Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Bàn Về Sex: Hãy Ngưng Đổ Lỗi Cho Bản Năng

Là một vấn đề gây tranh cãi cực kì nhiều, nhất là ở các quốc gia phương Đông như Việt Nam. Tôi không chắc những gì tôi viết sắp tới có giúp ích được gì cho các bạn hay không nữa. Hoặc giả nó sẽ đẩy các bạn vào những ý nghĩ lạc lối nào đó. Bởi vậy tôi sẽ cố tránh những vấn đề có tính “động chạm”. Các bạn hãy chỉ nên xem đây như một ý kiến cá nhân của một kẻ vô danh nào đó. Vô danh như bạn tình cờ lướt qua một quảng cáo nhảm nhí trên Facebook nào đó. Đọc rồi quên ngay nhé.

1.       1. Sex là gì?

Bỏ qua nghĩa đen dịch trực tiếp bằng Từ điển Anh – Việt có nghĩa là giới tính. Sex ở đây tôi muốn bàn đến là nghĩa khác của nó, với ý nghĩa là vấn đề tình dục (hay quan hệ tình dục).

Ở Việt Nam, sex vẫn đang được coi là một vấn đề nhạy cảm, ngay cả với người trưởng thành. Do đó việc tuyên truyền, giáo dục về vấn đề này ở quốc gia của chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Cách giáo dục truyền thống từ ngày xưa chỉ gói gọn trong hai chữ: giữ gìn – đặc biệt là với người con gái. Sự giữ gìn này được củng cố dựa trên hàng loạt quy tắc, rào cản, cấm đoán, phán xét,… nhưng phần lớn vẫn là lảng tránh.


Dù ngày nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, vấn đề sex đã được đem ra bàn bạc nghiêm túc hơn, khoa học hơn nhưng đa số tranh luận là xem làm cách nào để… bàn bạc về nó một cách khoa học hơn, nghiêm túc hơn. Tức là vấn đề quan hệ tình dục ở Việt Nam chưa có tài liệu chính thức nào được công nhận cả. Các tài liệu tuyên truyền, giảng dạy phần lớn dựa trên sự tham khảo từ nước ngoài hoặc là kinh nghiệm của các chuyên gia.

Tựu chung lại, cách hiểu về vấn đề quan hệ tình dục ở Việt Nam hiện nay chưa có khái niệm chung nhất được công nhận. Mọi người hiểu về nó dựa trên sự phán đoán của mỗi cá nhân, dựa trên kinh nghiệm và sự “tự nhận thức” là chủ yếu.

Và điều này có vẻ “nguy hiểm”

2.       2. Giới trẻ nhìn nhận về Sex như thế nào?

Dù có là kinh nghiệm cá nhân thì chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy những điểm chung trong nhận thức của các nhóm người khác nhau. Các đặc điểm này không nằm ngoài ba giai đoạn: cũ – mới – trung gian.

Nhóm tư tưởng cũ lấy nền tảng là truyền thống dân tộc, xuất phát điểm là Nho Giáo phương Đông. Coi vấn đề quan hệ tình dục chỉ dành cho vợ - chồng mới là hợp với đạo nghĩa. Đặc biệt là với người phụ nữ, hai chữ “trinh tiết” càng cực kỳ quan trọng, thậm chí là vấn đề sống chết. Ở Việt Nam có lẽ thoáng hơn chứ trong các truyện cổ Trung Quốc, con gái chỉ cần để lộ cánh tay (tức là tính từ vai đổ xuống) cho người khác thấy đã là hành động phạm đến danh dự rồi. Đó là còn chưa nói đến tiếp xúc cơ thể. Câu nói “nam nữ thụ thụ bất thân” có lẽ đã mô tả phần nào cái nhìn của người xưa về vấn đề này.


Nhóm tư tưởng mới lấy nền tảng là giao lưu văn hoá thế giới, xuất phát điểm dựa trên sự tự do về nhân quyền, đề cao giá trị cá nhân của Phương Tây. Họ coi vấn đề quan hệ tình dục là bản năng của vạn vật trên thế gian như ăn - mặc - ở vậy. Do đó họ có quyền tự quyết định trong vấn đề này, là sự lựa chọn của riêng họ. Mọi người khác không nên, cũng như không có quyền đánh giá về họ hết.

Nhóm tư tưởng trung gian thì chia thành nhiều loại: 6-4, 3-7, 2-8,… rất phức tạp. Tôi sẽ không đi sâu phân tích nhiều làm gì. Trong khuôn khổ bài viết tôi sẽ chỉ phân tích về nhóm tư tưởng mới, tức là sự nhìn nhận của giới trẻ mà thôi.

