Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Phim "Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh" – Dành Cho Bạn, Những Kẻ Mộng Mơ!

Mùa hè đã qua đi, nhưng hẳn ở một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn vẫn có một mùa hè xuân thời tuyệt đẹp cùng tình yêu ngây dại. Hãy cùng dắt tay nhau phiêu lưu về miền nhớ ấy cùng "Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh", tuyệt phẩm anime tiếp theo đến từ nhà sản xuất "Your Name".

Ai cũng đã, đang hoặc sẽ một lần trải qua tuổi trẻ, khoảng thời gian mà đầu óc vẫn còn bay cao bay xa với những mộng mơ và ý chí lạ thường cho những thứ chưa rõ đúng sai, nhưng cứ thích, cứ yêu là cứ làm thôi. Thời gian trôi qua, mỗi người trong chúng ta đều thay đổi và những suy nghĩ điên cuồng, dại khờ ngày đó cũng gần như biến mất. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc con người trở nên cứng rắn và bớt phóng túng đi trong suy nghĩ.

Nếu muốn tìm lại cảm giác nồng nhiệt, cháy bỏng ấy của tuổi trẻ thì Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh, câu chuyện xinh xắn đến từ nhà sản xuất Your Name, sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn khi đến rạp những ngày này.

Bộ phim kể về một ngày trong kỳ nghỉ hè của đám trẻ học sinh lớp 6 vùng ven biển. Cả nhóm quyết định leo lên ngọn hải đăng cao nhất của thị trấn để kiểm chứng xem pháo hoa khi bay lên trời sẽ có hình dạng tròn hay dẹp. Trong số đó, Norimichi (Masaki Suda lồng tiếng) bỗng nhiên nhận được lời ngỏ từ cô bạn mà cậu thích thầm suốt bấy lâu. Nazuna (Suzu Hirose lồng tiếng) nói rằng cô ấy đã chọn Norimichi làm người đồng hành để cùng chạy khỏi thị trấn vì cuộc hôn nhân đổ vỡ nhiều bất hạnh của bố mẹ mình.

Cuộc sống của Norimichi và những người bạn cứ lặng yên và bình thường ngày qua ngày. Họ trêu đùa nhau, cùng chơi điện tử, cùng đến trường. Cho đến một ngày, lời hứa của Norimichi "kết đôi" cùng lời thách thức của Nazuna, tạo nên một hành trình phi thường của tuổi trẻ. Những ngày hè năm đó cũng vì vậy mà sôi nổi và đáng nhớ nhất!

Chỉ vì một câu hỏi lạ: "Liệu pháo hoa sẽ trông như hình tròn hay dẹt nếu ngắm từ phía dưới?" mà cả nhóm những cậu trò tranh cãi và quyết định sẽ tìm cho ra câu trả lời. Có phải ngày xưa, ai đó cũng đã từng một mực làm cho kì được những thứ mình muốn mà không màng hệ quả? Quá hoang dại!

Trên hành trình tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó, Norimichi bắt gặp Nazuna cũng đang đơn độc đi trên một tuyến đường khác. Vì cậu đã thua cô trong lần cá cược trước, nên cô buộc cậu bước đi cùng cô. Thế nhưng, dù cho không có lời thách thức đó thì Norimichi cũng tự nguyện! Chỉ cần xem những khoảnh khắc Norimichi đắm chìm trong đôi mắt của Nazuna, người ta cũng biết cậu ấy đã yêu Nazuna mất rồi. Thanh xuân của bạn đã bao giờ chết lặng vài phút giây vì màu mắt buồn của ai chưa

Những ngày hè sau đó, khi cả hai cùng nhau sóng đôi trên mọi nẻo đường, trên trời là ngợp bóng pháo hoa rực rỡ nhưng hình như chẳng còn ai màng câu trả lời cho câu hỏi: "Liệu rằng pháo hoa tròn hay dẹt khi nhìn từ phía dưới?" bởi khi bên cạnh người thương, mọi thứ đều đẹp đẽ và vẹn nguyên. Cả một bầu trời pháo hoa huy hoàng của lễ hội năm đó chỉ sẽ đẹp và được Norimichi nhớ mãi khi cùng đi bên cạnh là Nazuna. Thanh xuân của bạn có từng vì ai mà giấu đi mọi kí ức tốt đẹp, để đôi lần bày biện ra cho thỏa lòng nhớ chưa?

Khi sự chia cắt ập đến, vì quyết tâm sẽ đồng hành cùng nhau đến điểm đúng mà cả hai mong muốn, Norimichi đã tìm được chút phép màu giúp cậu và Nazuna tìm được hướng đi đúng và hài lòng cùng nhau, bên cạnh nhau. Quả cầu thủy tinh chất chứa phép màu, mở ra cánh cổng đến một thế giới rộng lớn, mênh mông với đủ đầy những thứ tươi đẹp mà Nazuna luôn khao khát cho sự bình yên trong tâm hồn. Và thế giới đó là có thực, Norimichi đã đưa được Nazuna đến đó! Thanh xuân của bạn có từng vì ai mà liều lĩnh kiếm tìm một thứ chưa từng tồn tại và biến nó thành sự thật chưa?

Nếu từng vì một ai đó, như Norimichi, mà làm hết thảy những điều trên, sao không một lần dũng cảm cùng tìm về cảm giác vẻ vang một thời đó?

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh – Dành cho bạn, những kẻ mộng mơ! - Ảnh 4.

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh chính là thước đo chuẩn mực cho những giá trị tuổi trẻ, tuy không đúng, không sai nhưng nó là vô giá. Vì mội tuổi trẻ chỉ có một lần được chứng tỏ bản thân trước mắt người bạn yêu thương nên ngày đó, có điều gì mà bạn không dám làm? Vượt ra ngoài những ý nghĩa mang tính chất "bề mặt" rằng Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh chỉ là một câu chuyện tình yêu học trò tươi đẹp vào những ngày hè nắng chói, bộ phim trở thành chiếc chìa khóa diệu kỳ, mở ra cánh cửa đưa bạn về với tuổi thanh xuân, điều mà hẳn là ai cũng một lần ao ước. Với hiệu ứng, hình ảnh và âm nhạc "khớp" nhau đến từng chi tiết nhỏ, những cảm xúc nguyên vẹn từ ngày hè năm nào sẽ được mang về cho bạn một cách đủ và đúng nhất. Có phải ngày đó, ai cũng đã yêu, đã nhớ, đã buồn, đã vững vàng như thế?

 
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh – Dành cho bạn, những kẻ mộng mơ! - Ảnh 5.

Không chỉ dành cho những cô cậu trẻ tuổi đang độ bước qua những nấc thang khác cao hơn trong chuỗi thời gian cuộc sống, Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh dành cho tất cả những ai có mưu cầu về một thế giới kí ức đầy rực rỡ và cho những kẻ mộng mơ. Và dĩ nhiên, rạp phim với những thước hình của Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh sẽ là không gian cho những cặp đôi, để họ cùng dắt tay nhau đồng hành cùng Norimichi và Nazuna, cùng cho nhau chút thời gian và không gian để hiểu và biết về ngày xưa đẹp đẽ của nhau.

Theo kenh14.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

6,737 lượt xem