Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Quan Điểm Sống] Trên Đời Khó Lắm Bạn Thân!

Điều tuyệt vời nhất là có một hoặc nhiều người bạn thân.
Điều đau đớn nhất là tưởng mình có bạn thân hoặc tưởng nó là bạn thân của mình.
Điều tự hào nhất là nghe nó nói với mọi người mình là bạn thân của nó.
Điều áp lực nhất là nó nói với mình mình là bạn thân duy nhất của nó.

1. Bạn thân từ thời thơ ấu

Loại bạn này là tuyệt nhất trong các thể loại bạn. Nó hiểu mình từ chân tơ kẽ tóc, hồi bé ị đùn ở lớp mấy lần, lớp mấy thì hết chấy, lên cấp 2 yêu thằng nào, cấp 3 đắp mặt nạ trứng thối bị dị ứng, sau này muốn đi làm ở đâu…
Lợi thứ 2 là nó là lá chắn để qua mắt bố mẹ, cứ nói con đi với con abc thằng xyz là bố mẹ yên tâm, hơi một tí là lại thắc mắc “thế nó có thế không mà mày lại thế?” Mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở bạn bè, mà đã phát triển lên tầm “biết rõ nguồn gốc xuất xứ”, là giao hảo giữa hai gia đình, dù thế nào, cũng không thể mất đi.
Bạn kiểu này không cần “luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu”, mà nó là “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Nghiên cứu cho thấy cứ 7 năm người ta lại thay một loạt bạn thân mới. Ngẫm thì đúng thật. Nhưng loại bạn từ hồi đóng bỉm này luôn có một vị trí mặc định trong lòng ta. Loại bạn này chính là Friend Forever, dù cho cái Best có thể luân chuyển từ người này qua người khác. Dù cho lâu ngày mới gặp, cũng chính là “nhìn là hiểu”, dù cho có lãng quên bạn thân thời phổ thông, thì cũng không bao giờ quên gửi tặng FF này một tấm vé mời danh dự đến những sự kiên trọng đại trong đời.


Sau này, sẽ nói với con: “cô/chú ấy là bạn thân từ nhỏ của mẹ/bố”, để chúng nó tự hào ngưỡng mộ, và rồi lại khởi nguồn mối tình bạn mới giữa các con.

2. Bạn thân vượt qua hoạn nạn

Loại bạn này phải có duyên lắm thì mới được gặp nhau. Đây là bạn thân thực sự. Cháy nhà mới ra mặt chuột. Không phải ai cũng mở lòng đủ rộng để đón ta vào những lúc trầm luân. Không những biết lắng nghe, mà còn đồng cảm, không những ủng hộ, mà lại giúp đỡ. Đôi khi chẳng cần nhiều, nhưng cái cảm giác có người ở bên khi kiệt sức và bế tắc thật mang lại nhiều an ủi.
Tôi nhớ những đêm trời gió, những vòng bánh xe, những giọt nước mắt lăn dài, những câu tâm sự nghẹn ngào trong nức nở… Hãy cám ơn đời vì biết đâu, nhờ có người bạn này mà ta đủ kiên cường sống tiếp. Ít nhất thì cũng có một người cùng chung cảnh ngộ với mình.
Bạn loại này cần nhất là trình độ. Không phải là học thức, mà là kĩ năng. Biết im lặng để lắng nghe, biết lên tiếng đúng lúc, biết nói lời nào an ủi, lời nào hùa theo, biết đưa ra lời khuyên khác hẳn với cái loại sáo rỗng đầu môi chóp lưỡi.
Để có được loại bạn này cũng cần trình độ. Nghĩ sao mà mong mình được ủng hộ khi chính bản thân tự đâm đầu vào bước đường cùng. Loại bạn này cấm chỉ định cho những người ngoan cố, bù lu bù loa, chưa hiểu đời là gì đã cất mồm lên chửi. Cái gì cũng có giá của nó. Cái giá cho một người đi chung chiếc xuồng là mình phải vã mồ hôi ra mà chèo nó dọc sông, khản giọng hò tìm kiếm.

3. Bạn thân xóa tan tự kỉ

Loại bạn này phổ biến nhất, từ ngoài đường đến quán ăn đến lớp học thậm chí là WC. Trong xã hội bè phái thì một mình là dại. Nhiều khi cô gái đi ăn một mình thì là cá tính, chàng trai cafe một mình cũng có vẻ cool ngầu. Nhưng trong lớp ngồi một mình thì không ổn lắm. Thế nên bè lũ bạn thân xuất hiện, ít thì là 2, 3 nhiều thì vô số kể.
Bạn thân kiểu này dễ chơi, dễ tìm, dễ thân nhưng cũng vô cùng quan trọng. Nó tạo nên một môi trường phát triển bản thân theo xu hướng chung. Không bất ngờ gì nếu cả nhóm thốt lên cùng một từ cảm thán cho câu chuyện. Cũng chẳng lấy làm lạ khi đang nói chuyện với 2 đứa con gái, xong vừa đi thì chúng nó bật cười. Đấy chính là sự đồng cảm và thấu hiểu. Bạn thân kiểu này giúp mình đi lên hoặc đi xuống với tốc độ đáng kinh ngạc, thậm chí có thể biến đổi bản thân để phù hợp với môi trường nhóm. Đặc điểm của tình bạn này là luôn có “leader(s)” trong trường hợp chơi từ 3 trở lên, và tất nhiên những thành viên còn lại chịu một phần ảnh hưởng.



