Trung Nguyen Vo Quoc@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
[THTT] Bạn Muốn Sống Hạnh Phúc Và Thoải Mái? Đừng Tránh Né Nữa, Đã Đến Lúc Khao Khát Tiền Bạc Rồi!
Cảnh báo : bài viết – hành trình này sẽ dài đấy, hãy chắc chắn bạn đang ngồi ở tư thế tốt nhất của mình nhé.
Phần 1 : Niềm khát vọng về tiền bạc
không có gì là sai trái.
Con
người ta bị hấp dẫn bởi những thứ đẹp đẽ và quyền lực, ít hay nhiều, sở hữu những
thứ có đặc tính nhưng vậy khiến cho con người ta hạnh phúc và được trọng vọng
trong xã hội loài người, trong những câu chuyện từ ngàn xưa cho đến cuộc sống
hiện đại ngày nay, vàng bạc đá quý, những cung điện nguy nga tráng lệ, những cổ
xe lộng lẫy (hay bây giờ là những chiếc xe thể thao hoặc xe siêu sang) là những
thứ có các đặc tính như vậy
Belle
sẽ không bao giờ chịu gặp và “đổ” trước Beast- người đã tống giam cha mình (và
thậm chí là bản thân cô) vào ngục tối nếu không vì chàng có một tòa lâu đài với
những căn phòng đầy ắp sách – thứ mà nàng cuồng đắm.
Công
chúa Jasmine Sẽ không thể gặp và yêu Aladdin nếu chàng không có cây đèn thần,
thứ mà quyền năng của nó đem lại nếu so sánh thì của cải của vương quốc của
nàng chi bé như một đồng tiền vàng trên trên sa mạc, và còn nữa -chiếc thảm bay
mang nàng đến những nơi nàng chưa từng
biết tới.
Bạn có thê tin vào tin yêu định mệnh
của những nàng công chúa này, nhưng tôi thích tin vào cây đèn thần và một tòa
lâu đài hơn
Tôi
không phủ nhận Beast và Aladdin có những phẩm chất tuyệt vời của những quý ông,
nhưng hai nàng công chúa Disney sẽ chẳng thấy được gì, hoặc không thể có cơ hội
nhìn thấy những phẩm chất đó nếu họ không những của cải đầy quyến rũ và
quyền năng bên mình giúp đỡ.
Thoát
ra khỏi cung điện cổ tích, tôi muốn bạn hãy đoán thử xem một tờ giấy nào đó, rất
mỏng thôi, không cần phải được dát vàng, hay được đính kim cương, hay được yểm
những quyền năng bí hiểm vô tận, nhưng chỉ với những con số được ghi trên nó có
thể khiến con người ta đạp đổ mọi luật lệ, phá vỡ mọi quy tắc, thậm chí sát hại
lẫn nhau để có được?
Bạn đoán đúng rồi đấy,
Đó
là TIỀN.
Một dạng “giấy” mà ai cũng thích
Vậy
câu hỏi tiếp theo là: bạn có thích tiền không ?, hãy thành thật, đây là một cuộc
nói chuyện chỉ có tôi-đang ngồi trong bài viết này, đối diện trong sự tưởng tượng
và BẠN, đây không phải bài kiểm tra xem xét tư cách công dân hay tường thuật trực
tiếp gì cả,vậy câu trả lời của bạn là gì?
Trừ
khi bạn là một bậc chân tu không màn danh lợi, còn không, với một bản chất của
một con người bình thường, tiền bạc và quyền năng của nó có một sức quyến rũ
khôn tả, sức mạnh khi sở hữu nó cho phép chúng ta làm bất cứ điều gì và liệu ai
trên trái đất này có thể cưỡng lại được (và sao phải cưỡng lại chứ ?) sự quyến
rũ đó.
Tôi
tin rằng ngay từ khi bạn được tiếp xúc với tiền bạc, với một chút lý trí, bạn đã
nhận ra một điều rằng, sự tự do và có thể là hạnh phúc của bạn sẽ phụ thuộc rất
nhiều vào số tiền mà bạn đang và sẽ có, số tiền càng lớn càng giúp cho bạn có
nhiều lựa chọn cho cuộc sống, và đó, đa phần là lý do tại sao bạn phải bỏ một
thời gian dài học tập để sau này có thể kiếm tiền và tự nuôi sống bản thân,
nhưng không phải một ít mà phải là thật nhiều tiền.
( Câu hỏi: Nếu trường học không là một dạng đầu tư đảm bảo cho khả năng kiếm tiền của bạn sau này liệu ba mẹ bạn có gửi bạn đến đó không ?, đặc biệt là trường đại học?, tại sao người ta lại hay đùa “về nhà chăn trâu”. )
Ai nói chăn trâu là khổ ?, chăn
trâu sướng lắm chớ !
