Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Phim] - 'Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà' - Tình Bạn Âm Dương

Cảnh sát Minh Hàn bất đắc dĩ cưới chàng trai đã qua đời trong phim "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà".


Phim do Trình Vĩ Hào đạo diễn, dẫn đầu doanh thu phòng vé Đài Loan khi ra mắt hồi tháng 2, là tác phẩm cán mốc 100 triệu Đài tệ nhanh nhất kể từ đầu năm đến nay. Theo CNA, với tổng doanh thu gần 350 triệu Đài tệ (269 tỷ đồng), phim xếp thứ tám danh sách 10 phim Đài ăn khách nhất lịch sử phòng vé khu vực này.

Phim xoay quanh Ngô Minh Hàn (Hứa Quang Hán) - cảnh sát điển trai và có tinh thần chính nghĩa. Một ngày, khi truy đuổi tội phạm, anh nhặt được phong bì màu đỏ kỳ bí. Bất ngờ, một nhóm phụ nữ xuất hiện và nhận anh là con rể. Họ yêu cầu Minh Hàn minh hôn (kết hôn với người chết) cùng chàng trai Mao Mao (Lâm Bách Hoành) nếu không muốn cuộc đời xui xẻo.

Cả hai có duyên nợ từ kiếp trước khi Minh Hàn là thú cưng của Mao Mao. Họ quyết định hợp tác nhằm giúp lẫn nhau: Minh Hàn cố gắng thực hiện ý nguyện của Mao Mao để anh được siêu thoát, Mao Mao giúp Minh Hàn phá án.

Theo The Storm Media, phim hội tụ hầu hết yếu tố nổi bật trong các tác phẩm trước đây của Trình Vĩ Hào, với các thể loại kinh dị, trinh thám, kỳ ảo, hài, LGBT. Với sự đa dạng như vậy, đạo diễn kết hợp các yếu tố một cách vừa vặn, thông suốt. Những khúc cắt, chuyển biến tình tiết hợp lý, tạo cảm giác dễ chịu cho người xem. Khán giả có thể giật mình ở giây trước nhưng bật cười ngay giây sau đó.

Đầu phim, Minh Hàn kỳ thị người đồng tính, luôn dùng từ ngữ đả kích và coi thường mỗi lần nhắc tới họ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

59 lượt xem

lh-fulllh-x