Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Yêu Trai Đẹp? Sai Rồi. Yêu Trai Xấu Mới Là Lựa Chọn Thông Minh.

Người ta thường nói, cái đẹp thường đi liền với sự nguy hiểm. Đẹp chỉ để ngắm thôi chứ không nên yêu. Đẹp là của người ta chứ có phải của mình đâu mà cứ đu bám làm gì. Mà chưa chắc đẹp đã là chuẩn nhá. Cẩn thận lấy nhau về lại tranh nhau mặc váy thì khổ.

Hãy yêu những trai xấu. Một câu nói nghe có vẻ thật điên dồ, ngu xi và ngốc ngếch đúng không…Trên đời này, chẳng có đứa con gái nào lại đâm đầu đi yêu một đứa con trai xấu xí cả. Còn chưa kể yêu nhau xong về lấy nhau, đẻ con ra cũng xấu nốt. Vậy ai chịu.

Trước hết, bài viết không có ý định xúc phạm đến ai cả. Ai xấu, ai đẹp, bản thân tôi cũng chẳng quan tâm. Vì nó chẳng ảnh hưởng đến mĩ quan hay con người tôi gì cả. Nhưng người yêu tôi xấu hay đẹp là thành vấn đề với tôi. Và bạn cũng thế, người yêu bạn xấu hay đẹp cũng thành vấn đề với bạn đúng không ? Nhưng tôi khuyên các chị em mà có nhan sắc trung bình, không thuộc top “nghiêng nước nghiêng thành” là: nên yêu và lấy trai xấu thôi.

Xấu ở đây không phải xấu xí như Chí Phèo. Chí Phèo thì chỉ có Thị Nở mới lấy thôi. Nếu bạn tự nhận bạn là Thị Nở thì tự tìm cho mình một anh giống Chí Phèo cũng được. Mà xã hội bây giờ, kiếm được người đẹp như Ngọc Trinh thì đơn giản chứ kiếm người xấu như Thị Nở thì khó lắm. Bây giờ hễ cứ xấu, mũi tẹt, mắt híp là họ đi gặp ngay bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ rồi. Vả lại bây giờ có các mẹo make up che vết thâm, che mụn, che tàn nhang rồi; nên là tìm được người xấu như vậy khó lắm, không dễ đâu.

Xấu ở đây ý tôi là bạn trai ấy cần phải xấu hơn bạn. Xấu hơn càng nhiều càng tốt. Nói đến đây, nhiều bạn bảo tôi điên. Xấu thì chả ai muốn nhìn huống chi là yêu đúng không…Tất nhiên tôi không phủ nhận điều đó. Thứ nhất, xấu là xấu so với bạn, chứ tôi không so giữa hai người con trai với nhau. Còn thứ hai…

Thứ hai, xấu nhưng phải có những cái khác bù lại. Xấu nhưng phải có khí chất, phải có sự thông minh, phải có ý chí, phải có nhân cách tốt. Mà thường thì những bạn con trai xấu hay học rất giỏi và rất chung thủy nữa. Bởi xấu thì không ai theo, nên tập chung vào học hành và sự nghiệp. Còn cũng vì xấu, nên bạn ấy cũng sẽ không yêu được ai, nên chỉ yêu mình mình thôi. Con người ta – xấu bề ngoài nhưng đừng xấu bên trong là được. Xấu bên ngoài còn đập đi xây lại được. Chứ xấu bên trong thì có đập đi xây lại cũng không thay đổi được .

Yêu con trai xấu – sẽ không bị mất thời gian cho việc đánh ghen. Xấu rồi thì rất yên tâm. Mình không phải giữ mà cũng chẳng bị mất. Của mình thì vẫn là của mình. Khổ lắm khi mà các cậu con gái cứ đu bám theo mấy anh 6,7,8,9 múi; mặt nai vàng ngơ ngác như nam thần Hàn Quốc hay men-lì chuẩn soái ca như trai tài tử của Hollywood. Yêu được về xong lại phải canh, sợ mất. Đi đâu cũng phải hỏi, làm gì cũng phải nói; có khi bắt họ nhốt ở nhà, cấm cửa như gái cấm cung ấy cũng nên ?! Vả lại, những bạn con trai đẹp thường sống thiếu sâu sắc, hay làm màu, hay úp hình lên facebook, hay tự sướng và sống hời hợt.

Người ta thường nói, cái đẹp thường đi liền với sự nguy hiểm. Đẹp chỉ để ngắm thôi chứ không nên yêu. Đẹp là của người ta chứ có phải của mình đâu mà cứ đu bám làm gì. Mà chưa chắc đẹp đã là chuẩn nhá. Cẩn thận lấy nhau về lại tranh nhau mặc váy thì khổ.