Vì
vậy sẽ không có gì là sai trái nếu một người cố gắng trong cuộc sống để có thể
có nhiều sự lựa chọn hơn cho bản thân hay- theo cách nói ưa thích của tôi- có nhiều tiền hơn, và có lẽ bạn không
tin, nhưng ham muốn về tiền bạc cũng như quyền sở hữu có thể đã nằm trong DNA của
loài người, từ một đứa bé mới sinh đòi mẹ không thôi cho đến một cụ già luôn
khao khát tuổi trẻ và sự chăm nom của con cái, chúng ta có thể đơn độc trong vũ
trụ này nhưng không bao giờ đơn độc trong bản chất chúng ta- tính sở hữu hay
đôi khi biến chất một cách quá đáng – lòng tham, luôn là “kẻ đồng hành”(hãy nhớ
lấy “kẻ” này, vì tôi sẽ kể tội hắn đấy).
Việc
chúng ta có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống- nhiều tiền hơn rõ ràng là một miếng bánh ngon, nhưng không phải ai
cũng có thể cắn được miếng bánh đó hay thậm chí là không thể thấy được miếng
bánh đó, vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta đa phần, đều thích có được nhiều
tiền nhưng thường không đạt được điều đó ? theo tôi có 2 lý do chính:
Những lý do vì sao chúng ta thường không giàu được
1. “Những người lớn” đã dạy bạn rằng thật xấu xa khi thường xuyên nghĩ về tiền bạc
“Tối
ngày chỉ biết tiền tiền”, “con nít không nên giữ tiền”,”con nít xin tiền làm
gì?”, ...v.v.., nếu nghe được một trong những điều trên lúc còn nhỏ thì đáng tiếc,
dù ít hay nhiều bạn đã bị ảnh hưởng bởi một loại giáo dục lạ kỳ, đó là giáo dục
ghét đồng tiền, hoặc cũng có thể hơi khác một chút, đó là ghét những người có
tiền, thông thường những câu nói như trên sẽ dẫn đến những kết luận như “người
giàu lắm tiền nhưng ki bo” hoặc “nó ăn cướp của người khác mới giàu được như vậy”,...
giáo dục dựa trên những tiêu chuẩn trên khiến việc chúng ta- những đứa trẻ tin
rằng việc có nhiều tiền là một sự sai trái và đôi khi - là vô đạo đức. Điều này
là không thể trách được, trong những thế hệ trước đây, trong suốt một thời gian
dài trong quá khứ xảy ra chiến tranh và nạn đói, nhiều người Việt Nam tin rằng
cách duy nhất để tồn tại là phải chia sẻ với nhau, giúp đỡ nhau và xem đó là
như là nghĩa vụ của tất cả mọi người, tất cả của cải phải được chia đều, kẻ có
nhiều của cải hơn người khác thì chắc chắn là bóc lột, là “mại bản” , điều tai
hại là lối suy nghĩ trên được duy trì cho đến tận bây giờ, cho dù chiến tranh
và đói nghèo đã bị đẩy xa. Kiểu giáo dục trên dẫn đến những chuyện dở khóc dở
cười trong xã hội,khi có những người dù đã rất lớn rồi vẫn không biết quản lý
tiền bạc của mình, vì từ nhỏ họ chẳng bao giờ được dạy điều đó cả.
