Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 năm trước

Review Phim "11 Niềm Hy Vọng": Hy Vọng À, Hy Vọng Ơi

Ở Việt Nam, người ta hay có câu ăn bóng đá, ngủ bóng đá, sống cũng phải bóng đá thực sự rất đúng. Bóng đá chắc chắn là môn thể thao duy nhất sẽ khiến cho dân tình đi bão ăn mừng trên khắp mọi nẻo đường.

Người Việt hâm mộ trái bóng tròn đến là vậy nhưng những phim lấy đề tài đá bóng không có quá nhiều. Đầu thập niên 80, xưởng phim II đã cho ra mắt bộ phim có tựa đề Phút 89 lấy bối cảnh của bóng đá miền bắc sau ngày đất nước thống nhất. Sau khoảng 2 thập kỷ thì chúng ta lại có thêm một tác phẩm khác mang tên Sút…Dzô, quy tụ dàn cầu thủ thuộc thế hệ vàng của Việt Nam như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Quốc Cường... Gần đây, vào năm 2016, đạo diễn Việt Max giới thiệu đến khán giả một tác phẩm xoay quanh giải bóng đá phủi mang tên Sút. Tuy nhiên, Sút lại là một thất bại ở phòng vé vì chất lượng của phim không được tốt.

Và một bộ phim về bóng đá có tên 11 Niềm Hy Vọng của đạo diễn Robbie Trường cũng ra rạp trong năm nay. Theo đạo diễn Robbie Trường, đây là dự án được thai nghén trong vòng 10 năm và kinh phí lên tới 27 tỷ cùng nhiều khó khăn và trở ngại. 11 Niềm Hy Vọng là câu chuyện xoay quanh những chàng trai trẻ với tình yêu bóng đá mãnh liệt và niềm khát khao được một lần khoác lên mình màu cờ sắc áo để không phụ lòng của hàng triệu người hâm mộ. Phim cũng có sự góp mặt của những cầu thủ nổi tiếng như Huỳnh Đức, Phan Văn Tài Em và Hồng Sơn.

Nội dung của 11 Niềm Hy Vọng là hành trình đi tìm bản thân của Phong (Nhan Phúc Vinh) một cầu thủ dự bị luôn mang trong mình tình yêu dành cho bóng đá. Ngay từ nhỏ, Phong đã bị cha cấm đoán không cho đụng đến trái bóng. Nhưng vì tình yêu mãnh liệt, Phong vẫn cùng cậu bạn thân Hùng (Hoàng Phi) lén lút tập bóng cho đến khi trưởng thành. Đến một ngày, nơi thành phố Phong ở được chọn làm trại tập huấn của đội tuyển trẻ quốc gia và huấn luyện viện trưởng sẽ chọn ra những cầu thủ tiềm năng nhất để chọn vào đội. Phong may mắn cũng được chọn vào đội tuyển, tưởng như lúc này chính là lúc Phong thực hiện được ước mơ lớn nhất đời mình nhưng cậu hay đồng đội của mình đã gặp phải những khó khăn và cám dỗ.

Đối với những bộ phim Mỹ về thể thao, câu chuyện sẽ được kể theo góc nhìn của huấn luyện viên. Nhân vật này thường là một người rất giỏi nhưng có nhiều tật xấu, luôn tỏ ra ngang tàng và bất cần đời. Nhưng sau một thời gian, người này sẽ nhận ra thiếu sót của bản thân và hoà nhập với đội bóng của mình và đưa họ đến với vinh quang. Đây chính là mô tuýp mà Sút sử dụng, còn những bất hoà, rắc rối của 11 Niềm Hy Vọng xảy ra giữa những cầu thủ của đội bóng.

Phong và Hùng luôn bị đồng đội tìm cách chơi xấu, từ cách dụ cho Phong uống rượu để bị cấm đá cho đến việc tiết lộ về tuổi tác thật sự của Phong. Ban đầu, người xem thấy rằng đây chỉ là cạnh tranh nhất thời của những cậu thiếu niên hiếu thắng. Nhưng càng về sau, những hành động này càng trở nên nghiêm trọng vì có thể ảnh hưởng đến toàn đội. Tuy nhiên, điều làm người xem thắc mắc nhất chính là việc tại sao những đồng đội kia lại thù ghét Phong đến vậy. Khi những chuyện như vậy xảy ra, huấn luyện viên phải là người hiểu rõ những cầu thủ của mình. Nhưng trong 11 Niềm Hy Vọng, nhân vật huấn luyện viên chỉ xuất hiện và mắng mỏ các cầu thủ và hô khẩu hiệu, tuyệt nhiên không có một vai trò rõ ràng gì cả.

