[Review Phim] My Girl/ Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037: Cô Gái 19 Tuổi Vào Tù Vì Giết Kẻ Xâm Hại Mình
Phim Hàn “My Girl” mang đến cho khán giả cảm xúc dằn vặt khi dõi theo cuộc đời của cô gái phải vào tù vì giết kẻ xâm hại mình.
Phim của đạo diễn Mo Hong Jin nhận đánh giá tích cực trên các trang phê bình tại Hàn. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tiên của Hong Ye Ji - ca sĩ thần tượng trong chương trình Produce 2018. Khán giả Hàn dành nhiều lời khen cho vai chính của cô, sau khi phim ra mắt tại thị trường nội địa.
Ở tuổi 19 với nhiều hoài bão, nữ sinh Yoon Young (Hong Ye Ji đóng) phải đi làm cùng người mẹ khiếm thính (Kim Ji Young). Cuộc sống cứ thế trôi qua, cho đến khi xảy ra sự cố khiến đời Yoon Young thay đổi. Cô bị đồng nghiệp của mẹ cưỡng bức trên đường về nhà. Quá phẫn nộ, cô hạ sát hắn, rồi lãnh án 5 năm tù.
Tái hiện nỗi đau nhẹ nhàng và chân thực
Tại nhà giam số 10, Yoon Young gặp được những chị em cá tính. "Chị đại" Soon-Je (Kim Mi Hwa) từng là giáo viên yêu nghề. Li-La (Hwang Seok Jeong) là cây hài của nhóm. Hae Soo (Shin Eun Jung) luôn xuất hiện trong trang phục màu hồng. Đầu gấu Sarang (Yoon Mi Kyung) tính tình nóng nảy khiến bạn tù phải e sợ. Jang-Mi (Jeon So Min) là tù nhân cuối cùng bị bắt trước khi Hiến pháp Hàn Quốc thay đổi. Họ là nhân tố giúp cô em út tìm lại sự lạc quan trong cuộc sống.
Có tên tiếng Việt Điều ước cuối cùng của tù nhân 2037, tác phẩm dễ khiến người xem liên tưởng Điều kỳ diệu phòng giam số 7 (Miracle in Cell No.7) - cũng có nhân vật chính là người thấp cổ bé họng chịu cảnh tù oan.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
693 lượt xem
Có thể bạn thích