Một kiểu giáo dục kinh điển của phụ
huynh giúp con “tránh xa” tiền bạc
Nguồn : Thăng Fly
Tôi
có một người bạn người Mỹ tên Jason, anh này đã ở Việt Nam được hơn 5 năm, nói
tiếng Việt khá rành và đã lấy một cô vợ người Việt Nam xinh đẹp, có lần anh kể
cho tôi một câu chuyện mà anh không hiểu được và mong tôi giải thích :
Tết năm 2015 Jason về quê vợ thăm ba mẹ và người
thân bên nhà vợ, ban đầu thấy anh vóc dáng to lớn, tóc vàng, mắt xanh, nói tiếng Việt rành, lũ trẻ
con thích lắm, bu bám anh suốt không thôi, sau đó sáng mùng 1 năm mới cũng đến, sau khi cúng tổ tiên và ăn lễ,
cả bọn trẻ bắt đầu ngồi tụ quanh anh, biết lễ, anh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều tiền
mới để lì xi trong những phong bì đỏ chót, anh gọi từng đứa lại và tặng chúng,
chúng tặng lại anh bằng những câu chúc tốt đẹp, những tưởng mọi việc sẽ thật
tuyệt vời, cho đến khi một chuyện xảy ra, đứa lớn nhất trong bọn, là con của chị
vợ anh đã tầm 20 tuổi có vẻ đứng chờ anh lì xì, ngay lúc anh chuẩn bị đưa thì
chị vợ anh nói “ôi nó lớn rồi bác ơi, lì xì gì nữa“, anh hơi ngớ ra nghĩ chị
mình cũng có lý, vì con của chị nhìn không được “trẻ con” lắm, nhưng anh vẫn
không nghĩ gì nhiều trả lời: “dạ thôi ạ, lâu mới có dịp, lì xì em”, nhưng khi
đưa thì cậu này cũng không nhận và nói giống như mẹ mình, thế là anh vô tư cất
tiền vào- đây là lúc vấn đề phát sinh, hôm
sau, mùng 2 anh không thấy lũ nhóc đến chơi nữa, chị vợ cũng đột nhiên lạnh nhạt
với anh, về hỏi vợ thì vợ mắng “ trời ạ, chị ấy nói thế thôi, ấy là từ chối
lơi, anh phải làm giống như là ép nhận cơ”, câu nói chị vợ khiến anh ngớ người
ra, sau này anh còn biết được chính chị dâu đã cấm mấy cháu nhỏ chơi với chú “
Tây mà ki bo”, thật không hiểu nổi!, anh hỏi tôi rằng tại sao văn hóa người Việt
khác lạ thế nhỉ, nhận thì cứ nhận thôi, còn nếu đã nói không nhận thì là không
nhận, sao lại nói không nhận mà ý lại muốn được nhận, làm sao người ta biết được
phải làm thế nào? tôi cười không trả lời, làm sao tôi trả lời được, thế hệ trẻ
đã được giáo dục như thế đặc biệt là khi liên quan tới tiền bạc, luôn tránh né,
tôi không thể nói với anh ấy rằng, đã có một thời, họ đã được giáo dục rằng người
có nhiều tiền bạc và hay nghĩ về tiền bạc là những kẻ vô đạo đức và không đáng
được tôn trọng.
“Ấy
là anh ép tôi nhận chứ thật tình tôi không muốn nhận đâu”
Nguồn : BEATVN
2. Bạn đang “thèm khát” có được nó hay
chỉ đang “mong muốn” có được nó ?
Bỏ qua yếu tố khách quan về giáo dục chúng ta sẽ đến với yếu tố thứ hai- yếu tố chủ quan, đó là nỗi khát vọng sở hữu, như đã đề cập ở trên tôi tin rằng tính sở hữu đã nằm trong DNA của loài người, do đó việc con người thèm khát của cải hay những thứ khác không có gì là lạ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, vì ai cũng thích tiền bạc như vậy, nhưng nguồn tài sản này lại có hạn, không phải trên trời rơi xuống, hay nói theo dân kinh tế- cầu vượt cung, do đó việc tìm kiếm tiền bạc sẽ thực sự không dễ dàng, vì ai cũng cố gắng cả. Điều này cũng đã trả lời cho một câu hỏi muôn thuở, đó là vì sao ta chỉ thường “mong muốn” có được tiền chứ không “thèm khát” ?, vì “mong muốn” hiếm khi dẫn đến dẫn đến hành động, bản chất của nó không làm cho bạn cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng khi thiếu vắng nó, trong đời con người ta mong muốn nhiều điều nhưng lại không sống chết để có được nó, điều này khiến cho nguồn lực trên chỉ dành cho những người thực sự “thèm khát”, có bao giờ bạn đã muốn mua một chiếc điện thoại mới nhưng biết rằng việc tiết kiệm tiền ăn chơi trong 3 hay 4 tháng liền không phải là một điều dễ dàng nên… thôi?, khi những nỗi “mong muốn” nhỏ về tiền bạc không được thực hiện thì khó có thể nói rằng tâm trí bạn đủ dũng cảm cho những hành động “mong muốn” cả đời, hãy thèm khát tiền bạc, đó là nền tảng, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến với các hành động tiếp theo.