Chưa dừng lại ở đó, những bê bối trong đội bóng không chỉ dừng lại ở thù hằn cá nhân, nó liên quan đến việc cá độ và dàn xếp tỷ số. Tình tiết trong phim không có gì bất thường, nhưng bất thường ở chỗ những người tham gia đều rất bất thường. Chính hai đồng đội của Phong là Bắc (Hiếu Nguyễn) và Nam (Mạnh Hùng) là người tham gia vào việc dàn xếp tỷ số. Tuy nhiên, dàn xếp tỷ số là việc dành cho những người có thực lực cũng như cái đầu lạnh. Bắc và Nam không phải là hai cầu thủ tệ nhưng khi họ vào sân thì đều không thấy được bản lĩnh cầm bóng của mình, thậm chí còn làm đội thua liểng xiểng, vậy lấy đâu ra niềm tin mà dàn xếp tỷ số. Không ngay riêng Bắc và Nam, nhân vật chính Phong của chúng ta cũng vậy. Ngay từ những đầu đi tập huấn, Phong không thể hiện được rằng mình là một cầu thủ giỏi, luôn bị huấn luyện viên nhắc nhở. Tuy nhiên, chỉ sau khi được cô con gái của huấn luyện viên kèm cặp trong vài ngày, anh bỗng trở nên xuất sắc bất ngờ và trở thành ngôi sao của đội.

11 Niềm Hy Vọng có rất nhiều chi tiết, cứ tự nhiên mà công nhận thế. Như việc Phong tự dưng trở thành ngôi sao của đội, việc cha của Phong tự nhiên mà hết giận Phong và yêu bóng đá một cách mãnh liệt, việc Phong bị đồng đội thù ghét mà không có lý do, việc cô bạn gái thanh mai trúc mã của Phong đi yêu một người khác mà chả hiểu lý do là gì.

Nhân vật phản diện của phim thuộc dạng cực kì nguy hiểm khi nói liên tục nhưng cuối cùng không làm được gì ngoài nói. Bên cạnh những chi tiết vô lý đó, nhà sản xuất của 11 Niềm Hy Vọng dường như không hiểu rằng thể thao, ít nhất là với bóng đá, là một môn thể thao cần đồng đội. Trong một đội bóng nếu như chẳng có tinh thần thể thao, huấn luyện viên không hiểu cầu thủ, cầu thủ ganh ghét chơi xấu lẫn nhau, bán độ, những thành viên còn lại thì không bao giờ có ý kiến lấy đâu ra hy vọng để có thể trở thành một nhà vô định đúng nghĩa. Nhưng trong phim, đội tuyển trẻ vẫn cứ thắng như chẻ tre và tiến vào trận cuối cùng như một điều ngẫu nhiên.

11 Niềm Hy Vọng còn thể hiện một cái nhìn cũ kỹ khi cho đối thủ cuối cùng của Việt Nam là Thái Lan. Trong trận đấu đó, phim còn biến đội tuyển Thái Lan thành đội bóng chuyên sử dụng tiểu xảo, đánh nguội. Chẳng trách mà khi Kiatisak, cựu HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan đã chẳng mấy vui vẻ sau khi xem xong 11 Niềm Hy Vọng.

Cách đây khoảng 10 năm, đúng là Thái Lan luôn là đối thủ truyền kiếp của đội tuyển Việt Nam, nhưng việc họ chiến thắng là vì họ đá hay hơn chứ không phải như trong phim, chiến thắng bằng việc chơi xấu. Hai là cho đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã đi rất xa và những đội tuyển nước bạn cũng đã mạnh lên rất nhiều chứ không riêng gì Thái Lan. Chi tiết trên phần nào đã biến câu chuyện của đạo diễn Robie Trường thành một tác phẩm tuyên truyền vô hồn và đáng thương.

Diễn xuất của dàn diễn viên có chất lượng đồng đều, đơ giống như nhau. Nhân vật Phong luôn bị đẩy vào những tình thế cực kì khó hiểu và thấy được rằng Nhan Phúc Vinh không hiểu phải diễn như thế nào vào thời điểm đó.

Chốt lại, 11 Niềm Hy Vọng giống như một sự khao khát muốn chiến thắng có phần “tuyệt vọng” từ một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, rất muốn hoan nghênh nhưng thực sự quá nhiều vấn đề.

Theo 123phim.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

524 lượt xem

lh-fulllh-x