[Review Phim] The Boy, The Mole, The Fox And The Horse/Cậu Bé, Chuột Chũi, Cáo Và Ngựa - Những Triết Lý Sống Tưởng Chừng Rất Đơn Giản Nhưng Có Lẽ Là Thứ Con Người Mong Mỏi Kiếm Tìm
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse là bộ phim hoạt hình ngắn phát hành năm 2022 dựa trên cuốn sách nổi tiếng cùng tên kể về hành trình phát triển tình bạn giữa bốn sinh vật trong một ngày tuyết giá lạnh. Được các nhà phê bình đánh giá cao, mới đây bộ phim đã xuất hiện trong danh sách đề cử Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất của Oscar 2023 cùng nhiều lễ trao giải khác.
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse tưởng như một câu truyện chỉ dành cho trẻ em nhưng lại được gửi gắm đến mọi đối tượng, khiến những rung cảm ở từng lứa tuổi mang lại khi xem những thước phim này là khác nhau. Trên tất cả, bộ phim nhẹ nhàng đưa tới những triết lý sống tưởng chừng rất đơn giản nhưng có lẽ là thứ con người mong mỏi kiếm tìm.
The Boy - Cậu bé: Sự tử tế.
Cậu bé là một đứa trẻ đi lạc đang cố tìm đường về nhà. Thứ cậu mong mỏi mỗi ngày là hai chữ "mái ấm". Không ai biết cậu bé có sở hữu một gia đình không, là cậu bé đang lạc lõng giữa những thứ gọi là tình thân hay cậu bé đang thật sự đi tìm kiếm một mái ấm hoàn chỉnh, nơi thật ân cần với những ánh đèn đợi ta về. Điều duy nhất chúng ta biết đó là cậu bé có sự tử tế. "Lớn lên tớ muốn sống tốt bụng." Chẳng gì bằng lòng tốt đúng không, nó hiện hữu thầm lặng trong vạn vật, ươm mầm những gì tốt đẹp nhất sinh sôi. Trẻ em có thật sự vô tri hay những nhân cách, phẩm chất tốt đẹp hầu như được hình thành trong lứa tuổi ấy. Thật tốt khi một cậu bé tưởng như "lạc đàn" vẫn kiên định về sự tử tế, sống và lan tỏa lòng tốt đó đến mọi người.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
2,641 lượt xem
Có thể bạn thích