Con rồng xanh lè này sẽ giúp bạn phân biệt giữa thứ bạn thực sự muốn và thứ bạn “hơi muốn”,
Link : https://www.youtube.com/watch?v=qjFYWJ2egjQ
Phần
2 : Làm sao để có được sự thịnh vượng về tài chính
Bạn
cần hiểu như thế nào là “ độc lập về tài chính’
Trước khi đề cập đến được với thịnh vượng về tài chính hay nói một cách bình dân hơn : Giàu, chúng ta sẽ nói về nấc cơ bản nhất của nó, đó chính là sự “ độc lập về tài chính”, hiểu một cách đơn giản, độc lập tài chính tức là bạn không còn phải suy nghĩ về tiền mọi lúc mọi nơi nữa, nó là sự độc lập của bạn với đồng tiền, chứ không phải với những người khác có liên hệ với tiền, đây là một trong những lỗi hiểu sai của nhiều người, họ thường nghĩ ngược lại, độc lập tài chính ngược lại với sự phụ thuộc của bạn vào tiền bạc chứ không phải vào những người có tiền bạc, bởi vì phi thương bất phú-(tạm dịch: không buôn bán chẳng thể giàu), nhưng buôn có bạn bán có phường, chúng ta là loài người sống trong một xã hội được dựng lên bởi loài người mà trong đó tiền là một sự sáng tạo, không có cửa thắng nào cho người chơi độc lập trong một tựa game xã hội như thế này cả.Vậy bạn đã biết rồi đấy, để độc lập tài chính bạn phải nghĩ về người, về các mối quan hệ có tiền, chứ không phải về tiền. Hơn nữa, độc lập tài chính bản thân nó sẽ là các giai đoạn chứ không phải một đích đến, mỗi một độ tuổi khác nhau, mục đích và mức độ và yêu cầu về tài chính của bạn sẽ thay đổi, đối với một đứa trẻ, có thể để dành tiền ăn sáng và mua mỗi ngày một cây kẹo mà không cần xin thêm tiền của bố mẹ ấy đã là độc lập tài chính rồi, nhưng bạn nếu đang ở độ tuổi 20-40 thì đương nhiên nó sẽ là một chiếc xe, một căn nhà mà không cần phiền tới khối tài sản của ba mẹ, thứ đã bị bạn “bòn rút” được gần 20 năm ăn học hành.
Sự độc lập tài chính cho bạn tự do
để lựa chọn !
Vậy
là bạn đã hiểu hơn về độc lập tài chính, nếu xem độc lập tài chính là cố gắng "một
chút", thì hiểu đơn giản, thịnh vượng tài chính chính là cố gắng "mười chút", hay
cố gắng gấp mười, vậy thôi, nhưng để tôi kể trước cho bạn, một chút này sẽ rất khó nhằn đấy, nhưng người ta vẫn thường hay
nói là “một triệu đô đầu tiên lúc nào cũng khó nhất, 9 triệu còn lại ư?, hãy lập
lại lần 9 nữa đi!” và với “một chút” hướng
dẫn ở dưới, tôi mong có thể giúp bạn “một chút” đầu tiên n ày.
Những
bước đầu tiên
1.
Hãy
tham vọng
Tham
vọng khác với “kẻ đồng hành” (tôi hi vọng bạn vẫn nhớ “kẻ” này). sự tham vọng
(Ambition) khác với sự tham lam (Greed), tôi muốn bạn nắm rõ điều này, chúng là
hai chị em cùng cha cùng mẹ, nhưng khi lớn lên thì có con đường đi khác nhau, cả
hai đều là sống chết để đạt được điều mình mong muốn, nhưng một bên có giới hạn,
một bên thì không, sự tham vọng cho bạn thấy được chân trời rộng lớn phía trên
còn tham lam giúp bạn đào chiếc hố không đáy trong tâm trí, tham vọng có được
sau khi bạn đặt ra cho mình một số lằn ranh mà bạn sẽ không bao giờ vượt qua,
có thể là đạo đức, danh dự, nhân phẩm,và để tôi nói một cái thực tế hơn – pháp
luật, còn tham lam ư ?, chẳng có lằn ranh nào cả. Việc khát khao tiền bạc là điều
tuyệt vời nhưng đừng bao giờ tham lam nó, vì bạn không thể có được tất cả tiền
bạc trên thế giới này, đó là sự thật,
người tham vọng khi thất bại vẫn có thể đứng dậy và làm lại, vì họ còn có những
giá trị khác – những lằn ranh mà họ đã không vượt qua, những giá trị họ sẽ
không bao giờ đổi chác với “Thần tiền”, hãy lấy Trump làm ví dụ, vị Tổng Thống
Mỹ đương nhiệm với nhiều danh tiếng lẫn tai tiếng nhất nhì lịch sử nước Mỹ, người
ta ưa thích ông nhiều nhưng người ghét cũng không ít, đầu những năm 90 Trump “phá sản” và trở thành một trong những
người nợ nần nhiều nhất trong lịch sự nước Mỹ với hơn 950 triệu đô đối với cá
nhân ông và hơn 9 tỷ đô đối với cả tập đoàn Trump Organization
và các công ty con, có thể thời gian đó
ông không có tiền, nhưng danh tiếng và sự tự tin, lòng tin của đối tác từ trước
của ông đã giúp ông trở lại top siêu giàu và sau đó - được bầu làm tổng thống của
người Mỹ, một trong những điều bạn có thể học được Trump?- Sự tham vọng.
