Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Quan Điểm Sống] Công Việc Trong Thời Đại Công Nghệ Thông Tin Được Định Nghĩa Như Nào?

“Đây là loạt bài trong series viết về cảm nghĩ của tôi sau khi đọc xong cuốn sách thú vị “Cảm ơn vì đến trễ” của Thomas Friedman. Các bạn có thể đọc trọn bộ series này dưới đây:

Phần 1: Một kho vàng đang đợi chúng ta khai phá!

Phần 2: Và nó đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào?”

Trước tiên phải cám ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây, sau khi post Phần 1 và Phần 2 tôi đã nhận được nhiều inbox của các bạn chia sẻ về việc một số ý tưởng đã được nảy sinh như nào khi các bạn đọc xong bài viết của tôi. Tôi rất mừng vì điều đó và hi vọng rằng nó sẽ tiếp tục được lan toả đến mọi người.

Quay trở lại về định nghĩa công việc – hồi của tôi vẫn đang là cuối 3.0 chứ chưa phải 4.0 nhan nhản như bây giờ. Tôi phải thú thực là tư duy của tôi cách đây 3 – 4 năm về trước rất lạc hậu, điều đó có lẽ bị ảnh hưởng lớn bởi môi trường làm việc.

Trong quyển sách “Cám ơn vì đến trễ” của Thomas Fried Man, ông định nghĩa lại về Toàn cầu hoá như sau: “Trong suốt một thời gian dài, nhiều nhà kinh tế khăng khăng rằng toàn cầu hoá chỉ đơn giản là một thước đo của thương mại với các hàng hoá vật chất, các dịch vụ và giao dịch tài chính. Cách định nghĩa đó quá hạn hẹp. Toàn cầu hoá, theo tôi luôn có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào cũng có khả năng cạnh tranh, kết nối, trao đổi hay hợp tác trên toàn cầu. Ngày nay chúng ta có thể số hoá rất nhiều thứ, và nhờ vào điện thoại di động và siêu tân tinh, chúng ta có thể gửi những dòng chảy số đó đi khắp nơi hoặc kéo chúng về từ bất kỳ đâu”.

Mặc dù ở Hãng tàu biển, tôi có cơ hội làm việc với nhiều công nghệ tiên tiến và hiện đại nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu 1 cái gì đó – dần dần thay vì thích thú đến công ty thì tôi lại sợ đến văn phòng. Bởi ở đó tôi có cảm giác mình không khác một cái máy, đúng giờ đến công ty cắm mặt vào máy tính, ngẩng mặt lên là 5 giờ chiều và đi về. Quãng thời gian đó tôi vẫn làm nhưng chỉ vì làm thôi chứ cũng không có nhiều mục đích sống, thường là đi làm xong về uống bia rồi đi ngủ, cuối tuần thì lại đi nhậu nhẹt gì đó tiếp hoặc chơi bời cho hết 2 ngày rồi lại bắt đầu tuần mới. Nói chung là hồi đó ngoài công việc và chơi bời vô bổ ra (tôi cũng đốt khá nhiều tiền vào việc chụp choẹt và mua đồ nghề chụp ảnh – tôi cũng là photographer đấy) thì tôi chả phát triển bản thân thêm được gì mới như là học ngoại ngữ hay có thêm một chứng chỉ bằng cấp gì đó.

Dần dà tôi cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán vãi, tôi bắt đầu nhìn lại bản thân và thấy tương lai của mình cũng chẳng sáng lạn gì cho lắm.

Công việc của tôi ở đây trông thế mà rất đặc thù, nó mang tính chuyên môn mà hiếm nơi nào sẽ tuyển dụng giả như tôi có thất nghiệp ở đây, và một lần nữa “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ…”

Với những nền tảng cơ bản tôi bắt đầu công cuộc đi tìm đối tác mới để hợp tác, thực sự thì nó khá khó khăn đấy vì tư duy của tôi bị dập khuôn theo phong cách Châu Á khá lâu nên phải mất rất nhiều thời gian cho đến khi tôi làm ở môi trường hiện tại thì mọi thứ mới khá hơn.

