Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Những Con Người Đáng Bị Xem Thường?

Những con người đáng bị xem thường?

"Con anh/chị thi được bao nhiêu điểm?'

"Cháu nó được 25 điểm".

"Con cái học giỏi quá chừng, anh/ chị hạnh phúc quá còn gì nữa."

Có con cái học giỏi, học cao, liệu có phải bố mẹ sẽ hạnh phúc?

Xem thường…

Hôm nay mình đi bộ thể dục với mẹ. Có người hỏi mẹ mình:" Em đã kỉ niệm 30 năm tôt nghiệp phổ thông chưa? Vợ anh vừa làm tiệc kỉ niệm xong. Mà em tốt nghiệp năm nào?". Mẹ mình đứng người vài giây, giọng mẹ hơi nhỏ lại: "Năm nào nhỉ? Năm nào nhỉ?". Mẹ cúi mặt. Mình nhìn mẹ. Mình hiểu mẹ đang nghĩ gì. Mẹ mình sinh ra và lớn lên khi đất nước còn nghèo đói. Mẹ phải nghỉ học giữa năm lớp 9 để phụ giúp gia đình. Lúc đó, mình chỉ biết im lặng.

Mình có đứa em họ đang học ở Học viện quân y. Bố nó làm công nhân nhà máy đường, thợ xây,… Ai thuê gì làm nấy. Đợt về hè ở nhà, hai bố con nói qua nói lại vì bố nó nhầm lẫn trong một phép tính nào đó. Trước mặt bao nhiêu anh em họ hàng, nó quát vào mặt bố: "Bố dốt hơn cả học sinh lớp một rồi. Bố học dốt vậy thảo nào bố nghèo!".

Một người quen của mẹ mình có đứa con học lớp 12 ở chường Chuyên của tỉnh. Một hôm, mẹ nó đi làm về, nó lại bảo mẹ :" Mẹ đừng đi bán chuối nữa. May quá hôm nay không ai nhận ra mẹ ngồi bán chuối." Tối đó, người mẹ vừa kể chuyện với mẹ mình vừa khóc…

…liệu có đáng?

Mẹ luôn bảo mình "Con gái phải ăn mặc cho đàng hoàng, mấy cái quần áo cũ sờn rồi thì đừng mặc nữa. Mày làm gì như nghèo khổ lắm vậy, nhìn mẹ đây này.". Nhưng…Có một lần gấp quần áo, mình nhìn thấy chiếc quần rách lưng thun và chiếc áo dãn trễ cổ của mẹ…

Mẹ mình tuy chưa tốt nghiệp THCS, không được học THPT nhưng mẹ nuôi được hai đứa con học đại học và chưa bao giờ để mình đói hay thua kém bạn bè.

Chú của mình, là người bố trong câu chuyện thứ hai ở trên đêm đi làm ca ở nhà máy, ngày làm thợ xây, đào giếng, nhặt nhạnh từng vỏ lon, dây kẽm, cành củi về sử dụng hay đem bán lấy tiền nhưng chưa bao giờ bắt con cái đi làm phụ hay để em họ mình mặc quần áo cũ nát.

Và cô người quen của mẹ mình, lúc thì ngồi cả ngày trời ngoài chợ để bán chuối, bán thanh long nhà trồng, đến ca thì đi quét rác, lau nhà thuê nhưng chưa một ngày nghỉ làm đi uống tách cà phê, gom góp tiền mua cho con cái xe máy để không phải đạp xe xa đi học.


Những người bố, người mẹ vĩ đại đó đã một lần nào kể rằng họ đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, bị bao nhiêu người xì xào, sai bảo để cho bạn ngày hôm nay? Chưa một lần nào cả. Bạn là sinh viên của trường đại học có tiếng cả nước, bạn thi đại học với số điểm cao, được người khác ngưỡng mộ là nhờ ai vất vả chạy ngược xuôi, mua cho bạn từng cuốn vở, chiếc áo? Và có đúng hay không khi những hi sinh đó thay vì đươc đáp trả bằng những lời cảm ơn, những gì họ nhận lại lại chính là những thái độ xem thường, những lời trách móc? 

 Bố mẹ bạn liệu có bao giờ ước mình cũng được như bao người, được thoải mái mua sắm, du lịch và tận hưởng cuộc sống? Họ có bao giờ cảm thấy xấu hổ khi phải nhặt nhạnh những thứ người khác vứt đi hay bị người khác sai bảo? Chỉ đơn giản vì họ là người lớn. Người lớn cũng biết đau, cũng biết xấu hổ. Chỉ là họ đang chịu đựng, đang bận rộn chuyện của những người trưởng thành. Có một câu nói trong phim Reply 1988 mình rất thích: "Con người trở nên mạnh mẽ không phải là khi giữ được lòng tự trọng mà là khi vứt bỏ được nó." Hãy thử ngẫm nghĩ lại xem bố mẹ bạn đã mạnh mẽ nhường nào.

Những người bố, người mẹ không được học cao, quanh năm làm những công việc tay chân cực nhọc đó có phải là những con người đáng bị xem thường? Tự tìm cho mình câu trả lời, bạn nhé!


Tác giả: Vũ Thu Hằng@ĐH Kinh tế TP.HCM

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/vuthuhang07

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

234 lượt xem, 224 người xem - 224 điểm