“Tôi
thích suy nghĩ lớn, nếu bạn đã mắc công suy nghĩ rồi, thì nên suy nghĩ lớn”
2.
Hãy
làm việc
Sau
khi biết mình cần gì, bước tiếp theo đó sẽ là hành động, hãy nhớ, những ước mơ
sẽ rất đẹp đẽ nhưng sẽ chẳng thể là hiện thực nếu bạn không hành động, và thậm
chí, đối với bản thân giấc mơ đó, bạn cũng phải hành động (ngủ) để thấy nó cơ
mà, nên thật là ngớ ngẩn nếu nằm dưới cây sung và chờ sung rụng đúng không, tôi
thì thích leo lên cây và hái hơn, vì tôi có thể đảm bảo mình được ăn lúc mình cần
và tôi lựa được những trái ngon hơn những trái tự rơi xuống đất. Nhưng bạn có
thể sẽ không đồng ý, tiền bạc có phải sung đâu, có phải trên cây đâu?, thực ra
tiền bạc có ở trên cây, nhưng là cây “xã hội” và bạn phải “leo- làm việc” để
hái được, còn nếu nằm chờ?, bạn cũng sẽ nhận được thôi, đó chính là trái sung
“trợ cấp xã hội”, nhưng trừ khi bạn đang trong một nỗi khốn khó vô cùng, tôi
khuyên bạn không nên ăn trái sung này, vì nó có độc đấy, bạn không cần làm việc,
đạt được một số tiêu chí đề ra và thế là bạn có thể nhận được một số tiền hàng
tháng đều đặn, nó giúp bạn không chết đói nhưng cũng đồng thời khiến bạn chây ỳ,
vì nếu bạn làm ra tiền, bạn sẽ không được nhận trợ cấp nữa, vậy thì làm ra tiền
để làm gì, sao không chờ người khác mang tiền đến chứ ?, đây chính là một dạng
bẫy tài chính điển hình mà chính bạn tự gài chứ chẳng ai đặt bẫy. Vì thế hãy
làm việc, không cần bạn phải làm những công việc to cao hay vĩ đại, tôi không mong bạn làm những điều đó trong những
bước đầu tiên của hành trình này, hãy làm tốt những điều mình đang làm, và
trong lúc thực hiện hãy nhớ hai điều: bám sát mục tiêu dài hạn ban đầu và không
được xao nhãng.
Luôn
luôn vì mục đích ban đầu, người ta thường hay nói rằng “ khi bạn chuẩn bị từ bỏ,
hãy nhớ lấy lí do bắt đầu”, câu nói này cần được hiểu bằng hai hướng :
Một-mục
đích ban đầu tốt đẹp như vậy, sao bây giờ lại bỏ dở?, và
Hai-mục
đích ban đầu có còn đúng nữa hay không?,
Anh em nhà Wright ban đầu mơ được bay như những con chim lúc còn nhỏ, đương nhiên, hai đứa trẻ ấy đã thất bại, họ đã học được rằng không ai nhảy từ đỉnh núi xuống quơ tay chân loạn xạ mà sống được cả, thế là họ thay đổi mục tiêu một chút, mơ được bay trên những con chim, một ước mơ của hai đứa trẻ với một lòng tham vọng tuyệt đối cũng như thời gian làm việc không ngừng nghỉ đã dẫn loài người từng bước rời khỏi bốn bánh xe và bay lên không trung.
Wright Brothers – khi bỏ cuộc hãy
nghĩ đến lý do mình bắt đầu.
3.
Đừng
xao nhãng và đừng bắt chước
Những người thành công khác nhau, họ KHÁC NHAU, chữ “thành công” đã biến họ trở thành một chuẩn mực mà ai cũng nghĩ rằng họ đã làm việc giống nhau và nếu mà mình làm y như họ thì mình cũng sẽ đạt được những điều đó. Một trong những lời khuyên điển hình mà bạn có thể nghe được là: muốn thành công thì ngày chỉ nên ngủ 4 tiếng, tháng đọc 4,5 cuốn sách và để 30% thu nhập để đầu tư, thực tế, có rất nhiều người làm như vậy và cũng thực tế, có rất ít người thành công nhờ vào những điều trên, lấy một vài người giàu có làm ví dụ : Donald Trump thường được biết rằng chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng một ngày, nhưng người giàu nhất thế giới hiện nay là Jeff Bezos ( khối tài sản xấp xỉ 133,8 tỷ USD) ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày!?. Con người có nhiều niềm tin khác nhau và việc niềm tin khác nhau này dẫn họ đến những thành công của riêng họ, sẽ không có một công thức nào nhất định cả. Khi nói đến điều này cũng giống như khi ta bàn về thần học vậy, cả tôi và bạn đều nhìn thấy những điều kì lạ trong cuộc sống mà khoa học chưa hoặc không giải thích được, bạn cho rằng đó là Thần, Phật, tôi cho rằng đó là ơn của Đức Chúa, dù rằng cả hai cùng nhìn vào một trường dữ liệu. Điều này giúp cho xã hội phong phú và bởi vì đó chính là bản chất con người - “ chín người mười ý”, do đó đừng bắt chước ai cả, vì trừ khi bạn là giống họ 100% không thì đó chỉ là một sự bắt chước nửa vời mà thôi.
