Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[Tình Yêu] Tán Trai! Tại Sao Không?

Tình yêu đi liền với cảm xúc. Một khi không có cảm xúc đồng nghĩa với việc bạn không thể yêu, không thể rung động.

Nếu bạn dù là đàn ông hay đàn bà mà ngoài 30 tuổi vẫn độc thân thì rất có thể bạn nằm trong nhóm người này - Những người bị mất cảm xúc với tình yêu.

Nguồn ảnh: pixabay.com

Tất nhiên tôi loại trừ trường hợp những người bị Ế đúng nghĩa hoặc những người tuổi tác đã cao, đã quá trải đời và miễn kháng với virus yêu. Những người thuộc nhóm tôi đề cập đến sẽ có những đặc điểm chung dưới đây.

1/ Họ đều là những người có ngoại hình khá trở lên. Thậm chí khá nổi trội. Phong thái tự tin, thần thái lôi cuốn. Được nhiều người yêu thích.

2/ Họ đều là những người tài giỏi trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Chỉ số thông minh và nghị lực vượt khó rất cao. 
Ngoại trừ nhóm người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ, nhà văn....)

Những người tài giỏi hơn người khác đồng nghĩa với việc não bộ của họ làm việc hiệu quả hơn bình thường, cách thức vận hành và kiểm soát rủi ro, giữ cân bằng tinh thần, tâm lý cũng đạt hiệu suất tối đa. Thông thường, nếu là đàn ông, tôi hay bắt gặp họ làm việc trong những lĩnh vực tài chính chứng khoán, ngoại hối, chủ doanh nghiệp, công nghệ thông tin...

Là phụ nữ, họ là những cô gái có nghị lực, cá tính rất mạnh mẽ, năng động và tự chủ, họ làm việc trong những lĩnh vực luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ, áp lực đổi mới, nâng cao và sáng tạo luôn đè nặng hoặc có thể là một lĩnh vực luôn tiềm ẩn rủi ro.

Họ càng giỏi trong lĩnh vực này, giỏi kiểm soát rủi ro, giỏi ổn định tâm lý bản thân bấy nhiêu thì lý trí của họ càng mạnh bấy nhiêu!

(Tại sao phía trên tôi lại loại trừ nhóm người là văn nghệ sĩ? Đặc điểm của nhóm người này là họ luôn dồi dào cảm xúc. Bởi vậy cho nên dù họ có trải qua hàng chục mối tình thì mối tình nào cũng y như mối tình đầu tiên vậy. Họ sống theo cảm xúc, theo bản năng nhiều hơn là theo lý trí. Chính vì thế mà trái tim họ dễ rung động và nhạy cảm hơn người khác. Cuộc sống đối với họ luôn tràn ngập xúc cảm và sự lãng mạn. Đối với một người nghệ sĩ, mất cảm xúc thì chẳng khác nào cái chết cả.)

3/ Họ đều là những người có mối quan hệ rộng rãi. Với bạn bè luôn cởi mở thân tình. Đặc điểm nổi bật là khả năng nắm bắt tâm lý, thấu hiểu đối phương rất nhạy bén. Có khi chỉ cần trao đổi bằng ánh mắt họ đã đọc được đối phương đang nghĩ gì? muốn gì? và sắp làm gì? Họ thậm chí hiểu rõ đối phương có cảm nhận thế nào về mình. Vậy cho nên dù trời long đất lở, thiên biến vạn hóa thì dưới góc nhìn của họ mọi thứ vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Rất khó để có thể biến ai đó trở thành một người đặc biệt thú vị và ấn tượng trong mắt họ.

4/ Họ đều đã từng yêu và từng đau khổ vì tình yêu.

Với đặc điểm nhận dạng số 1 và số 2. Bạn sẽ hiểu tại sao họ lại trở thành những người bị mất cảm xúc trong tình yêu. Hãy tưởng tượng não bộ của họ là một công ty sản xuất ra những sản phẩm của trạng thái cảm xúc: niềm vui, sự hưng phấn, nỗi đau khổ... một khi nỗi đau khổ không mang lại ích lợi cho họ, bộ phận xử lý khủng hoảng sẽ được bật lên.

