Lê Anh Chinh (E)@Gia Vị
năm ngoái
[Review Phim] - 'Somebody': Sát Nhân Từ Ứng Dụng Hẹn Hò
Kim Sum (Kang Hae Lim) gặp gỡ và đem lòng yêu kẻ sát nhân Seong Yuno (Kim Young Kwang) qua ứng dụng hẹn hò, trong "Somebody".
Tác phẩm xoay quanh Kim Sum (Kang Hae Lim), người phát triển ứng dụng hẹn hò Somebody - cho phép người dùng nói chuyện và gặp gỡ những người họ lựa chọn. Sum mắc hội chứng Asperger (tự kỷ chức năng cao), gặp khó khăn trong việc cảm nhận.
Bước ngoặt xảy đến khi Sum làm quen kiến trúc sư Seong Yuno (Kim Young Kwang). Đằng sau vẻ ngoài tử tế, Yuno là sát nhân hàng loạt và thường chọn nạn nhân qua ứng dụng Somebody. Mọi chuyện dần trở nên phức tạp khi cảnh sát Gi Eun (Kim Soo Yeon) - bạn thân Sum - gặp Yuno.
Lấy chủ đề tội phạm, bộ phim pha lẫn hai yếu tố: Lãng mạn và rùng rợn. Dục vọng, bản ngã và góc khuất tâm hồn các nhân vật được lột tả rõ nét qua lối kể chuyện táo bạo. Êkíp dàn dựng nhiều cảnh "nóng". Chẳng hạn, trong cảnh quan hệ của Sum và Yuno, nữ diễn viên Kang Hae Lim khỏa thân hay nhiều câu thoại, hành động về tình dục được cài cắm. Những phân đoạn 18+ góp phần khắc họa chân dung nhân vật, bám sát cốt truyện thay vì nhồi nhét dư thừa.
Mạch phim chậm, không có nhiều cảnh cao trào. Không sử dụng tình tiết jump scare, tác phẩm khai thác nỗi sợ và sự rùng rợn từ bầu không khí bất an, căng thẳng.
Hình ảnh phim được xây dựng có dụng ý. Khi Sum ở nhà và văn phòng làm việc, cô xuất hiện cùng tông màu trắng - đại diện cho sự trong sáng và tinh khiết. Khi Sum ở cạnh bạn bè, những thước phim cùng tông màu ấm hiện lên, phản chiếu khía cạnh gần
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
214 lượt xem