[SUB Factory] Có Phải Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhất Đã Bị Đầu Độc?
Bạn đã
bao giờ tự hỏi…
·
Phải
chăng Nữ Hoàng đã bị đầu độc?
·
Tại
sao Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhất lại trang điểm nhiều như vậy?
·
Đâu
mới là nguyên do thực sự dẫn dến cái chết của bà ấy?
Câu hỏi
của ngày hôm nay sẽ được bắt đầu với một kết thúc. Nghe lạ nhỉ? Đúng là như vậy
đấy, đó là một kết thúc mang tính lịch sử - chúng ta đang nói về ngày trị vì cuối
cùng của một trong những Nữ Hoàng nổi tiếng nhất nước Anh thời bấy giờ. Là ai nhỉ?
Đúng rồi, Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhất.
Triều đại kéo dài 44 năm của Nữ
Hoàng đã chấm dứt khi bà ấy qua đời vào ngày 24 tháng 3 năm 1603. Đây là kết cục
sau một quãng thời gian bệnh tật và tuyệt vọng của bà. Vậy điều gì đã khiến bà
phải giã từ cuộc đời? Không ai có một câu trả lời chính xác. Theo như di nguyện
của bà, các bác sĩ thời đó đã không được phép thực hiện bất kì một cuộc khám
nghiệm tử thi nào.
Điều này khiến chúng ta đặt nhiều
nghi vấn xung quanh cái chết của Nữ Hoàng Elizabeth. Trong nhiều thế hệ, cơ số
người tự hỏi rằng chuyện gì đã thực sự đã xảy ra. Họ đều có chung một câu hỏi:
Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhất có ra đi tự nhiên không? Có lẽ nào là bà đã bị hạ
độc?
Thực tế là khả năng đó là rất cao,
độc tố chính là nguyên chính dẫn đến bệnh tật của bà, và cuối cùng kết thúc
cuộc đời bà. Tuy nhiên, nguồn gốc của độc mới chính là yếu tố nhiều người không
ngờ tới. Thay vì bị hạ độc bởi kẻ thù hay các phe phái thù địch, có khả năng là
Nữ Hoàng đã bị nhiễm độc bởi chính những thứ lồ lộ ngay trước mặt bà – đồ
trang điểm.
Lúc gần 30 tuổi, bà đã bị bệnh đậu
mùa. Bà không mất mạng vì nó, nhưng khuôn mặt bị những vết sẹo ghê gớm. Bà là
người luôn tự hào về sắc đẹp của bản thân, nên việc này rất khó để chấp nhận
với bà. May mắn thay (hoặc là không may mắn cho lắm) một loại trang điểm rất
phổ biến thời đó đã giúp che đi những vết sẹo kia và giúp bà ấy trở nên tự tin
hơn. Nó có tên là Venetian Ceruse hay “Linh hồn của Sao Thổ”.
Món đồ này trả lại làn da trắng và
mượt mà cho Nữ Hoàng. Và nó cũng bám rất lì, có thể lên đến một tuần hoặc hơn. Điều
này là do lượng lớn thành phần trong món đồ trang điểm ấy là --- chì.
Có thể bạn đã biết thì chì rất nguy
hiểm, đặc biệt là khi được tiêu thụ vào cơ thể người. Tuy nhiên vào thời đó thì
người ta chưa biết nhiêu về tác hại của chì. Thậm chí, chì còn hiện hữu trong
rất nhiều sản phẩm khác cùng thời, bao gồm phần lớn đồ trang điểm nữa. Nữ Hoàng
Đệ Nhất tiếp tục các sản phẩm toàn chì cho đến cuối cuộc đời. Nhiều người tin
rằng nhiễm độc máu do chì chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà.
Chì có lẽ không phải chất độc duy
nhất. Phấn má, son môi và đồ tẩy trang của bà cũng chứa thủy ngân. Có khả năng
chất kích độc này cũng là một tác nhân khiến bà qua đời.
Một vài người lại cho rằng bà chết
không phải vì ngộ độc. Nguyên do thì được người ta đồn là bà bị bệnh viêm phổi
do phế cầu khuẩn, liên cầu khuẩn và bệnh ung thư. Chắc chúng ta sẽ không bao
giờ biết được nguyên nhân thực sự đằng sau sự ra đi của Nữ Hoàng.
Đến ngày nay, Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhất vẫn là một trong những người trị vì lâu đời nhất ở Anh Quốc. Bà nắm ngôi trong thời kì hoàng kim của nghệ thuật và là người cuối cùng của dòng họ Tudor lên ngôi. Cho đến tận nay, bà là Nữ Hoàng Anh duy nhất từ chối hôn nhân suốt cả cuộc đời (và bà có một cái tên thật mĩ miều - Nữ Hoàng Đồng Trinh).
-----------------------------
Đăng bởi: Wonderopolis
Nguồn: https://wonderopolis.org/wonder/Was-Queen-Elizabeth-I-Poisoned
Người dịch: Đào Trọng Nghĩa
Số từ bài gốc: 521 từ
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
542 lượt xem