Kể từ đó, chức năng này luôn ON để giữ họ tránh rơi vào đau đớn thêm một lần nữa. Một khi chức năng này được bật, đồng nghĩa họ sống vô cùng lý trí. Rất khó có điều gì có thể khiến họ rơi vào trạng thái bất lợi. Tuy nhiên, khi trung tâm này hoạt động quá tốt, nó vô tình tạo thành một màng bọc bao quanh họ giống như một chiếc khiên che trước ngực để tránh bị mũi tên bắn trúng tim.

Chỉ cần họ bắt được tín hiệu có ai đó muốn cưa cẩm tán tỉnh mình, hệ thống phòng thủ sẽ lập tức kích hoạt. Dần dần, cảm xúc của họ bị chai sạn, rất khó rung động trước người khác giới. Chính vì sở hữu một bộ não tài năng nên họ luôn rất tinh ý. Họ quan sát giỏi, suy luận giỏi. Cộng với là người sống lý trí nên hầu hết họ rất cầu toàn. Vì thế cho nên họ nhìn đâu cũng thấy sạn. Kê thế nào cũng thấy chỗ lệch của đối phương.

Ví dụ nếu bạn là một cô nàng như vậy. Bạn hẹn hò với một anh chàng ngoại hình khá điển trai, mọi thứ đều tốt. Nhưng chỉ chẳng may do sơ ý, bạn nhìn thấy anh ta có một cử chỉ nào đó không đẹp mắt như: ngoáy mũi, gãi... Lập tức bạn gạt anh ta ra khỏi tầm ngắm.

Cảm xúc của những người thuộc nhóm người này rất khó kéo lên nhưng lại rất dễ bị tụt xuống.

Nguồn ảnh: pixabay.com

Hãy tưởng tượng bạn là một anh chàng muốn cưa đổ một cô nàng thuộc nhóm người này. Bạn nhắn tin, gọi điện trò chuyện với cô ta hàng ngày. Sáng thì chào ngày mới tốt lành, trưa chúc ăn ngon miệng, tối good night. Cô ta nói bạn thật phiền phức và nhàm chán.

Bạn hẹn cô ta đi ăn uống. Ngồi trước bàn ăn, bạn làm vài động tác ảo thuật và biến ra 1 bông hồng gài lên tóc cô ta. Bạn đoán xem, cô ta sẽ nghĩ gì? Cô ta có thể cười với bạn hoặc không, nhưng trong bụng cô ta đang nghĩ "TRÒ NÀY THẬT NHẢM NHÍ" hoặc "LẠI LÀM MÀU" hay "TƯỞNG GÌ!" cũng có thể là "CHẢ CÓ CÁI CÓC KHÔ GÌ HAY HO"...

Vậy đấy! Nếu bạn đang khao khát làm tan chảy một trái tim đã bị băng tuyết cả nghìn năm thì cách làm đó hoàn toàn vô tác dụng. Dù bạn có làm gì thì trong mắt cô gái đó bạn vẫn thật nhạt nhẽo. Cô ta sẽ không bao giờ rung động trước bạn.

Vậy, phải làm thế nào để tán đổ một cô nàng hoặc anh chàng như thế?
Tất nhiên là rất khó!

Trên đời này, người ta nghĩ rằng cái khó nhất chính là làm thế nào để vượt qua nỗi đau mất mát! Nhưng vẫn còn tồn tại một cảnh giới khó nhằn hơn. Đó là làm thế nào để khiến một người vô cảm trong tình yêu có cảm xúc yêu đương sôi nổi trở lại.

Bạn hoàn toàn có thể dùng lý trí kìm nén cảm xúc xuống! Nhưng, không thể dùng lý trí để bắt nó bùng lên! Cảm xúc chỉ có thể bùng lên khi gặp cảm xúc!

Từ khóa chính là CẢM XÚC.

Bạn là một tên trộm muốn đánh cắp trái tim trong một căn nhà có hệ thống an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.