Ở môi trường mới, tôi đã được trao rất nhiều cơ hội để học tập và phát triển bản thân, chúng tôi được học về sự đa dạng hoá trong văn hoá, giao tiếp, quan trọng hơn cả là chúng tôi được khuyến khích Tư duy phản biện.

Tôi lại cảm thấy may mắn một lần nữa vì giờ đây tôi không còn phải răm rắp nghetheo mệnh lệnh của quản lý trực tiếp hay phải sợ một – ông – sếp – nào – đó mà có lẽ cả đời tôi chưa chắc đã gặp mặt. Giờ đây tôi có thể trao đổi mọi thứ thật thẳng thắn, bình đẳng với quản lý; ngồi ở Việt Nam, gửi một cái mail hay ý kiến nào đó sang bên Singapore, chỉ 2 phút sau sẽ có email phản hồi ngay tắp lự và tuỳ theo mức độ công việc, có thể tôi sẽ được gặp CEO =)).

Về cơ bản mà nói thì ngoài văn hoá doanh nghiệp, nhờ có toàn cầu hoá và công nghệ thông tin mà giờ đây mọi giao tiếp, liên lạc cho đến phản hồi của chúng tôi đều có thể nhanh chóng và thuận tiện đến vậy.

Gần đây tôi cũng đang tham dự một cuộc thi, đối thủ và đồng nghiệp của tôi thay vì là những người ở xung quanh văn phòng Hà Nội, giờ là những người bạn ở Sing, Indo, Malay, Ấn độ, Trung Quốc… Tôi cũng được kèm cặp bởi một Coach riêng, giúp tôi brainstorming và coaching. Điều đó thật tuyệt vời mà cách đây tầm 5 năm tôi chỉ biết đến ở film Mỹ.

brainstorming

Tôi cũng được kèm cặp bởi một Coach riêng, giúp tôi brainstorming và coaching. Nguồn: Unplash

Bây giờ, khi nhìn lại bức tranh lớn, có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường ngành nghề mà tôi đang theo đuổi, tôi thấy có một sự lạc hậu không hề nhỏ nếu như tôi vẫn bám trụ theo mô hình cũ.

Tôi lấy ví dụ về những công nghệ mà chúng tôi đang giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và phát triển thêm kinh doanh hàng ngày, điều đó khác biệt hoàn toàn khi tôi còn làm trong ngành vận tải biển quốc tế, một trong số đó là kỹ nghệ làm vận đơn và theo dõi tiến trình của hàng hoá.

rawpixel-611110-unsplash

Trước kia khách hàng của chúng tôi phải làm vận đơn bằng tay. Nguồn: Unplash

Trước kia khách hàng của chúng tôi phải làm vận đơn bằng tay với sự trợ giúp của email (tức là điền mọi thứ vào file excel và gửi đi bằng email) thì ngày nay chúng tôi đã cung cấp giải pháp Opt-in và phần mềm đến tận chân công trình. Bây giờ chỉ mất 1 phút để khách hàng của chúng tôi có thể làm vận đơn thay vì 30 phút như trước kia, và họ thậm chí còn chẳng cần phải gửi thêm bất kỳ giấy tờ nào ngoài một tờ vận đơn vì mọi thứ đã được giải quyết online. Một gói hàng của khách hàng chúng tôi có thể được làm thủ tục hải quan ở bên Mỹ ngay khi hàng vẫn còn đang ở Việt Nam – điều đó có ý nghĩa gì? Tức là khách hàng của họ sẽ nhận được hàng nhanh hơn tới 50% thay vì đợi cho đến khi hàng hoá sang tận bên nước ngoài như trước kia mới hoàn thành xong thủ tục hải quan.

