[Review Phim] 'Nhân Sinh Đại Sự': Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Bà mất, cô bé Tiểu Văn tìm đến nhà Tam Muội - người làm lễ khâm liệm - để hỏi tung tích bà, trong phim "Nhân sinh đại sự".
Phim thuộc thể loại chính kịch, do Lưu Giang Giang đạo diễn. Chu Nhất Long đóng chính, vai Mạc Tam Muội, con trai út trong một gia đình làm dịch vụ tang lễ. Một ngày nọ, Tam Muội đến khâm liệm cho bà ngoại của Tiểu Văn (Dương Ân Hựu). Lúc xe đưa bà đến nhà tang lễ hỏa táng, Tiểu Văn chạy theo đòi lại người thân. Những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu từ đây.

Tác phẩm ghi điểm nhờ kịch bản chặt chẽ, kể chuyện tự nhiên. Bằng cách cài cắm những chi tiết nhỏ mang lại hiệu quả, từng tình huống lần lượt diễn ra. Tam Muội sống bất cần, bị bạn gái phản bội, không chú tâm vào công việc của gia đình. Anh miễn cưỡng theo nghề gia đình vì chỉ mong cha (La Kinh Dân đóng) sang tên căn nhà cho mình. Tính khí nóng nảy khiến anh luôn gặp rắc rối, từ gia đình, tình yêu cho đến công việc mà anh đang tiếp quản.
Về Tiểu Văn, tuổi thơ cô bé chỉ có một người thân duy nhất là bà. Những gì Tiểu Văn được nghe kể là mình không có cha mẹ. Cô bé luôn tỏ ra mạnh mẽ, có phần ngạo mạn khi lần đầu gặp Tam Muội, nhưng cũng rất tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Hành trình lần đầu làm cha khiến Tam Muội nhận ra nhiều điều. Thoạt đầu khi Tiểu Văn mới chuyển về, anh học cách làm bạn với cô bé bằng cách chơi mạt chược. Dần dần, anh mở lòng, bắt chuyện với cô gái nhỏ, thấu hiểu và quan tâm tới cảm xúc cô bé nhiều hơn.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,018 lượt xem
Có thể bạn thích