BƯỚC ĐẦU TIÊN bạn cần vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của căn nhà đó. 
- Tức là tắt chức năng phòng thủ, giải tán trung tâm xử lý khủng hoảng.
Vậy làm thế nào để tắt được chức năng đó? 
Chức năng đó sẽ được tắt khi: 
Đối tượng bạn muốn chinh phục hoàn toàn nhận thấy bạn vô hại. Vô hại ở đây có nghĩa "bạn sẽ không thể thích anh ta" hoặc "anh ta sẽ chẳng thể thích bạn". Cảm nhận này sẽ khiến anh ta chủ quan và hệ thống phòng thủ để lộ sơ hở.

Hãy tưởng tượng thế này. Khi bạn thích một chàng trai, bạn tán tỉnh anh ta. Anh ta nói thẳng với bạn rằng "tôi không thích cô! Làm ơn tránh xa tôi ra hộ cái!". Nhưng bạn vẫn lao vào định hôn anh ta. Đương nhiên, vì anh ta đã chuẩn bị tinh thần nên nụ hôn của bạn chả có cảm xúc quái gì.

Ngược lại, bạn thích một anh chàng nhưng bạn để bụng không nói ra. Vẻ ngoài bạn lại thể hiện không ưa gì anh ta. Anh ta tò mò về bạn..... bất ngờ trong một lần giáp mặt, bạn kiễng chân hôn anh ta rồi nói "Kể ra hôn anh cũng thích ra phết. Nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm". Bạn nghĩ anh ta sẽ thế nào? Tin tôi đi. Bất ngờ dc tạo ra từ 1 nụ hôn sẽ khiến anh ta bị rung động. Lời nói kích động sẽ khiến anh ta thấy bứt rứt không yên!

Người có khả năng lôi cuốn, chính là người luôn khiến người khác tò mò về họ. Lúc nào trông họ cũng thật khó hiểu. Người ta không biết họ đang nghĩ gì chỉ biết khi nhìn vào mắt họ thấy vô cùng sâu thẳm, vô cùng xa xăm. Đương nhiên, ngoại hình cũng phải rất quyến rũ.

Nguồn ảnh: pixabay.com

Tôi đưa ra một giả thiết thế này:
Bạn thích một anh chàng hot boy học cùng trường. Anh ta đẹp trai, phong độ, tài giỏi, rất nhiều bạn gái xinh đẹp theo đuổi nhưng anh ta không rung động trước bất kỳ ai. Đối với bạn bè anh ta luôn thân thiện nhưng khi biết ai đó thích mình, anh ta lập tức lạnh băng như đá. Bạn theo dõi anh ta và thấy anh ta có một người bạn thân, họ hay đi cùng nhau. Thỉnh thoảng quan sát anh ta từ xa, bạn thấy anh ta đứng ở hành lang hút thuốc, ánh mắt xa xăm...

Giờ, bạn muốn anh ta thích bạn. Nếu bạn vẫn áp dụng theo cách thức thông thường để tán tỉnh anh ta: bắt chuyện làm quen, thể hiện rằng mình thích anh ta bằng những cử chỉ quan tâm ân cần, tỏ tình..v..v

Tin tôi đi, bạn sẽ nắm trong tay 100% thất bại. Vì bạn đã vô tình kích hoạt hệ thống phòng thủ của anh ta.

Vậy, bây giờ phải làm thế nào? Bắt đầu từ đâu? Đối với những anh chàng như thế này, tán tỉnh trực tiếp không phải cách hay. Thực tế đã chứng minh, hầu hết các cô gái tán anh ta theo cách này đều thất bại. Vậy cho nên, tôi loại bỏ cách tán tỉnh trực tiếp. Thay nó bằng tán tỉnh gián tiếp. Tán mà như không tán.

Ấn tượng lần đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng. Trong cuộc đời mình, chúng ta đã gặp hàng trăm nghìn người nhưng không phải ai cũng để lại cho ta ấn tượng. Lần đầu tiên xuất hiện trong mắt anh ta, tôi muốn bạn mặc bộ quần áo bảo hộ lao động, đeo khẩu trang và quét rác. Giả sử anh ta đang đứng ở hành lang hút thuốc, hãy lại gần vỗ vai, khi anh ta quay mặt lại nhìn bạn, hãy tháo khẩu trang và dõng dạc nói với vẻ lạnh lùng.

