Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public3 năm trước

[Review Phim] ‘Midnight In Paris’ - Giấc Mộng Phù Du Về Quá Khứ

Bộ phim của đạo diễn Woody Allen đưa người xem đắm chìm vào không gian cổ điển, ngọt ngào, nồng nhiệt với “hội hè miên man” của một Paris huyền ảo và đầy ắp sự hoài cổ. 'Midnight in Paris' đoạt giải kịch bản xuất sắc tại Oscar 2012.

Woody Allen được mệnh danh là đạo diễn kiêm biên kịch phim tình cảm hài bậc nhất ở Hollywood với nhiều tác phẩm xuất sắc như Annie Hall, Manhattan, Vicky Cristina Barcelona, Match Point... Midnight in Paris, tác phẩm điện ảnh thứ 41 của ông, đưa người xem đến với thủ đô Paris tráng lệ, phồn hoa – nơi được mệnh danh là "thành phố của nghệ thuật". Tại Oscar 2012 hồi tháng 2, bộ phim đem về cho Woody Allen tượng vàng Oscar thứ tư trong sự nghiệp với danh hiệu Kịch bản gốc xuất sắc.
Nhân vật chính của Midnight in Paris là Gil, một chàng nhà văn người Mỹ, cùng vị hôn thê xinh đẹp Inez đến Paris trong một kỳ nghỉ. Gil không ngờ rằng chuyến đi này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Vẻ đẹp lãng mạn của thủ đô nước Pháp với kiến trúc cổ kính, những cơn mưa bất chợt đã khiến tâm hồn của một thi sĩ lãng mạn như Gil bị xao xuyến. Anh thích đi dạo dưới mưa, nhìn ngắm những con phố cổ kính và nghĩ về quá khứ tươi đẹp, lộng lẫy. Trong khi đó, hôn thê của anh lại chìm đắm trong sự hiện đại của Paris.
Một hôm, khi đi dạo trên đường phố lúc nửa đêm, Gil bất ngờ leo lên một chiếc xe Peugeot cổ. Chuyến xe này đưa anh trở lại Paris vào những năm 1920. Tại đây, Gil đã gặp gỡ những nhân vật mà anh không bao giờ có thể ngờ tới - nhà văn Mỹ Earnest Hemingway,..

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

438 lượt xem

lh-fulllh-x