Tuy nhiên, vẫn có người con trai vừa đẹp, vừa chuẩn men, vừa tốt, vừa có sự nghiệp, đạo đức tốt, như anh Song Joong Ki trong Hậu duệ Mặt trời chẳng hạn. Khổ nỗi kiểu người như anh ấy thì lại nằm ngoài tầm với. Họ ở đâu đó chứ có ở quanh đây đâu. Kiểu người như anh ấy lại chỉ hợp với chị Song Hye Kyo thôi. Chừng nào bạn có vẻ đẹp hút hồn như chị ấy, giỏi giang như chị ấy thì bạn hẵng mơ… Mà đừng mơ theo kiểu Công chúa lọ lem gặp được Hoàng tử.  Cuộc sống đâu phải là câu chuyện cổ tích. Nó phũ phàng hơn thế nhiều. Hãy thực tế, soi vào gương và nhìn nhận lại bản thân miễn sao đừng dùng gương Thần như Phù thủy trong chuyện Nàng Bạch Tuyết là được.

Nên nhớ, bạn ở vị trí nào thì cũng sẽ có người yêu hoặc anh chồng ở vị trí đó. Bạn muốn người yêu bạn như thế nào thì cũng phải xem xét mà phấn đấu để mà xứng với người ta. Đi bên cạnh nhau, người giỏi – kẻ dốt thì ai mà nhìn được. Không xinh nhưng hãy có cá tính và khí chất. Không xinh nhưng hãy biết kiếm tiền và có sự nghiệp tốt. Chân không dài được thì não phải dài được. Ngực không to được nhưng tiền phải bự, não phải nhiều và trí phải lớn. Nhiều bạn bảo tôi thực dụng, cơ mà thực tế là thực tế. Nhìn vào thực tế đi, bạn không thấy thế sao ?

Người ta nói : Con người ta hơn nhau ở tấm chồng. Đấy là một vế. Nhưng vế còn lại cần phải thêm đó là Con người ta hơn nhau ở cách chọn chồng. Cứ đổ thừa cho sự may mắn làm gì, chẳng qua tại mình không biết cách chọn mà thôi.

Cũng có quan điểm trái chiều : “nhìn mặt mà bắt hình dong”. Trông nó xấu xấu xí xí như kia thì tâm hồn nó cũng già cỗi, khô cằn và cũng chẳng tốt đẹp gì. Cũng có nhiều trường hợp, các ông con trai đánh ghen với bạn gái, vì bạn gái xinh quá nên nhiều anh nhòm ngó, sợ mất bạn gái. Nhưng các bạn phải nhớ rằng: chọn người yêu có thể xấu ngoại hình nhưng đừng xấu tính cách là được. Mà các cô gái hãy nên nhớ rằng, nếu mình xấu mà có nghề nghiệp vững vàng thì chắc chắn sẽ kiếm được một anh chồng như ý. Đừng để bị mang tiếng là ăn bám người yêu. Ăn bám có thể được một năm, hai năm hay thậm chí chục năm nhưng không ăn bám được cả đời đâu. Mình là con gái, cũng phải có cái giá, cũng phải có lòng tự trọng riêng chứ.

 

Quan điểm riêng tôi, tôi cũng không có nhu cầu yêu trai đẹp. Vì tôi biết nhan sắc của bản thân ở đâu. Nói đến đây, nhiều người lại bảo mày đã xinh đẹp chưa mà phán, mà có quyền lựa chọn. Ờ thì tôi không xinh không đẹp, nhưng tôi cũng có quyền như một công dân và có quyền lựa chọn cho người bạn đời của mình. Tôi là nhân vật chính cho cuộc đời của mình. Và sẽ là đồng nhân vật chính cho cuộc đời của người con trai tôi yêu. Chứ tôi không thích làm nhân vật phụ đâu. Chả ai thích cả. Trai đẹp chỉ có giá trị thẩm mĩ và giúp cho đầu óc thư giãn thôi; chứ bảo yêu thì chịu. Tôi không có thời gian rảnh rỗi để mà suốt ngày ghen tuông, giữ người yêu suốt đời được.

Tóm lại tôi không có ý chê bai hay cổ xúy điều gì cả. Cái tôi muốn các bạn hướng đến là ngừng than thở tại sao tao không có người yêu; tại sao tao không yêu được trai đẹp. Các cậu cũng đừng đặt nặng tiêu chuẩn phải yêu được soái ca làm gì. Cuộc đời tự nhiên lắm: thấy hợp thì yêu thôi. Mà để biết hợp hay không thì còn tùy vào quan điểm, tính cách của mỗi người. Chịu đựng được nhau, hiểu được nhau, là chính mình khi đứng trước mặt nhau thì yêu thôi. Vả lại yêu cũng theo cảm xúc nữa. Nhiều bạn có một anh trai đẹp ngỏ lời nhưng lại không thích yêu. Thế mới thấy cái quan trọng là giữa hai người có đồng điệu với nhau hay không? Đừng quan trọng ngoại hình quá; biết đâu bạn lại bỏ lỡ mất người yêu mình thật lòng…

Tác Giả: Chinh Kieu (hMn)

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/chinhhvtc 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

13,396 lượt xem, 12,914 người xem - 12922 điểm