Yêu cầu của loại bạn này là cùng đẳng cấp. Dù có thừa nhận hay không thì để thân kiểu này, bắt buộc phải có lối sống tương tự nhau. Ngày xưa công chúa thân với người hầu chẳng qua là vì chẳng ai đề cập đến việc chúng nó ăn cái gì để sống.
Bạn thân kiểu này rất dễ nhận ra, nhìn là biết ai chơi được ai không. Người ta gọi là bản năng, và người ta nhìn thấy ở nhau cái “khí chất” tương đồng thích hợp. Khí chất này có được là do đã được luyện ra ở những hoàn cảnh sống, môi trường sống tương tự nhau.

4. Bạn thân có “thì”

Là bạn thân có hạn sử dụng ngắn như sữa tươi vậy. Tệ nhất của tình bạn kiểu này là phán “vừa tìm thấy bạn thân” chỉ sau 2 giờ đồng hồ tán gẫu. Quá đáng nhất của tình bạn này là chơi thân chỉ để lợi dụng nhau trong một sự kiện, chương trình,…gì đó. Nếu người ta vẫn giữ tình bạn như lúc còn cộng tác, không phải là tốt biết bao?
Đặc điểm của bạn thân kiểu này là la liếm. Dùng từ như thế để thấy được bản chất của loại tình bạn này. Thực ra, cũng chẳng muốn nói nhiều, vì về bản chất đây không phải là một tình bạn, đừng nói đến thân.

5. Bạn thân “thú cưng”

Đây chỉ là thiểu số. Kiểu bạn này thường là những người chịu “lép vế” hơn so với số còn lại. Bạn này là kiểu có gì hay thì gọi, đôi khi nhớ đến, luôn nghe theo những ý kiến mình đề ra. Nhưng nếu thiếu thì vô cùng hẫng hụt, cảm giác rõ một sự mất mát lớn về thể chất lẫn tinh thần. Bạn thân kiểu này như thú cưng, rõ ràng là không dùng để tâm sự, nhưng lại giúp giải tỏa mọi muộn phiền.
Đặc điểm của loại bạn này là sẽ có một bên “bá đạo” hơn bên còn lại. Bên yếu không phải là kém cỏi hơn, mà là nguyện làm pet để bạn mình được vui vẻ.
Có người bạn thú cưng thế này, bạn là người vô cùng may mắn.

6. Bạn thân “tương kính như tân”

Bạn thân đâu phải chỉ có ăn nói bỗ bã, xì hơi trước mặt nhau, thoải mái phô ra mà không cần che đậy. Kiểu bạn thân kính nhi viễn chi là kiểu thân vì khâm phục đối phương, tôn trọng đối phương trong một hay nhiều phương diện.


Bạn thân kiểu này rất bền, nhưng những đề tài chia sẽ thường một là vô cùng riêng tư bí mật, hai là liên quan đến công việc, nghệ thuật… khi mà người ta cần sự nghiêm túc. Tình bạn này nói chung hay ho, không phải ai cũng có, có rồi thì không bao giờ mất.

—————————————

“Những mối quan hệ mà chúng ta cứ tưởng rằng cả hai bên đều vô cùng yêu thương nhau, những người đã từng đem lại nhiều niềm vui cho người mình yêu mến, những kỉ niệm luôn ấm áp trong kí ức đến cuối cùng, nếu như không dần dần phai nhạt đi theo thời gian thì cũng có một kết cục vô cùng thê thảm. Tình yêu là một việc rất bất đắc dĩ. Tình yêu là một hỗn hợp của sự tất yếu, không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng chẳng thể nào làm chúng ta thoả mãn.

Còn tình cảm gia đình thì sao? Cũng bất đắc dĩ như vậy cả thôi. Bạn không có quyền lựa chọn bố mẹ sinh ra mình. Bạn cũng không có quyền lựa chọn tình cha hay tình mẹ. Bạn sẽ nhận được bao nhiêu tình cảm của cha mẹ, điều đó bạn chẳng thể quyết định được. Cho dù không vừa lòng thì bạn cứ phải sống và chấp nhận điều đó, vẫn phải cố gắng yêu thương, vẫn phải làm tròn chữ hiếu. Bởi vì họ chính là người đã nuôi dưỡng chúng ta.

Tình bạn còn bạc bẽo hơn. Giữa nam và nữ không có tình bạn, một là yêu, hai là không yêu. Tôi là một đứa con gái, chỉ có thể có tình bạn với một đứa con gái. Mà tình bạn của con gái thì không có gì để nói! Chỉ cần một ánh mắt ghen tị với chiếc vòng tay mới hoặc một cái tin nhắn của một người con trai cũng đủ để huỷ diệt một tình bạn ngọt ngào. Tình bạn của con gái giống như một quả bóng bay, lúc bình thường có thể thổi lên rất to, rất căng, rất đẹp. Nhưng ở trong ruột thì trống rỗng. Chỉ cần một lần chịu sự tác động nhẹ nhàng ở bên ngoài thì nó sẽ lập tức nổ tung và chẳng còn gì nữa.

Vậy là trong tình cảm, chẳng thể tin được cái gì cả, đều là những chuyện bất đắc dĩ cả thôi. Nhưng những điều đó lại vô cũng cần thiết. Bởi vì chúng ta là con người.”
Dịch Phấn Hàn – Trích “Cô đơn vào đời”


[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả:  Phạm Bích Thủy

Silly Free Me.

Nghề nghiệp: Truyền thông & Sự kiện. Thói quen viết của mình: Ghi lại những ngày bình thường.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại Silly Free Me

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

324 lượt xem