Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Review Sách] Secret Garden By Fances Hodgson Burnett

Cô bé kéo tôi băng qua cánh đồng hoang vu vào trong từng ngóc ngách của tòa lâu đài u ám, và cho tôi chứng kiến cả quá trình trở nên rực rỡ của cả thế giới quan. Tôi không thể dừng lại một phút nào trước khi cô bé dừng lại. Cô gái nhỏ nhưng quá quyến rũ khiến đôi mắt tôi không thể rời dù chỉ một chút xíu thôi.


Qua từng bước chân của Mary, có lúc tôi thấy mình chạm đôi chân trần trên nền cỏ xanh hoa vàng rực rỡ, có lúc tôi thấy mình ngồi bên thềm với ly trà mật ong ngọt ngào, cũng có những khi tôi thấy mình thật đơn độc giữa thềm nhà có hoa. Và tôi quên đi lo toan hay chuyện này chuyện kia của cuộc sống mà tin vào một điều nghe có vẻ hết sức “hoang đường”: PHÉP MÀU – như một đứa trẻ. Frances Hodgson Burnett đáng kinh ngạc một cách nhẹ nhàng gieo vào “đứa trẻ lớn đầu” là tôi như thế. 


Lần đầu tiên “gặp gỡ”, Mary trong mắt tôi giống như một viên than hoa méo mó với mái tóc xác xơ, đôi mắt vàng ệch đầy hằn học. Bên trong cô trỗi dậy một mầm sống đáng tự hào, và hay thay, cô truyền đến một cậu bé xác xơ khác mầm sống ấy. Cô bé xuất thân danh giá trong gia đình India bơ vơ từ nhỏ, ngay kể cả khi cô vẫn còn mẹ cha hay khi mẹ cha cô mất đi vì dịch bệnh. Em không khóc lấy một lần khi người ta mang em từ India sang Anh cho một người chú bảo hộ. Tôi thấy mắt em vằng vặc nhìn sâu thẳm vào cánh đồng hoang đi ngang, vào tấm lợp bằng cây phủ kín lối vào lâu đài nhà ông chú. Tôi thấy em đau đớn hoang hoải thế nào khi nhận ra mình vẫn mãi cô độc khi ở đó hay ở đây. Thương em đau đáu…


Rồi một hôm lang thang cô bé gặp một con chim có cái ức đỏ và vô tình khám phá ra một khu vườn bị khóa trái suốt 10 năm của người chú – nơi mà người phụ nữ ông yêu thương nhất chết nơi này. Cùng với Dixon, cậu bé dễ mến có đôi mắt xanh trong thường nói chuyện với động vật bằng ngôn ngữ của chúng và am hiểu rất rộng về thiên nhiên, Mary đã hồi sinh lại nơi ấy bằng những giống hoa lưu ly, thạch thảo; bằng hàng giờ chăm sóc đào xới cho khu vườn. Chúng làm với niềm hăng say và tình yêu kì lạ dành cho những hạt mầm đang vùi sâu trong đất, với niềm hy vọng vào những dây hoa hồng héo quắt và cảnh tưởng cả khu vườn sẽ thơm ngát hương hoa vào mùa xuân. Cũng bằng một lần tình cờ, Mary phát hiện ra cậu chủ Colin – con trai của chú Archibald – người từ bé đã ốm yếu luôn gào khóc nghĩ mình sắp chết do bị “người ta” gieo vào đầu. Từ những câu chuyện kể của Mary về khu vườn, đến những lần cùng Mary và Dixon chơi đùa, chăm sóc khu vườn bí mật ấy, Colin chợt phát hiện ra “Phép màu” khiến cho mình có thể trở nên khỏe mạnh và tự đi lại được trên đôi chân của bản thân không cần nhờ đến người khác.

Phép màu là gì ư? Phép màu là con đường dẫn lối cho người lớn quên đi u buồn mà trở về thực tại đẹp đẽ, là cách mà lũ trẻ con nắm tay nhau cùng tìm kiếm những niềm vui. Là ông lão làm vườn Ben Weatherstaff với cái lưng đau nhức và tính khí khó chịu. Là bác Archilbald gù lưng, sống cô độc và khép kín trong nỗi nhớ thương về người vợ đã mất. Là chị hầu gái Martha ăn nói bỗ bã nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ Mary. Là bà Susan – mẹ của Dixon và Martha – người đàn bà nghèo nhân hậu có cách dạy con thật tuyệt vời. Phép màu giúp những người lớn bước chân vào thế giới tươi đẹp của bọn trẻ.


Phép màu làm khu vườn sống lại. Phép màu kỳ diệu đó chính là tình yêu. Tình yêu thương gia đình, tình yêu cuộc sống, tình yêu thiên nhiên, niềm tin vào bản thân, và tình thân bè bạn.
Phép màu làm cho con người đã từng tuyệt vọng Colin phải hét lên: “Tôi sẽ sống, sẽ sống mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi!”


Nhấp một ngụm trà mật ong bên hiên nắng vàng, tôi nghĩ rằng tia nắng ngoài kia cũng là một Phép Màu mà thượng đế ban tặng để khiến ngày hôm nay tôi an yên đến thế

---------

 [ Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY ]

Tác giả: Huyền Trang Dương

Thanh xuân của chúng ta có điểm bắt đầu, những không có kết thúc

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại:  TRANGBEAUTY

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

 


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

230 lượt xem