nhưng dường như nó đã bị mình lãng quên. Mình thu nhỏ vào cái "bao " mà mình tự tạo nên, giống như Belikov, để cả suy nghĩ của mình ở trong bao, muốn nhưng không nói, làm nhưng không bảo, chỉ lủi thủi một mình. Nhựa sống trong mình bao lâu nay chưa hề dâng lên một chút, một khoảnh khắc nào đó, mình cũng muốn tuổi trẻ nhiệt huyết như bao người, muốn mình cống hiến được cho xã hội, sau rồi lại quay về với phiên bản cũ.
Mình thường xem được một vài video để nỗ lực học tập, đặt ra mục tiêu cho chính mình nhưng rồi lại đâu đóng đấy. Thi đua để đạt điểm cao hay sử dụng những trò gian lận dường như không có trong suy nghĩ của mình. Mãi tới sau này thì mình mới thấy nó không còn quan trọng nữa, vì cái cần quan tâm là tri thức mình có được, nhưng bởi vì không phấn đấu để vươn lên, mình cứ mãi lẹt đẹt ở sự mập mờ tri thức, cái dễ cái khó cũng đều quên dần, đầu mình như trống rỗng.
Trí nhớ không tu luyện, ngoại hình không chăm chút như bao bạn nữ cùng tuổi, tính cách nhạt nhòa không chính kiến, không sôi nổi trong bất cứ hoạt động nào, và dường như mình cảm thấy mình không động não, những suy nghĩ mà các bạn nói ra, mình không hiểu sao họ lại có thể suy nghĩ như vậy. Trong đầu mình hình như chỉ có đi học, về nấu cơm, ăn ngủ và xem điện thoại, mình đang đàn cảm thấy mình ngu ngốc, vì bản thân muốn làm hài lòng mọi người, làm tay sai cho họ, chưa biết họ có làm gì cho mình không. " Bây giờ mình muốn sống cậu ạ !" Khát khao sống có lẽ chỉ bùng cháy khi con người ở tận cùng của tuyệt vọng và nỗi đau, khi mình dần hiểu ra ý nghĩa của những việc làm nho nhỏ, ứng xử tinh tế, khéo léo, cách giao tiếp với người khác, cách mình nhìn và hiểu về xã hội, mình đặt sự quan tâm lên hàng đầu với những người mình thương yêu, xã giao với những người không thể thân hơn, mình biết cần phải đưa cái gì lene trên , cái nào quan trọng để học hỏi, ai là người có thể giúp đỡ mình, làm cách nào để mình có thể tập trung vào bản thân hơn, bỏ ngoài tai những lời bàn tán cảu thiên hạ, yêu chính bản thân mình thì mới có thể mang tình yêu đến cho người khác. Nếu mình không thể tự tin là chính mình thì không thể làm được việc gì cả. Niềm tin có sức mạnh rất lớn, nó huy động nhiều năng lượng hơn là mình nghĩ, chỉ cần bản thân tin tưởng không một chút nghi ngờ, mình chắc chắn sẽ đạt được thứ mình muốn, nó sẽ là của mình, mình có thể làm được. Tiềm thức có sức mạnh rất lớn, nếu có thể sử dụng hiệu quả nó thì không gì là không thể.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
24 lượt xem