Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Phim] Ted 2 - Đấu Tranh Bình Đẳng Cho Người Da Màu

Đây sẽ là bộ phim đầu tiên nói về một "thực thể" thế kỷ 21 đấu tranh nhân quyền.


Sự ra đời của bộ phim Ted do đạo diễn trẻ Seth MacFarlane thực hiện đã trở thành một hiện tượng trên toàn cầu trong suốt một thời gian dài. Bộ phim sau đó đã gặt hái được doanh thu lên đến hơn 540 triệu đô la Mỹ, gấp 10 lần kinh phí thực hiện. Chính vì thành công bất ngờ và ấn tượng đó, nhà sản xuất và đạo diễn Seth MacFarlane đã quyết định mang Ted trở lại màn ảnh rộng trong mùa hè năm nay.

Trong màn tái xuất lần này, chú gấu Ted quậy phá, nghịch ngợm và ngông cuồng ngày nào vẫn giữ được cá tính như xưa. Tuy nhiên, Ted đã được khoác lên mình một nhiệm vụ cao cả hơn, mạnh mẽ hơn, mang tính xã hội hơn: đòi lại sự công bằng cho bản thân.

Kịch bản mang đậm thông điệp xã hội

Trước hết phải nói rằng Ted 2 là bộ phim có câu chuyện tiếp nối với phần 1, nhưng về mặt phong cách, nó không còn là một tác phẩm thuần về sự hài hước nữa mà được cài cắm vào đó rất nhiều chi tiết và phân đoạn mang nặng tính tâm lý.

Ted 2 có bối cảnh diễn ra khi Ted đã… cưới vợ, còn anh chàng bạn thân tên John thì lại vừa mới trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần vì ly dị. Lúc này, chú gấu Ted muốn sinh một đứa con để thắt chặt tình cảm gia đình, nhưng nhiều sự kiện liên tiếp diễn ra khiến gấu Ted bị chính phủ chú ý, và hậu quả là cậu bị mất đi quyền nhân thân, không được coi như một con người. Quá đỗi tức giận, Ted và John đã quyết định khởi kiện để tìm lại công lý.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

219 lượt xem

lh-fulllh-x