Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

Thôi Nhớ Một Người Đã Từng Yêu: Quá Khứ Luôn Đẹp Nhưng Hiện Tại Và Tương Lai Chúng Ta Không Có Nhau Nữa Rồi

Sau mối tình tan vỡ, thật khó để quên một người mình đã từng yêu. Chỉ là, ta đã học cách thôi không nhớ họ nữa. Chúng ta vẫn hay tự nhủ nhau sau mỗi cuộc tình rằng: quên đi cho nhẹ nhàng, quên đi cho thanh thản, quên đi cho tình qua mau… Nhưng ai rồi cũng chỉ là những kẻ giỏi nói chứ không giỏi làm.  Bởi vì, những kỉ niệm đẹp, những kí ức ngọt ngào, những giây phút nồng nàn... tất cả đều đã khắc cốt ghi tâm. Vậy nên, sau một mối tình tan vỡ, không phải ta sẽ quên đi mà chỉ học cách thôi không nhớ nhau nữa. Học cách trân trọng quá khứ nhưng phải chấp nhận rằng hiện tại và tương lai đều không có chỗ cho nhau.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

224 lượt xem