Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Chúng Ta Để Lại Gì Cho Thế Hệ Sau?

Tôi sinh năm 1988. Tôi học thêm một bằng đại học về quản trị khi tôi bước sang tuổi 30 ở một đất nước không phải Việt Nam. Không phải tôi ham học hỏi hay muốn nên rất thành công. Tôi chỉ cho phép tôi di chuyển thêm một chút nữa, đi thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, và thế là tôi đi thật! Chưa dừng lại mà có lúc tự hỏi, "á, mình đang đi đâu thế nhỉ?".

Tôi đi loanh quanh một vài nước châu Âu. Na Uy là đất nước xinh đẹp, nơi UN đánh giá là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Tôi cũng ở Đức khoảng hơn ba tuần tại thành phố Berlin và Hamburg, Ở Copenhagen, ở Vienna, Budapest, Prague... Điều tôi suy nghĩ là, " liệu họ có hạnh phúc hơn những người dân quê tôi không nhỉ?". Và câu trả lời của tôi rằng: Nếu là "con người", thì mọi quốc gia, họ cũng đã và đang có những vấn đề như nhau, cảm xúc như nhau. Điểm khác biệt có lẽ là, người nào sáng tạo hơn người nào". Tất cả mọi người, da trắng, da đen, da vàng... đều trải qua 6 cảm xúc cơ bản, đều có những phàn nàn về hệ thống chính trị, không có chỗ nào là sạch như lau như li (trừ là khu vực dịch vụ..). Nhưng tôi cũng nhìn thấy những điều mà chúng ta, những người lớn phải học tập. Bạn bè tôi đều đã có gia đình và có trẻ nhỏ. Chúng ta muốn con mình sống ở một đất nước như thế nào? Ở một miền quê như nào? Liệu rằng trong 50 năm nữa, à, 20 năm nữa, chúng ta có thực sự tìm thấy một nơi như thế ở Việt Nam mình không?

Tôi ở Hamburg 3 tuần, thấy đâu đâu cũng thấy người nhập cư. Tôi muốn nói là, nước ngoài thì tốt, cuộc sống dễ dàng hơn, lương cao hơn, hệ thống giao thông thuận tiện, học tập miễn phí cho trẻ em, công viên cây cối được bảo vệ, mùa hè không được đốt lửa trại vì nguy cơ cháy nổ, cảnh sát họ thấy họ phạt đến 1000 euros, đi xe đạp chỉ được một người, không được phép chở người thứ hai, khắp nơi chim bồ câu, chim chóc bay lượn không ai bắt ăn thịt. Họ còn mong bảo vệ cho được, để cho thế hệ sau còn nhìn thấy. Mấy chuyện nhỏ nhỏ như vứt rác hay phân loại rác thải là chuyện nhỏ nhỏ, ai cũng tự giác làm, từ người nghèo đến người giàu, còn tâm trí thì để yêu thương, làm kinh tế, làm giàu, cho có tiền đi du lịch.

Việt Nam mình đẹp và nhiều nguồn lực tự nhiên mà cứ tùm lum tùm lum. Mấy con thú hoang, được tạo hóa sinh ra rồi, cứ để cho nó sống. Nó cũng là sinh vật, biết đau. Nếu kiếp sau cũng là sóc là nhím, thì thôi, sống ở mấy nước châu Âu cho còn sống lâu, chứ sống ở Việt Nam, thấy là bị bắt thịt. Rồi mấy quán thịt mèo, thịt chó, đâu đâu là nhiều. Người thì ra sức đi bảo vệ, người thì ra sức tìm cho ra bằng được. Loanh quanh có vài chuyện ăn uống...vậy vậy thôi.


Bạn tôi bảo, giáo dục bị sai lệch khi cho rằng tiền là tất cả, tiền mang lại hạnh phúc. À, uhm, thực ra tiền cũng mang lại hạnh phúc thật đấy. Có tiền thì mua được những thứ mang lại hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì thì chúng ta còn chưa hiểu. Đó là những cảm xúc, cảm giác: Được yêu thương (tình yêu của người yêu hoặc gia đình), được bảo vệ (như có nhà, có đầy đủ các thứ cho những nhu cầu cơ bản), có mối quan hệ xã hội (bạn bè, công việc...). Nhưng những điều mang lại niềm vui thì lại miễn phí, như là nụ cười, và chỉ khi người ta cười, người ta mới nghĩ rằng mình hạnh phúc.

Chúng ta để lại điều gì hay đóng góp điều gì cho con cháu mình thế hệ sau? Bắt đầu từ hôm nay, hãy nói về những giá trị chân - thiện - mỹ. Hãy đóng góp điều đó cho xã hội, hãy thay đổi thói quen của mình bằng những điều đơn giản: Nói sự thật, và nói về những cái đẹp. Làm những điều tốt, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên dù là một cái cây trong vườn, cho rác vào thùng rác, đừng chửi bậy, thông minh cũng được không thông minh cũng được, nhưng lương thiện thì ai cũng cần.

Tôi cứ như một bà già ba mươi, nói chuyện của những người 60 tuổi. Nhưng giờ cũng đã là muộn để nói về bình đẳng giới, nghèo đói, hay những thứ tương tự như thế. "Bền vững" là từ khóa cho ngày mai, để con cháu mình, sau này, không còn phải nói là "Ước gì một ngày con đi đến nước ấy..để đổi đời", mà nhiều người sẽ đến Việt Nam hơn.





----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

74 lượt xem, 73 người xem - 76 điểm