Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review] KINGDOM Mùa 2: Máu Me Hơn, Kinh Dị Đến Rùng Mình Màn Đảo Chính Bằng Quân Bài "Zombie Điện Hạ"

Mùa 2 của "Kingdom" đã khắc phục được những điểm yếu cũng như phát huy thêm thế mạnh của phần trước đó.

Sau cả năm dài chờ đợi thì Kingdom (Vương Triều Xác Sống) mùa 2 cũng đã lên sóng. Sau thành công của mùa đầu tiên, Netflix đã đầu tư mạnh hơn vào phần máu me, bạo lực và yếu tố kinh dị. Đồng thời, nhiều bước tiến, nút thắt mới về mặt nội dung cũng đã xuất hiện.

Cho những ai đã quên hoặc chưa xem, Kingdom lấy bối cảnh vương triều Choson của Triều Tiên, 3 năm sau cuộc chiến chống Nhật xâm lược lần thứ 2 (1592-1598). Lúc này, đức vua bỗng nhiên biến thành xác sống bởi một lí do bí ẩn. Đại thần Cho Hak Ju (Ryu Seung Ryong) cùng con gái là Vương hậu (Kim Hye Jun) nhân cơ hội này để chiếm ngôi. Nhận thấy điều chẳng lành, thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon) cùng cận vệ trung thành Moo Young (Kim Sang Ho) trốn khỏi thành.

Từ đây, họ phát hiện ra dịch bệnh xác sống đã bùng phát và bắt đầu lây lan ra cả nước. Lee Chang cùng với sự giúp đỡ của y sĩ Seo Bi (Bae Doo Na), chàng kiếm khách Yeong Shin (Kim Sung Kyu), cựu đại thần Ahn Hyeon (Heo Joon Ho) phải đối đầu với quân đoàn zombie khát máu và sự truy sát của cha con họ Cho. Sang phần phim mới, mùa đông kéo đến giúp bầy xác sống không còn phải trốn tránh ánh sáng mặt trời nữa.

Tuyến phòng thủ của Lee Chang nhanh chóng sụp đổ khiến họ phải rút về cố thủ thành Sangju. Trong khi đó, Seo Bi cùng tuần phủ Beom Pal (Jeon Seok Ho) trở về kinh đô. Cô nhanh chóng bị Cho Hak Ju bắt giữ vì những kiến thức về xác sống. 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

540 lượt xem

lh-fulllh-x