[Review Phim] Racket Boys - Bộ Phim Thanh Xuân Rực Rỡ Có Khả Năng Xoa Dịu Trái Tim
Racket Boys không sở hữu dàn sao đình đám, cũng không mang đến những chuyện tình lãng mạn. Nhưng bộ phim chắc chắn sẽ thu hút bạn bằng những tiếng cười và cảm giác dễ chịu.
Giới mọt phim Hàn chắc hẳn đã không còn xa lạ gì với những bộ phim về đề tài tình yêu, chính trị, tâm lý tội phạm hay tranh đấu gia tộc,...Nhưng những bộ phim về đề tài thể thao dường như vẫn còn khá xa lạ vì không có nhiều tác phẩm. Thậm chí, bạn cũng sẽ dễ dàng phớt lờ những bộ phim này vì cho rằng phim về thể thao chắc sẽ rất khô khan, nhàm chán.
Tuy nhiên, Racket Boys (Đội Cầu Lông Thiếu Niên) sẽ làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này của bạn. Dù là phim về thể thao và không có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám, nhưng bộ phim vẫn sẽ thu hút sự chú ý của bạn bởi câu chuyện dễ thương, gần gũi và cảm giác dễ chịu mà nó mang lại.
Nếu vẫn còn có chút nghi ngờ, hãy cùng điểm qua những lý do mà bạn nhất định không được bỏ qua bộ phim này nhé!
Racket Boys mang đến câu chuyện mới lạ và đầy những bất ngờ
Ngay từ cái tên Racket Boys (Đội Cầu Lông Thiếu Niên), ta đã có thể hình dung được chủ đề chính của bộ phim sẽ xoay quanh một đội cầu lông của những thiếu niên mới lớn. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế, thì liệu rằng bộ phim sẽ có gì để hấp dẫn người xem?
Thực chất, Racket Boys kể về cuộc đấu tranh của một câu lạc bộ cầu lông trung học đang trên bờ vực tan rã. Sống tại vùng đất mũi Haenam xa xôi, hẻo lánh, không có nhiều kinh phí và luôn bị các đội lớn xem thường,...
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
483 lượt xem
Có thể bạn thích