Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 năm trước

Review Phim "Veteran" (Chạy Đâu Cho Thoát) - Nhân Vật Phản Diện Đầy Ám Ảnh

Veteran ra mắt rạp Việt vào tháng 8/2015. Cũng như nhiều phim Hàn Quốc khác, bộ phim này không có những màn ra mắt rầm rộ hoặc được truyền thông chú ý đến nhiều như phim Mỹ. Thế nhưng câu chuyện mà đạo diễn … mang đến cho công chúng đã thành công ngoài mong đợi, không chỉ ở Hàn Quốc, Việt Nam mà còn ở thị trường Bắc Mỹ. Trang Rotten Tomatoes đánh giá bộ phim Hàn Quốc này lên tới 80%, gần bằng “The Chaser” ra mắt năm 2008 có số điểm 85%, một bộ phim có cùng mô típ.

Cuộc đối đầu “Untouchable” và “Unstoppable”

Seo Do Cheol là một cảnh sát tài giỏi và chính trực. Sau khi triệt phá một đường dây ăn trộm ô tô quốc tế, anh nhận lời khen và có cơ hội thăng tiến, điều này cũng mang đến cho anh cơ hội tình cờ gặp Jo Tae Oh, một thiếu gia nhà giàu nhiều thú chơi bệnh hoạn, coi trời bằng vung. Điển hình là một lần tài xế Bae, do bị công ty của Jo Tae Oh quỵt tiền công, đã dắt theo con trai đi đòi nợ. Ngay trước mặt đứa trẻ 9 tuổi, Jo Tae Oh cho người đánh Bae nhừ tử. Sau đó, người ta tìm thấy xác chết của Bae ở ngay trong công ty. Nghi ngờ Bea đã nhảy lầu tự tử vì danh dự; tuy nhiên cảnh sát Seo Do Cheol tìm thấy nhiều điểm đáng ngờ trong vụ này mà tất cả manh mối đều dẫn về Jo Tae Oh.

Trong khi Jo Tae Oh là thiếu gia con nhà giàu, có tiếng là “untouchable” (không ai được đụng đến”, thì Seo Do Cheol là một cảnh sát cương trực và “unstoppable” (không ai cản được). Seo Do Cheol tìm mọi cách để tiếp cận sự thật và đưa người có tội ra ánh sáng công lý, thì Jo Tae Oh cũng không từ thủ đoạn để thoát thân hoặc để nhấn chìm người nào dám cản đường mình.

Tuy thế, kẻ “untouchable” có nhiều lợi thế hơn do tội ác thì không có giới hạn, mà “unstoppable” thì lại tuân theo luật pháp và những nguyên tắc của bản thân. Không chỉ thế, dường như cả xã hội lại đứng về phía những người có tiền và hiển nhiên tiền mua được quyền lực. Chúng ta có thể thấy ngay từ đầu phim, cán cân nghiêng về đâu.

Nhân vật phản diện có sức ám ảnh

Kẻ phản diện nào cũng có lý do riêng cho hành động của mình, ngay cả những người tâm thân cũng phải có lý do hợp lý cho sự tâm thần đó. Jo Te – Oh, nhân vật phản diện của “Veteran” được xây dựng rất tốt. Hắn đẹp trai, dong dỏng cao, gương mặt thể hiện nhiều sắc thái: khi tươi cười một cách dễ thương và chân thành, khi lại phá lên cười một cách bệnh hoạn. Vốn là con của vợ lẽ, Jo Te – Oh phải tự xoay xở trong cuộc chiến nội bộ gia tộc mà lúc nào cậu cũng ở thế yếu. Sự tự ti ghim sâu cậu giữa một bên là khao khát thể hiện bản thân và một bên là che đậy những cảm xúc thật của mình, và Jo Te – Oh hiểu rằng nếu che đậy không tốt, cậu sẽ bị ra rìa. Điều này lý giải phần lớn những cư xử ngạo mạn, vô đạo đức, thậm chí biến thái của cậu.

Nhưng tại sao một kẻ như vậy vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Bởi hệ thống đã tạo ra hắn cũng là hệ thống “coi trời bằng vung” và dung dưỡng cho những kẻ như thế lớn lên trong đó. Tính gia tộc trong tập đoàn Sin Jin cực kỳ mạnh mẽ, các vị trí quan trọng đều là con vợ cả hoặc con vợ lẽ, ngay đến trợ lý của Jo Ta – Oh cũng là một người cháu trong dòng họ mới được làm.

Nếu không có mối quan hệ mang tính huyết thống, tập đoàn Sin Jin sẽ thiết lập ra bằng rất nhiều tiền. Những khoản tiền mà họ đưa ra toàn cọc lớn, chưa kể những món đồ đi kèm hoặc bản cam kết cho con cháu đi du học ở trường thật tốt nhằm mua chuộc đối phương.

Vì thế, một anh cảnh sát vừa không có tiền lại không có quan hệ, chỉ có mỗi sự chính trực như Seo Do Cheol trở nên lạc lõng, nếu anh không có một người vợ đảm hậu thuẫn sau lưng, và một đội ngũ cảnh sát tuyệt vời. Nhưng đó lại là chuyện khác. Nếu không có một nhân vật phản diện máu lạnh như Jo Ta – Oh, bộ phim sẽ khó ám ảnh người xem được như thế.

Tiếng cười tràn ngập phòng chiếu

Mặc dù bộ phim có rất nhiều cảnh bạo lực, không phải từ những cuộc đấu súng, mà từ những trận đấu giáp lá cà và những cú đấm quay cận cảnh, “Veteran” vẫn đầy tiếng cười. Sự hài hước đến từ những pha hành động bị lỗi, từ lời thoại của đội cảnh sát hình sự. Trường đoạn Seo Do Cheol cùng với sếp bé đi vào phòng sếp lớn xin đi phá án là trường đoạn mang lại nhiều tiếng cười nhất.

Rằng là vậy, “Veteran” chỉ là một phim hay, chứ không phải một phim xuất sắc. Cách mà cảnh sát Do Cheol tìm ra sự thực được xử lý hơi dễ dãi. Đoạn mở đầu khá lòng vòng khiến phải mất tới một nửa thời gian chiếu phim thì nhà làm phim mới sắp đặt được bối cảnh và các nhân vật ở vị trí đối đầu với nhau. Một vài chi tiết không cần thiết khác được kể khá dài dòng khiến người xem đôi khi sốt ruột hoặc thấy khó hiểu.

Nhưng đừng quên rằng bộ phim hình sự này đã đạt được doanh thu phòng vé mỹ mãn tại Hàn Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng 4 tuần liên tiếp. Veteran hoàn toàn xứng đáng với điều đó và hai tiếng thưởng thức phim chắc chắn sẽ làm người xem hài lòng.

Theo 123phim.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,162 lượt xem

lh-fulllh-x