Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Hãy Thấu Hiểu Chứ Đừng Áp Đặt!

Hết hạn
    Gia đình là nơi khỏi nguồn của tình yêu thương và sự giáo dục từ thuở nằm nôi. Những sinh linh chào đời từ trong bụng mẹ không tài nào biết được, khi chúng đến với thế giới này, cũng là lúc sự sắp đặt từ gia đình được khởi động.
    Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, những đứa trẻ đã phải nằm trong một vòng khuôn phép. Khi mới bập bẹ biết nói cũng đã là một sự ép buộc: "Hãy nói "ba" đi con!" hay đại loại là những câu như thế. Khi lớn hơn một chút, học trường nào, lớp nào cũng đều qua bàn tay của ba mẹ. Ngay cả quyết định quan trọng nhất của thời học sinh-chọn ngành học đại học, cũng phải có sự sắp đặt từ ba mẹ. Những mâu thuẫn cũng từ đó mà dần dà nảy sinh, chưa kể chính vì sự áp đặt ấy mà căn bệnh tự kỉ cũng ngày càng tăng đặc biệt là những bạn ở lứa tuổi mới lớn. Hay việc áp đặt sẽ hình thành thói quen lệ thuộc vào ba mẹ, điều đó khiến cho con em mình dần mất đi chính kiến của bản thân. Câu nói: "Con cần một sự thấu hiểu" ắt hẳn là câu cửa miệng của những đứa con đang chịu sự áp đặt từ gia đình.
    Đối với việc chọn ngành học đại học, là một vấn đề hết sức nan giải đối với học sinh hiện nay. Việt Nam đang trên đà phát triển, từ đó nguồn nhân lực trong các ngành, nghề cũng tăng lên không kém. Hiểu được thực trạng của xã hội hiện nay, các bậc phụ huynh không ngừng thúc ép con mình phải học ngành này, làm nghề nọ để sau này có công việc ổn định. Xuất phát điểm của việc thúc ép con cái học ngành "hot" chỉ là muốn tốt cho con em mình, nhưng liệu ba mẹ có thực sự thấu hiểu cho con? Không ít những sinh viên đang học giữa chừng lại bỏ ngang việc học vì cảm thấy ngành này không hợp với mình, "mình đã chọn sai con đường đi đến thành công". Hãy tưởng tượng mà xem, một sinh viên sợ máu, sợ kim tiêm nhưng vì nghe theo lời ba mẹ theo học ngành Y, để giờ đây khi học đến năm thứ năm đã phải dừng lại vì không thể vượt qua nỗi sợ hãi kia. Thử hỏi ba mẹ có bao giờ đặt mình vào tâm trạng của con để hiểu con mình thực sự muốn gì, đam mê gì và phải đau lòng như thế nào khi đứng trước sự phản đối từ gia đình.
    Việc học đại học đối với học sinh đó là một quyết định vô cùng quan trọng, nếu ba mẹ đã sắp đặt cho con mình thì ngược lại con cũng đã có những quyết định cho tương lai. Những giáo viên dạy học cũng đã nói: "Học là học cho mình chứ không phải học cho ai cả", nên những quyết định bây giờ sẽ ảnh hưởng cho cả bốn năm ngồi trên ghế trường đại học. Chọn ngành mình thích không phải là việc "một sớm một chiều", các bạn học sinh cũng tìm tòi, tham khảo rất nhiều nguồn tư liệu để xem ngành đó có phù hợp với mình hay không. Chưa kể đến việc chọn trường, các bạn học sinh cũng luôn đắn đo suy nghĩ. Và còn việc kết quả học tập trên lớp, ba mẹ luôn muốn con học ngành này, thi khối này nhưng đa phần họ đều không nhìn vào thành tích học tập của con mà chỉ "chạy theo trào lưu".
     Hãy thử nghĩ về những hậu quả từ việc áp đặt lên con cái. Sẽ ra sao nếu con bỏ học dần sa vào các tệ nạn xã hội và sẽ như thế nào nếu áp lực từ gia đình là con đường dẫn đến "địa ngục" cho các bạn trẻ. Mặc dù biết những việc ba mẹ làm đều muốn tốt cho con và mong con có thể hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng xin đừng làm mọi chuyện đi đến mức căng thẳng nhất, nếu con cái không thuận theo ý muốn của mình, cha mẹ hãy ngồi lại và nghe con giãi bày lý do cũng như sở thích của bản thân con, hợp lý thì hãy ủng hộ và động viên con nếu không hãy đưa ra những lời góp ý chân thành nhất. Đó mới là giải pháp tốt nhất trong việc thấu hiểu con- là bạn chứ đừng là người chỉ huy của con.
    Gia đình là nguồn động lực tốt nhất để con cái tìm về mỗi lần vấp ngã, bởi gia đình là chốn bình yên, nơi mà các thành viên cảm thông và chia sẻ lẫn nhau những buồn bực trong lòng khi bôn ba ngoài xã hội lắm bộn bề kia. Bởi thế, sự sắp đặt sẵn cho tương lai của con không hẳn là một ý nghĩ sai lầm nhưng nó chỉ đi theo chiều hướng tích cực nếu có sự đồng thuận từ cả hai phía. Ai đó đã từng nói tương lai là do chính bạn quyết định, sự hoạch định từ gia đình cũng chỉ là một nguồn tư liệu để bạn tham khảo.
 
     Thân gửi các ông bố, bà mẹ: "Hãy thử một lần suy nghĩ cho con. Hãy thử hiểu cho sở thích của con. Và hãy thử đặt mình vào con. Rồi một ngày bạn sẽ thấy những áp đặt của mình lên con cái không phải lúc nào cũng đúng. Ba mẹ hãy là người thấu hiểu, là người mang lại niềm tin cho con chứ đừng là những "người thư kí" sắp xếp cuộc đời  con. Hãy là người đóng góp trong những quyết định của con, không nên là nhà phê bình và áp đặt con theo một khuôn khổ đã định sẵn". Bởi con đường đại học chỉ nên quyết định một lần, đừng để con em phí hoài tuổi thanh xuân chỉ vì chiều lòng ba mẹ.

Tác Giả: Rùa

                                                                                                      Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


Hết hạn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

204 lượt xem, 201 người xem - 206 điểm