Ai nói cũng thấy đúng cả!?
4.
Hãy
kiên nhẫn
Bất
kì một thành công nào cũng cần có thời gian.
Vì
sao tôi yêu cầu bạn làm tất cả những điều ở phía trên?, bởi vì tôi muốn bạn chuẩn
bị, bạn chuẩn bị thật kỹ và thật tốt, thì khi cơ hội đến bạn có thể nắm bắt một
cách dễ dàng,nếu có người nói với bạn rằng đó là cơ hội duy nhất, 99% họ nói xạo
đấy, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, ngay cả giải nhất trong các cuộc thi có
khi còn “đồng giải” nữa cơ mà, thế thì bạn sợ gì không có cơ hội khác chứ?, đừng
sợ không có cơ hội, mà hãy sợ không có đủ khả năng để nắm bắt cơ hội đó.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của người bạn
này, lúc năm 18 tuổi như bao học sinh khác trên khắp Việt Nam anh mơ ước được
vào một trường Đại học danh tiếng, đáng tiếc thay, con điểm của anh thì
nói:”không”, thế là chân trời như sụp đổ trước mặt, còn đâu nhà lầu xe hơi, còn
đâu vợ đẹp con ngoan,… nếu là người từng rớt đại học tôi chắc chắn rằng bạn sẽ
hiểu được chút cảm giác này, thế là anh ta đổi đường, đi học nấu ăn theo một đầu bếp
tại một nhà hàng nhỏ trong vùng, một hôm có một người Hà Lan du lịch đến ăn và
khen tài nấu của anh- khi này đã thay người thầy của mình đứng bếp, người này
kính nể tài nấu của hắn đến mức mời anh này sang Hà Lan để làm bếp trưởng cho một
nhà hàng của ông chuyên về các món ăn châu Á mà người này sắp mở, đương nhiên anh không từ chối cơ hội này, thật là một câu chuyện cổ tích đúng không, chà xem
nào, từ lúc anh này bắt đầu học nấu ăn đến khi được sang Hà Lan là ngót nghét…14 năm,
tôi xin nhắc lại là 14 NĂM!, liệu bạn có thể kiên nhẫn rèn luyện 14 năm trời và
chờ để cơ hội đến hay không?, thật không dễ dàng đúng không nào, đôi khi cơ hội
của bạn sẽ đến nhanh hơn người ở trong câu chuyện kia, hoặc có thể là đến chậm
hơn, không ai biết được, nhưng bạn phải chuẩn bị sẵn thật kỹ lưỡng và kiên nhẫn
đón đầu nó bất cứ khi nào.
14 năm rèn luyện và chờ đợi cơ hội!
5. Hãy kiên nhẫn một chút nữa
Ninja là những chiến binh bóng tối trong lịch sử của Nhật Bản, với lệnh của những người thuê mình, Ninja sẽ làm mọi cách để có thể ám sát người được chỉ định, một trong những cách truyền thuyết mà họ thực hiện sẽ là chui xuống hố xí, chờ đối tượng đi cầu và ám sát, và thường thì có Chúa mới biết chừng nào đối tượng đi cầu, có khi hắn đi ăn ở ngoài, mấy ngày mới ghé bồn xí ở nhà, thế là vị “ chiến binh bóng tối” kia phải chịu mùi của cả gia đình đối tượng mấy ngày trời trước khi được ra tay, bạn sẽ không phải chịu mùi đó đâu, nên là hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa nhé, chữ “nhẫn” rất quan trọng đấy, hãy để hành động của bạn trong im lặng và để thành công của bạn lên tiếng.
Một trong những cuộc tranh luận
xung quanh cái chết của tướng Uesughi Kenshin được đồn rằng ông bị đâm-ám sát bởi
một Ninja núp dưới hố xí !
6.
Nào,
hãy “bắt lấy” nó !
