Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Phim] The Breakfast Club - Tuổi Trẻ Phải Là Như Thế!

Cấp ba luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của một người. Đó là khi bạn đang ở cái lưng chừng dang dở giữa tuổi 17 nổi loạn và dấu mốc 18 trưởng thành, là bạn ngây ngô, hồn nhiên, là bạn quậy phá, ngỗ nghịch và cũng là bạn hoang mang, trăn trở về một tương lai Đại học vô định.

“The Breakfast Club” ra đời trước mình những 11 năm chính là tác phẩm mở đường kinh điển về độ tuổi lạc lối này.

Bộ phim có nội dung hết sức đơn giản. Một nhóm năm học sinh – stereotype điển hình cho những “tầng lớp” khác nhau trong cái “xã hội” học đường thu nhỏ, phải trình diện ở trường trong vòng tám tiếng vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Bộ phim cũng hoàn toàn không có nút thắt, không có cao trào, nhưng lại gây tiếng vang suốt cả thế kỷ điện ảnh còn lại. Tất cả là do ông đạo diễn John Hughes xuất sắc và năm con người này mà ra.

Đầu tiên là cậu chàng Brian – con mọt sách (the geek and nerd) tiêu biểu cho một bộ phận con ngoan trò giỏi ở trường. Brian bị “tống” vào phòng học ngày thứ bảy vì lí do nhảm nhí không kém: cậu lỡ tay giấu một khẩu súng dùng làm bật lửa trong ngăn tủ. Brian ngoan tới mức người ta sẽ hoàn toàn không mấy ngạc nhiên khi tên cậu được xướng lên ở top ten của trường. Và xác suất để sao Hỏa đụng quả Đất nó còn cao hơn cả việc Brian bỗng dưng bị cộp mác thác loạn, hút cần.

Tiếp đến là Andrew – vận động viên (the jock) – giấc mộng đêm hè của mọi cô nàng tuổi 17. Andrew đẹp trai, phóng khoáng, giỏi thể thao. Andrew là hình mẫu lí tưởng của các cô bé và là “ác mộng” của mấy thằng nhóc choai choai đồng trang lứa. Andrew có tất cả những gì mà một thằng học sinh cấp ba mơ được trải nghiệm. Cho tới khi lí do cậu bị phạt vào ngày thứ bảyđược tiết lộ: bắt nạt một bạn học yếu đuối gầy tong teo ở trường. Thôi rồi vỡ mộng hotboy hoàn mỹ trong lòng!

Đã có king thì phải kể đến prom queen ở trường! Hãy làm quen với Claire – cô nàng công chúa (the queen) đỏng đảnh ngay từ cái tên! Claire có mặt ở buổi phạt thứ bảy chỉ vì lỡ…trốn học đi shopping! Khác hoàn toàn so với những vai hình mẫu prom queen trong mấy bộ phim teen nổi tiếng sau này như Mean Girls hay High School Musical, Claire không hoàn hảo như mấy cô nàng nóng bỏng chỉ biết phân biệt giữa túi Gucci và Hermès. Claire ở “The Breakfast Club” dị hơn rất nhiều, từ cái cách đánh son bằng ngực cho tới việc kết hợp với một tay nổi loạn Rock n Roll, thay vì làm perfect match với hoàng tử như Andrew.




Một bạn học nữ quái đản không kém đó là Allison (the weirdo). Cô nàng quái trong cách ăn trưa với ngũ cốc phối kèm sandwich, trong cách cắn móng tay “rột roạt” thành tiếng, trong cách vẽ tranh mùa đông ấn tượng bằng cách lắc đầu để gàu rơi xuống như tuyết bay. Allison đúng với biệt danh cái “sọt rác”. Bạn sẽ tìm thấy trong túi cô nàng với hàng tá những thứ linh tinh mà bạn cho là rác rưởi, nhưng với cô ấy, biết đâu trong một khoảnh khắc nào đó, ta lại cần đến chúng không chừng!

Cuối cùng là John Bender (the rebel) – nhân vật mình đặc biệt yêu thích. Bender bị xem là “thằng tội phạm” vì cậu gây ra hầu hết những vụ trộm cắp vặt trong trường. Bender là nỗi đau đầu của thầy cô và là tiếng thở dài của đấng sinh thành. Sở thích đặc biệt của cậu là “đâm thọt” bất kỳ ai khi cậu thấy buồn chán. Cậu yêu rock như mạng và phát ngán với những lời giáo điều từ trường học. Một kẻ nổi loạn như vậy, nhưng lại mềm yếu khiến người ta phải thương hại. Khi Bender cố tỏ vẻ ngông cuồng, cậu lại càng bộc lộ sự sợ hãi và chán chường trước cuộc sống.

Năm con người kì lạ như năm mảnh ghép dù có cố mài mòn các góc cạnh đến đâu cũng không thể gắn kết được với nhau. Vậy mà ở họ lại có một điểm chung duy nhất, và cũng là điểm chung của tất cả chúng ta trong độ tuổi 17 ngỗ nghịch ấy: sự chơi vơi và bất lực. “Điếu cần làm đầu câu chuyện” – những bạn trẻ thác loạn chạm đến góc khuất của nhau sau khi lỡ “rít” vài hơi và high hết mấy giờ đồng hồ. Họ đến gần với nhau hơn qua những tâm sự về gia đình, về áp lực tương lai, về gánh nặng học hành, về tâm lý sợ bị bỏ rơi, về nỗi hoang mang khi phải đi theo một con đường rập khuôn mà người lớn vẽ sẵn.

Điều đặc biệt ở bộ phim là khi ngày phạt thứ bảy kết thúc, họ lại trở về là chính họ. Cuộc nói chuyện giúp họ giải bày những rối loạn trong suy nghĩ, chứ không làm mất đi chất riêng trong tính cách của họ. Cô công chúa sẽ trở về với lâu đài hồng và câu chuyện áo quần của mình. Anh chàng mọt sách sẽ xoay vần với hàng tá câu lạc bộ tham gia và sách vở ngổn ngang. Chàng hotboy thể thao lại bắt đầu chuỗi ngày luyện tập căng thẳng và những lần xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn cùng băng nhóm “boys over flower” của mình. Cô nàng lập dị sẽ tiếp tục cô lập bản thân và vô hình trước mọi người xung quanh. Và tên cá biệt chẳng ai muốn giao lưu sẽ hòa mình trong những điệu Rock cô độc.



Thật khó để tưởng tượng tổ hợp kì lạ như vậy đi bên nhau sẽ gây bao nhiêu chấn động ở trường vào thứ 2. Nhưng thay vì lướt qua nhau như những kẻ lạ, có thể lần này họ sẽ đưa mắt nhìn nhau, dừng lại và mỉm cười.

“When you grow up, your heart dies.”

Càng trưởng thành, trái tim của chúng ta sẽ càng chai sạn, có phải không?

P.S nho nhỏ: Nếu bạn đang có một ngày thiệt chán, hãy nghe Here’s to never growing up của Avril Lavigne và xem bộ phim này. Một ngày bỗng dưng thú vị hơn nhiều.


---------------

[ Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY ]


Tác giả: Phạm Ngọc Uyển Nhi
Xem thêm các bài viết khác của tác giả tại: awordaholic.wordpress.com


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,505 lượt xem

lh-fulllh-x