Còn tiến trình theo dõi hàng hoá của chúng tôi cũng đã được update lên một phiên bản cao cấp là thông báo đẩy, tương tự như bạn nhận notification từ Facebook, mọi động thái của lô hàng sẽ được update đến bạn Ngay – lập – Tức mà không cần bạn phải tự – truy – vấn như trước kia nữa. Chúng tôi đã tạo ra một thư ký ảo cho công ty bạn – chuyên đi kiểm tra thông tin hàng hoá và báo cáo cho bạn trung thực, đúng giờ và hoàn toàn miễn phí.

Giờ đây, sau khi nhìn lại cả quá trình làm việc, tôi ngộ ra một điều là chỉ có không ngừng phát triển, không ngừng học tập, không ngừng cải thiện kỹ năng của mình thì mới thể tồn tại được trong thế giới của sự biến động như ngày hôm nay.

Có thể sáng nay bạn vừa sáng chế ra một cái gì đó vĩ cmn đại, nhưng có khi 1, 2 tuần sau nó đã trở thành lỗi thời vì có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, rất nhiều phiên bản khác phát triển từ nó rồi. Đặc biệt trong thời đại 4.0 như hiện tại thì tốc độ còn nhanh hơn nhiều vì nó dựa trên nền tảng của “Big Data”,  “Học Máy”…

franki-chamaki-694946-unsplash

Nguồn: Unplash

Chúng ta đành phải thích nghi với việc “khiêu vũ ở mắt bão” giống như Tom đã nói trong “Cảm ơn vì đến trễ” và thực sự thì điều đó là tốt. Nó giúp chúng ta tiến bộ lên từng ngày, thệ hệ chúng ta cũng sẽ chính là người được hưởng thụ những thành quả tốt đẹp đó.

Có lẽ là bài chia sẻ của tôi cũng đã dài, và tôi nghĩ cũng nên dừng lại để tôi có thời gian hành động không tôi lại bị tụt hậu mất.

Để kết thúc lại phần 3 cũng là phần cuối của cảm nhận này, tôi chỉ muốn tóm gọn lại một điều:

Đã có nhiều lúc tôi thấy mình không sinh ra đúng thời điểm, đúng thế hệ, những cơ hội kiếm tiền béo bở đã vụt qua một cách chóng vánh như thế hệ cô dì chú bác anh chị tôi từng làm ở những công ty nước ngoài khi họ mới chân ướt chân ráo vào thị trường Việt Nam, bong bóng chứng khoán mà nhờ đó nhiều người tôi biết cuộc đời đã lên hương, gần đây nhất là bit-coin…. Nhưng rồi tựu chung lại, cơ hội sẽ vẫn đến và vẫn đi, sẽ vẫn có người phất lên và đi xuống, chỉ có những người có kiến thức, có tầm nhìn thì dù sống trong giai đoạn nào, thời kỳ nào họ cũng vẫn giàu có. Cái mà chúng ta cần làm ngay bây giờ chính là học hỏi và liên tục học hỏi, đây là quá trình cả đời và không có điểm dừng lại….khi đó, ta sẽ không còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi vì đã không được sinh ra đúng thời điểm nữa, khi đó chúng ta sẽ nói “Cảm ơn vì đến trễ”.

Xin cám ơn.


[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả:  Kevin Nguyễn

Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc với một gia đình & những đứa con nhỏ , được làm công việc mà tôi yêu thích, có những người bạn và đồng nghiệp tuyệt vời, nhưng những bài học trải nghiệm đầu đời thì luôn đau đáu trong lòng tôi. Chính vì vậy tôi lập ra blog này, với mục đích góp một phần nhỏ bé công sức của mình để chia sẻ những kiến thức , kĩ năng, cuốn sách hay mà tôi đã có cơ duyên được biết đến. Ngoài ra, đây còn là nơi tôi tự nhìn lại mình, suy xét chính bản thân mình và giúp mình tiến bộ hơn.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại NGUYỄN HOÀNG HUYNH CHẤM COM

Link bài gốc: Phần 3: Công việc trong thời đại công nghệ thông tin được định nghĩa như nào?

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

103 lượt xem