Giới trẻ hiện nay phần nhiều thuộc nhóm tư tưởng mới. Họ có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề tình dục nhưng tiếc rằng họ lại không phải là nhóm nắm vững kiến thức về tình dục an toàn. Và điều này thực sự nguy hiểm. Họ để bản thân mình lạc trôi theo những quyết định thiếu sự chắc chắn, thiếu hiểu biết. Cuối cùng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, huỷ hoại cả sức khoẻ, cả tuổi thanh xuân, cả niềm tin vào cuộc sống và thậm chí là cả tương lai phía trước.

3.       3. Giới trẻ đang lạc lối như thế nào?

Tôi xin nhắc lại, đây là ý kiến cá nhân thôi nhé.

Xem tình dục là một loại bản năng như ăn – mặc - ở, bởi vậy việc thoả mãn nhu cầu tình dục là một chuyện “kinh thiên địa nghĩa” (có thể hiểu là vô cùng hợp tình hợp lý). Đó là một loại tự do cá nhân mà không ai nên cấm cản, nên phán xét gì hết.

Điều này có vẻ cũng đúng, nhưng cá nhân tôi cảm thấy nó vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Tại sao vậy? Đừng nôn nóng – tôi sẽ giải thích ngay đây.

Trước hết, tôi xin lấy một ví dụ thế này.

Tranh đấu có thể xem là một bản năng nguyên thuỷ của động vật. Chúng đánh lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ, tranh giành vị trí, tranh giành sức ảnh hưởng trong bầy đàn. Con người cũng vậy. Khi còn bé các bạn nam thường gây gổ đánh nhau để tranh giành sức ảnh hưởng trong lớp học. Hoặc thậm chí là đánh nhau… chả vì cái gì cả. Cách giải thích hợp lý là do các bạn nam muốn thể hiện mình, muốn thể hiện tính “anh hùng”, là do cái “máu đàn ông” nó như vậy. Trong xã hội cổ đại, phong kiến đây có thể xem là chuyện bình thường. Tuy nhiên khi văn trị được xem trọng, con người ta dần dần muốn áp chế cái bản năng này của con người lại. Quân tử động khẩu không động thủ. Giữa con người với nhau nên dùng trí thức để so tài, không nên dùng võ lực để giải quyết vấn đề. Đó là cách con người phát triển vượt bậc như bây giờ vậy.


Mọi người đêu đã học nhưng có lễ đã quên. Rằng sứ mạng của loài người từ xa xưa là chinh phục thiên nhiên, thuần hoá bản năng con vật, phát triển tính người, qua đó phát triển xã hội, phát triển thế giới.

Con – người: chúng ta chấp nhận phần con trong bản thân nhưng luôn phải nhớ phần người để phân biệt chúng ta với các loại động vật khác. Áp chế phần con, nâng cao phần người là trách nhiệm, là nghĩa vụ và là “tính người” buộc phải thế, nên phải thế.

Quan hệ tình dục cũng như vậy, các bạn cho rằng chúng ta có quyền thoả mãn bản năng một cách tự do. Ừm! Thiếu một đoạn rồi. Theo tôi, chúng ta phải thoả mãn bản năng một cách lý tính.

4.       4. Thoả mãn bản năng một cách lý tính như thế nào?

Nhắc lại lần nữa, những kiến thức ở đây do tôi xàm ra nhé!

Thoả mãn bản năng một cách lý tính theo cách hiểu của tôi đó là việc chúng ta giải quyết các vấn đề bản năng theo quy ước chung mà con người đặt ra.

Ví dụ như thoả mãn cơn đói chúng ta phải ăn, dĩ nhiên. Nhưng động vật thì bạ đâu ăn đấy, còn con người phải ăn chín uống sôi. Khi ăn không được vội vã, phải nhai kỹ nếu không sẽ đau dạ dày.

Để thoả mãn nhu cầu ở, động vật thì bạ đâu ngủ đấy. Nhưng con người phải ở trong nhà kiên cố, an toàn. Nếu chưa đáp ứng được điều này thì nghĩa là quốc gia đó còn nghèo khó, khi đó người lãnh đạo đất nước sẽ cảm thấy xấu hổ, còn người nghèo sẽ cần phải cố gắng hơn nữa.

Đó là cách con người ta thoả mãn nhu cầu một cách lý tính vậy. Con người đặt ra các quy phạm chung nhất để áp chế bản năng, phát triển tính người trong mỗi cá nhân.

Vậy thoả mãn vấn đề tình dục một cách lý tính là gì?

Điều này thực sự khó bởi ở Việt Nam chưa có quy định rõ ràng về vấn đề này. Khái niệm này tôi cũng mới nghĩ đến nhưng bản thân cũng có một vài sự phát triển muốn chia sẻ cùng các bạn thế này:

Ở các quốc gia phát triển, quan hệ tình dục là một vấn đề tự do nhưng không có nghĩa là họ bỏ mặc không quan tâm. Họ trang bị cho trẻ nhỏ những kỹ năng quan hệ tình dục an toàn, các kỹ năng phòng vệ bản thân nếu gặp phải tình huống xấu. Họ phát triển an ninh quốc gia để bảo vệ những người yếu thế hơn,… Đó có thể xem là một cách giáo dục về thoả mãn bản năng một cách lý tính.