-Này anh, không được hút thuốc ở đây.

Hoặc

- Anh làm ơn gạt tàn thuốc đúng chỗ.

100% gương mặt bạn sẽ khắc sâu trong trí nhớ anh ta nhờ động tác bỏ khẩu trang xuống.

Xong bước tiếp cận.

Lần thứ hai. Hãy chọn cho mình một bộ đồ mà bạn cho rằng mình đẹp nhất khi mặc bộ đồ đó. Có thể đó là 1 chiếc váy mềm mại, gợi cảm. Có thể là quần jean áo phông năng động, trẻ trung... tóm lại, hình ảnh cần trái ngược với bạn của lần gặp đầu tiên. Hãy chủ động tiếp cận anh ta nhưng lại tỏ ra là vô tình gặp gỡ. Ví dụ, khi thấy anh ta đang đứng cùng bạn thân trước cửa phòng học. Hãy vờ như đang vội vã nhìn đồng hồ chạy qua chỗ bạn anh ta, vỗ vai cậu ấy và hỏi: 
- Anh ơi, cho em hỏi phòng ABC ở đâu?
Cố gắng nói bằng chất giọng ngọt nhất có thể.
Chắc chắn anh ta quay ra nhìn bạn và bị bối rối, ngờ ngợ vì trông bạn rất quen. Bạn lúc đó cũng giả như đã nhận ra anh ta nhưng cố tình lờ đi. Coi như anh ta là không khí.

Ok. Giờ thì anh ta bắt đầu chú ý đến bạn! Có khi cả ngày anh ta nghĩ tới bạn vài lần vì tò mò không biết 2 người con gái mà anh ta gặp có phải là 1 hay không. Sao lần đầu trông bạn bô nhếch thế mà lần sau lại xinh đẹp gợi cảm vậy?

Lần gặp thứ 3, thấy anh ta vẫn đi cùng bạn thân. Hãy cố tình đi ngang qua và đánh rơi thứ gì đó để anh ta nhìn thấy bạn. Khi đã gây được sự chú ý, hãy ngẩng lên nhìn anh ta vài giây và vội vã nhặt đồ và chuồn mất.

Ok. Sự tò mò của anh ta về bạn bắt đầu tăng rồi đó.

Lần thứ 4, nếu có một buổi party thì càng tốt. Hãy cố tình đi qua và hơi quệt nhẹ vào người anh ta, làm động tác khéo léo một chút. Hãy dùng một chút hương nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng và mát mẻ. Tin tôi đi, anh ta sẽ chú ý tới bạn.

Nhưng khi anh ta nhìn thấy bạn. Hãy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt anh ta càng sớm càng tốt.

Giờ thì hãy đợi kết quả.

Lần thứ 5, hãy theo dõi xem anh ta để xe ở khu vực nào. Đợi anh ta đi khỏi nhà để xe hãy dựng xe mình gần đó. Theo dõi tiếp xem anh ta về vào lúc nào, hãy chạy ra nhà xe trước khi anh ta tới. Anh ta sẽ lại gặp bạn tại nhà để xe. Lúc đó hãy giả vờ gặp vấn đề với cái xe nhưng không có vẻ gì là cần sự giúp đỡ. Giả vờ như tránh mặt anh ta, không có vẻ gì là thích thú khi giáp mặt anh ta cả.

Nếu bạn làm tốt. Trong tình huống đó anh ta sẽ lại gần giúp đỡ bạn. Sự hiếu kỳ sẽ khiến anh ta mở lời hỏi bạn trước. "Sao cô có vẻ sợ tôi vậy? Cứ nhìn thấy tôi là cô lảng tránh là sao?"

Ok. Anh ta đã sập bẫy.
Khi đó, hãy nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói "trông tôi có vẻ giống như đang lảng tránh anh à?" Rồi phá lên cười! Sau đó dắt xe đi thẳng.

Bạn sẽ khiến anh ta tẽn tò một vố. Khi đó, hệ thống phòng thủ của anh ta đã off. Tại sao nó off? Tại vì nó nhận ra bạn không hề thích thú gì anh ta cả. Và quan trọng hơn, bản tính thích chinh phục của đàn ông sẽ khiến chức năng "săn mồi" của anh ta ON. Anh ta đột nhiên muốn bạn phải thích anh ta như những cô gái khác đang thích anh ta.

