Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public3 năm trước

[Review Phim] 'Phía Tây Không Có Gì Lạ' - Cuộc Chiến Phi Nghĩa

Paul Bäumer thấm cuộc chiến tàn khốc khi bạn thân chết vì bom đạn, trong "Phía Tây không có gì lạ".
Phim do Edward Berger đạo diễn, lấy bối cảnh năm thứ ba của Thế chiến Thứ Nhất. Lúc này, Đức đang phát động chiến tranh tại miền bắc nước Pháp. Học sinh trung học Paul Bäumer (Felix Kammerer thủ vai) cùng ba người bạn khác là Albert Kropp (Aaron Hilmer), Franz Müller (Moritz Klaus) và Ludwig Behm (Adrian Grünewald) quyết định lên đường nhập ngũ.
Nhóm bạn được đưa ra Mặt trận phía Tây, lúc này Đức đã chiếm được một phần miền bắc nước Pháp. Ở nơi tiền tuyến, Paul làm thân với trung úy Stanislaus Katczinsky (Albrecht Schuch) và Tjaden Stackfleet (Edin Hasanovic). Từng người trong nhóm tử trận, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Tác phẩm tái hiện nỗi đau của cuộc chiến ám ảnh về thân phận con người.
Edward Berger tham gia viết kịch bản cùng cựu nhà báo Ian Stokell của tờ Washington Post và nhà sản xuất kiêm diễn viên Lesley Paterson. Trong phim, tâm lý nhân vật được được khai thác triệt để.
Paul và bạn bè bị kích động bởi những bài diễn văn mang lý tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Lời hứa về vinh quang và chủ nghĩa anh hùng được thêu dệt bởi các giáo sư trong trường đối lập với thực tế nghiệt ngã ngoài tiền tuyến, nơi người lính trở thành những "quân cờ" thế mạng. Lúc đầu, những tân binh khởi hành với tâm trạng hồ hởi, phấn chấn hát bài ca hành quân. Sau khi đi vào vùng chiến sự, chứng kiến bom đạn, khói lửa, họ trở nên lo sợ, hoảng loạn.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

849 lượt xem

lh-fulllh-x