Bạn
có thể thấy rằng, tuy nội dung cả bài bao quát về nỗi khát vọng về tiền bạc và
thịnh vượng tài chính, nhưng đi vào các hành động chi tiết, không một hành động
nào liên quan trực tiếp đến tiền, mà là những “cơ hội” để tạo và nắm bắt nó, có
người nói rằng: “may mắn là khi cơ hội gặp sự chuẩn bị”.Nhưng chuẩn bị như thế
nào là đủ ?, chẳng có sự chuẩn bị đủ, chỉ có sự có sự chuẩn bị phù hợp, nghe
quen chứ?, đó là tiêu chí tuyển dụng nhân sự đấy: “ không tuyển người giỏi nhất
mà tuyển người phù hợp nhất”, khi bạn đã chuẩn bị được một nền tảng nhất định,
bất cứ cơ hội nào tới hãy nắm bắt, nếu thành công đây sẽ là câu chuyện của bạn,
nếu thất bại ?, nó sẽ cho bạn biết mình đang ở đâu và cần những điều gì cho lần
tới.
Một lần nữa, tôi lại muốn đề cập đến sự quan trọng của tính kiên nhẫn, những
cơ hội như những con cá hồi vượt thác vậy, bạn đứng trên thác thì không thể
dùng tay không mà đánh cá vào bờ như anh chàng gấu được, hãy bỏ thời gian một
chút, làm một cái vợt thật tốt, khi bạn ở trên bờ những con cá sẽ quẩy nước mà
chọc tức bạn, hoặc sẽ có những anh gấu đánh bật cá lên bờ một cách dễ dàng khiến
bạn muốn tăng xông, hãy bình tĩnh, hít thật sâu vào, làm việc của mình và khi
chiếc vợt đã xong, thì không cần tôi nữa bạn cũng biết phải làm gì rồi đấy.
“Anh bạn làm vợt tới đâu rồi ?”
Nhưng
đó chưa phải là mọi thứ tôi muốn nói với bạn, tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm một
góc nhìn khác để bạn có thể nhìn thấy bản
chất của toàn bộ hoạt động “ khát khao tiền bạc” này, để ít nhất bạn sẽ không
trở thành nô lệ của nó.
Phần
3 : Tiền không phải là tất cả
“Ôi
thôi nào, tôi đã nghe câu này chán rồi !“,
Xin
hãy bình tĩnh một chút, có những lý do để tôi nói điều trên, nếu bạn nghe câu
nói “tiền không phải là tất cả” rồi thì
chắc chắn nó sẽ phát ra từ miệng của hai loại người: người có rất nhiều tiền và người
không hề có tiền, cả hai nói cùng một câu nhưng ý nghĩa họ muốn truyền đạt
hoàn toàn khác nhau, vì sao ?
1. Bản chất của đồng tiền
Chỉ với một chút kiến thức kinh tế bạn sẽ biết rằng tiền bản thân nó là một tờ giấy có tính giá trị tài sản, hay là một công cụ thanh toán ngang giá với một loại hàng hóa, và được một quốc gia công nhận, chứ bản chất tờ giấy đó chẳng có giá trị là bao, ví dụ đồng tiền cổ chỉ có giá trị về mặt văn hóa chứ bạn không thể cầm ra chợ mà mua thực phẩm được, bạn phải bán nó để lấy đồng tiền hiện tại, hay khi một quốc gia bị sụp đổ, đồng tiền nước đó sẽ mặc nhiên không còn giá trị. Điều này đưa chúng ta đến kết luận gì ?, chúng ta về bản chất không phải cần tiền đó, mà là cần giá trị của nó, vì thế nếu bạn có thể tạo được ra những giá trị tương tự để đổi lấy tiền, đó mới là sự thành công, người nhiều tiền nói “tiền không phải là tất cả” vì lý do trên, họ biết rằng thứ họ theo đuổi không phải là đồng tiền mà là những giá trị tương đương đó, trong kinh doanh chữ tín là một trong những giá trị như vậy, đó là lý do vì sao người kinh doanh có thể phá sản về đồng tiền, nhưng không bao giờ được phá sản về chữ tín. Tiền bạc có thể giúp bạn có được nhiều thứ nhưng không phải là mọi thứ : thởi gian, sức khỏe, gia đình,… là những thứ như vậy, ba mẹ bạn sẽ già và khuất bóng khi bạn kiếm tiền, không ai mua được sự trường sinh cả, sức khỏe bạn sẽ hao gầy nếu bạn chỉ nghĩ đến làm việc mà không nghĩ đến những thứ khác, có quá nhiều ví dụ về những tỷ phú chết trên đống tiền của họ rồi, hãy kiếm tiền nhưng hãy tìm những giá trị khác nữa: thời gian cho tình yêu, gia đình, sức khỏe,… là điều tôi muốn nhắc bạn.