Quan hệ tình dục không đơn giản chỉ là việc hai cá nhân thoả mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Họ phải biết quan hệ như thế nào là an toàn. Trong trường hợp bị ép buộc, bị lợi dụng, bị lừa dối thì họ nên làm gì, ai sẽ là người bảo vệ cho họ,…

5.       5. Hãy ngưng đổ lỗi cho bản năng

Chúng ta chỉ vội vàng nói về tình yêu, và quan hệ tình dục là một hành động thể hiện tình yêu đẹp đẽ. Đó là bản năng nguyên thuỷ của con người và cần được trân trọng.

Trân trọng cái **** - Tôi xin phép giấu câu chửi thề ở đây.

Việc con người ta dùng tình yêu làm cái cớ để quan hệ tình dục là một trong các lý do đáng trách nhất, là hành động vi phạm sâu sắc vấn đề thoả mãn bản năng một cách lý tính nhất.

Tại sao tôi lại nói như vậy? Thưa rằng: nếu nói đến tình yêu đúng nghĩa phải là việc dành tặng cho nhau những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, đúng không? Vậy quan hệ tình dục có phải là điều tốt nhất để dành cho nhau hay không các bạn phải có sự suy xét rõ ràng mạch lạc.


Hiện nay, vì con người ta đã có cái nhìn thoáng hơn về tình dục nên họ xem nhẹ việc bảo vệ mình. Họ cũng đồng ý là đã yêu nhau thì việc quan hệ tình dục trở thành thứ yếu. Họ dễ dàng trao nó đi mà không suy xét gì. Tôi khẳng định đó là sự thiếu trách nhiệm trong việc thiết lập các mối quan hệ xã hội.

Khi chúng ta kết bạn: các hành động biểu hiện là nói chuyện, vui chơi, học tập cùng nhau.

Khi chúng ta bắt đầu yêu: chúng ta có thể nắm tay, trao nhau những lời nói yêu thương, trao cho nhau nụ hôn đầu,…

Khi chúng ta là một gia đình: chúng ta chăm sóc các thành viên, đối xử với nhau thật tốt,…

….

Trong xã hội hiện nay, với mỗi mối quan hệ xã hội chúng ta đều tự thiết lập cho mình các nhóm hành động riêng biệt. Quan hệ tình dục chúng ta có thể nhìn thoáng một chút nhưng bản thân tôi đánh giá nó vẫn là một hành động đặc biệt, chỉ sử dụng khi ta mong muốn khẳng định chắc chắn một mối quan hệ nào đó.

Đừng hành động theo bản năng. Chúng ta có xu hướng thích thú khi nghe những lời nói ngọt ngào, sợ hãi khi bị đe doạ cắt đứt một mối quan hệ xã hội, buông thả bản thân khi gặp phải điều chán nản,… và điều đó dễ khiến chúng ta sa ngã, khiến chúng ta dễ dàng làm một điều đặc biệt cho một mối quan hệ không đặc biệt. Điều đó thực sự là một sai lầm. Nó sẽ để lại vết thương đau đớn cùng cực trong tâm trí chúng ta đấy.

6.       6. Kết luận

Nghĩ kỹ trước khi làm. Hãy luôn nhớ rằng một trong các sứ mệnh thiêng liêng nhất của loài người là áp chế phần con trong chính bản thân mình.

Các bạn có thể quan hệ tình dục một cách tự do. OK – điều đó không sai. Nhưng hãy xem xét xem các bạn thực sự làm điều đó một cách lý trí hay chưa?

Đừng đổ lỗi cho bản năng. Việc không áp chế được bản năng của mình chứng tỏ điều gì đây?

Tôi sẽ không mắng các bạn đâu, vì điều đó thực sự khó khăn. Nhưng các bạn không được phép đổ lỗi lung tung – dù điều này cũng thật khó làm vì đổ lỗi là một thứ bản năng mạnh mẽ khác.

Quan điểm về quan hệ tình dục của tôi ư? Khi đọc xong bài viết này có lẽ các bạn cũng đã rõ phần nào. Theo tôi vẫn là giữ gìn. Vì bản thân tôi chưa hiểu hết về nó nên tôi sẽ không quyết định vội vàng. Và các bạn cũng đừng quyết định vội vàng nhé.

Xin cảm ơn các bạn và nhắc lại một lần nữa: Bài viết này chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Tác Giả: Tiêu Dao Thịnh

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: www.facebook.com/thinhpt93

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

920 lượt xem, 895 người xem - 895 điểm