Gấm Trần (E)@Gia Vị
2 năm trước
[Review Phim] Chú Bò Đầu Tiên (First Cow) - Chú Bò Đầu Tiên Và Sự Ấm Áp Giữa Màn Khói Lửa Viễn Tây
Chú bò đầu tiên (First Cow) là bộ phim lấy bối cảnh vùng Oregon vào giữa thế kỷ 19, phim do Kelly Reichardt làm đạo diễn và có số điểm khá cao trên IMDB, nội dung của bộ phim cũng được nhiều tờ báo đánh giá cao, tiêu biểu là The New York Times và The Guardian.
Hai nam diễn viên chính trong chú bò đầu tiên
Phim được công chiếu trên toàn thế giới tại liên hoan phim Telluride vào cuối tháng Tám năm 2019 và phát hành tại Hoa Kỳ bảy tháng sau, có thể thấy mục đích chính của phim không đặt nặng vào doanh thu.
Tuy vậy, Chú bò đầu tiên lại gây ngạc nhiên khi mang lại doanh thu 96 ngàn đô dù chỉ là một bộ phim truyền hình kinh phí thấp với nội dung đơn giản, mãi đến khi Covid-19 bắt đầu diễn biến phức tạp thì con số này mới khựng lại.
Càng ngạc nhiên hơn nữa là không chỉ xuất hiện tại Telluride, phim cũng được chọn để tranh giải Gấu vàng trong phần thi chính tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 70.
Sau khi câu tục ngữ được chiếu trên màn hình, khung cảnh mở đầu xuất hiện với bóng dáng của một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo. Ngạc nhiên thay, cô vô tình phát hiện hai bộ xương đang nằm cạnh nhau, biểu thị cho một tình bạn đẹp đẽ đang chờ khám phá.
Hai bộ xương đó, một chính là Cookie Figowitz (Join Mangaro thủ vai) và một chính là King-lu (Orion Lee thủ vai). Trong hai người, Cookie là một đầu bếp lành nghề đang lưu lạc trên đất Mỹ còn King-Lu là một người Trung Quốc nhập cư đang chạy trốn sau khi báo thù cho bạn.
Lúc này, Cookie đang đi hái nấm để làm lương thực cho đám thợ săn trong nhóm thì vô tình gặp phải King-Lu, người đang sợ hãi và trốn trong bụi rậm trong tình trạng trần truồng, đói khát vì phải thoát khỏi sự truy đuổi của đám người Nga.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
156 lượt xem