Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Sống Trọn Tuổi Trẻ, Mấy Ai Làm Được

"Nhìn trời xanh mà chỉ biết thở dài, thanh xuân của mình đã trôi qua được một nửa rồi sao ?" 
Có những khi ta chỉ hành động trong vô thức mà ngước nhìn bầu trời xanh kia, mọi thứ quanh ta như chậm lại rồi dừng hẳn. Thoáng một chút, ùa về những kí ức của cái tuổi trẻ mãnh liệt, nồng cháy. Liệu khi nhắc đến nó trong bạn đó những hồi ức tươi đẹp hay một chút tiếc nuối, hối hận ?


Tuổi trẻ đừng quá tin vào tình yêu.  Có lẽ cái cảm giác cô đơn, muốn được cưng chiều, muốn có ai đó vỗ về, an ủi của chúng ta làm tình yêu như một thứ ràng buộc với sự sống. Và khi yêu, bản thân coi đối phương là cả thế giới khiến ta quên mất đi chính bản thân mình. Đúng rằng "Love" là thứ không thể thiếu nhưng đâu phải mọi sự yêu thương đều được đáp lại. Cái tình cảm ấy, nó có thể biến thành một thứ vô hình làm tổn thương ta và chúng ta ngày một mất đi niềm tin dần chán nán và bỏ bê bản thân. Cuộc sống của chúng ta đều có tình yêu, sự tổn thương có nụ cười và nước mắt, đừng vì một ai đó mà bỏ lỡ cả thanh xuân. Đừng vì một ai đó mà để lại những kí ức mãi mãi chẳng muốn nhớ về. Hãy tập yêu bản thân mình trước đã: "Love yourself" 
Đi để hiểu biết và đi để trở về. Thế giới bao la và rộng lớn, đừng vì lười mà bỏ lỡ bao điều tuyệt đẹp. Tháng ngày bản thân còn tươi trẻ, năng động hãy bỏ qua mọi thứ và tạo cho mình một chuyến du lịch để tận hưởng mọi thứ. Đi không chỉ đơn thuần làm để biết, mà còn là sự gắn kết mình với thế giới xung quanh. Đi để bản thân yêu cuộc sống hơn. Đi để nguôi đi những buồn phiền trong lòng. Đi để biết bản thân nhớ mọi thứ thân thuộc của mình đến mức nào.


Cứ cười đi mặc kệ đời
" Em thích cười vì khinh những kẻ đội lốt người " 
                           ( Gari )
Cười chỉ đơn giản là việc khiến ta trẻ hơn, cởi mở với cuộc sống xung quanh. Một người quen của tôi nói rằng "Hãy bắt đầu một ngày mới với nụ cười,ít ra đó cũng là khởi đầu của sự tốt đẹp". Quả thật vậy, chào đón mọi thứ bằng nụ cười là điều không còn gì tuyệt hơn nữa. Dù trong lúc bạn đau khổ nhất cũng phải gắng cười, dù nó là giả tạo. Cười để thấy rắng bạn vẫn luôn sống tốt, mọi thứ quanh bạn vẫn ổn.

Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền nhưng tiền không thể mua được tuổi trẻ
Tiền là thứ khiến con người ta có cuộc sống ổn nhưng thực chất liệu nó có đem lại thời gian, hạnh phúc cho ta? Đừng sống gồng mình vào công việc chỉ vì muốn có thật nhiều tiền. Vì tuổi trẻ đi qua mãi mãi chẳng quay về và giá trị của đồng tiền cũng chẳng thể sánh được với thanh xuân. Ép bản thân ngột ngạt trong phòng máy bạn đã vui? Lãng phí bao thứ đáng hưởng , bản thân không thể thở phào nhẹ nhõm.. đó liệu có phải cuộc sống bạn muốn?
 Thời gian trôi qua mãi mãi chẳng trở lại. Tuổi trẻ đi qua và xa mãi mãi. Chỉ biết  trách rằng đã chẳng thể sống trọn khoảng thời gian xanh rờn của cuộc đời. Mọi thứ ngỡ lại đều là "Đã từng". Ước mơ viển vông lớn nhất của đời người có lẽ là muốn được trẻ mãi với thời gian!
" Mạc đương niên thiếu tổng si cuồng, niên hoa tán tẫn chung thủy liễu"
                                                    Tác Giả:  Chử Thị Khánh Nhi
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/t.khanhnhi.chu
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

397 lượt xem, 398 người xem - 403 điểm