“Thời gian giá trị hơn tiền bạc, bạn có thể kiếm thêm nhiều tiền, nhưng không thể kiếm thêm thời gian"
2. Chúng ta không tạo ra tiền được,
chúng ta lấy nó từ người khác
Thông
thường nhà nước là người in ra tiền và công nhận nó để người dân tiến hành trao
đổi hàng hóa thông qua vật này, vì vậy chúng ta dùng những thứ có giá trị của
mình để đổi chác với nhà nước và với những người khác trong xã hội, nên về bản
chất chúng ta sẽ không thể nào tự tạo ra được một đồng tiền của riêng mình,
nhưng nếu làm được?, nếu bạn tạo ra được một đồng tiền được người khác công nhận
và sử dụng để thanh toán? - Bạn sẽ giàu như một quốc gia vậy, Bitcoin là một
trong những ngoại lệ như vậy. Nhưng đó là ngoại lệ một trong một tỷ và tôi
không khuyên bạn đi theo hướng này, thay vào đó hãy học cách lấy tiền từ người
khác thật tốt, những người giàu nhất thế giới hiện đại đều làm như vậy, bằng
cách cho đi những giá trị của mình – những tài sản tạo lập bằng trí tuệ, do đó
hãy nhớ, muốn giàu có hơn bạn phải học cách trao đổi với những người có tiền
khác.
Phần
4. Một câu chuyện nhỏ để động viên bạn
Hành
trình chúng ta đi cũng đã đủ dài rồi, hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện
:
Câu chuyện số 1
: …. Sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có, nhưng ba mẹ vẫn đủ để nuôi…
ăn học, đến năm 18 tuổi … đậu đại học, nhưng mọi chuyện thật không dễ dàng
trong cái xã hội này … lăn lộn trong vòng xoáy học tập, làm việc, ngày buồn nhiều
hơn ngày vui,nhưng…. Chưa bao giờ thôi khao khát được thành công, giàu có và hạnh
phúc cả, 5?.9? hay 10 năm rồi?, …. Không còn nhớ nữa, nhưng cơ hội đã đến và ….
Đã bắt lấy nó một cách hoàn hảo như một ninja vậy, và đây là lúc … cho mọi người
biết mình đã kiên nhẫn rèn luyện như thế nào, Không bao lâu, … đã đạt được những
điều mình mong muốn trong cuộc sống, thật khó khăn trong quá khứ, nhưng… đã làm
được, …. Cảm thấy mình thật tuyệt vời, bởi vì mình chưa từng đầu hàng, chưa từng
bỏ cuộc, và đó là câu chuyện của…
Câu chuyện số 2
:…. Sinh ra trong một gia đình giàu có, những tưởng cuộc sống sẽ mãi dễ dàng thế
này nhưng biến cố đã đế, đến năm 18 tuổi … rớt đại học, ba mẹ vì chuyện kinh
doanh thua lỗ mà ly dị, mọi chuyện thật không dễ dàng trong cái xã hội này …
lăn lộn trong vòng xoáy làm việc, ngày buồn nhiều hơn ngày vui,nhưng…. Chưa bao
giờ thôi khao khát được thành công, giàu có và hạnh phúc hơn cả ba mẹ nó trước
đây, 5?9? hay 10 năm rồi?, …. Không còn nhớ nữa, nhưng cơ hội đã đến và …. Đã bắt
lấy nó một cách hoàn hảo như một ninja vậy, và đây là lúc … cho mọi người biết
mình đã kiên nhẫn rèn luyện như thế nào, Không bao lâu, … đã đạt được những điều
mình mong muốn trong cuộc sống, thật khó khăn trong quá khứ, nhưng… đã làm được,
…. Cảm thấy mình thật tuyệt vời, bởi vì mình chưa từng đầu hàng, chưa từng bỏ
cuộc, và đó là câu chuyện của ……
Câu chuyện số n:…
Bạn
còn chờ gì nữa?, hãy điền TÊN CỦA BẠN vào câu chuyện đi chứ, tôi sẵn sàng viết một câu
chuyện riêng cho bạn nếu hai câu chuyện kia không phải là bạn, chỉ cần bạn kể
thôi, nhưng hãy khiến tôi viết nó với một niềm cảm phục nhất !
Niềm cảm phục về một người mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống và không phải là một câu chuyện thần thoại cổ tích nào cả, mà là câu chuyện thành công của bạn, câu chuyện cuộc sống, cách bạn khao khát tiền bạc và cách bạn chinh phục nó !
ĐÃ ĐẾN LÚC VIẾT NÊN CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA CHÍNH BẠN!
Tác Giả: LiuQui @ Đại học UEL
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014393345276
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,332 lượt xem, 1,252 người xem - 1256 điểm