Lần gặp thứ 6. Hãy theo dõi anh ta xem lúc nào anh ta về. Nhờ một người con trai khác ôm 1 bó hoa thật to đứng ở cổng. Đợi đúng lúc anh ta đi ra, hãy nháy bạn nam kia quỳ xuống tỏ tình với bạn. Đám đông sẽ nhanh chóng chú ý tới màn tỏ tình này và anh ta cũng vậy. Khi đó hãy từ chối và bỏ đi!

Vậy là bạn đã hoàn thành xong bước 1. Mấu chốt của bước 1 là 
- BẮT ANH TA PHẢI GHI NHỚ GƯƠNG MẶT BẠN.
- KHIẾN ANH TA CHÚ Ý TỚI BẠN, NGHĨ VỀ BẠN VÀ BĂN KHOĂN VỀ BẠN CÀNG TỐT.
- CHO ANH TA THẤY RẰNG: TRONG MẮT BẠN, ANH TA QUÁ ĐỖI BÌNH THƯỜNG. ANH TA CŨNG CHỈ LÀ 1 HẠT CÁT TRÊN BÃI BIỂN MÀ THÔI.
- GÂY CHO ANH TA MỘT CHẤN ĐỘNG CẢM XÚC MẠNH.

Nguồn ảnh: pixabay.com

Đối với một anh chàng vô cảm với tình yêu thì trạng thái cảm xúc của anh ta luôn đi theo đường ngang. Nghĩa là anh ta luôn ở trong trạng thái không quá vui cũng không quá buồn. Chúng ta cần kích thích một chút cho cái dây cảm xúc đó rung lên, để nó đi chệch quỹ đạo một phen. Tất nhiên, để anh ta yêu luôn thì khó. Nhưng ghét sẽ dễ hơn. Chỉ cần làm được anh ta ghét tức là bạn đã khiến cảm xúc của anh ta được xáo động. Có thể bạn không tin nhưng con đường từ trạm Ghét chuyển sang trạm Yêu gần hơn rất nhiều nếu bạn đứng ở vạch xuất phát đấy.

BƯỚC 3: Khi cảm xúc đã được khởi động, hãy bắt đầu nuôi dưỡng cho nó mạnh mẽ lên từng ngày. Lúc này hãy cho anh ta thấy ở bạn có quá nhiều điều thú vị. Nếu có năng khiếu gì thì đó chính là điểm cộng. Hãy tìm hiểu mẫu người con gái anh ta thích và có sự kết hợp sao cho khéo léo. Hãy làm cho anh ta thấy bạn thật đặc biệt. Chỉ có bạn mới có những điều đặc biệt như thế.

BƯỚC 4: Hãy cố tình để anh ta thấy bạn có rất nhiều người đang theo đuổi. Giá trị của bạn sẽ nâng lên trong mắt anh ta. Anh ta càng muốn có được bạn.

Đặt trong trường hợp bạn là đàn ông đi tán một cô gái thuộc nhóm người này. Hãy thể hiện cho cô ta thấy sự tài giỏi của bạn. Cô ta mạnh mẽ? Bạn mạnh mẽ hơn cô ta. Cô ta bướng bỉnh? Bạn gan lỳ không kém! Cô ta to gan? Bạn liều lĩnh! Cô ta gay gắt? Bạn quyết liệt. Phụ nữ đứng trước những người đàn ông vừa tài giỏi, mạnh mẽ, quyết đoán, chủ động, thần thái tự tin sẽ luôn bị ấn tượng.

Cái một cô gái bị mất cảm xúc trong tình yêu cần đó là những kích thích cảm xúc cực mạnh. Đừng tán cô ta theo kiểu giữ phép lịch sự. Hãy hùng hổ lên, quyết liệt lên. Nếu tới nhà rủ cô ta đi chơi mà cô ta không đi. Hãy mạnh dạn kéo cô ta tống cổ vào xe rồi lại nhẹ nhàng vén tóc ân cần quan tâm từ những điều nhỏ nhặt. Nếu cô ta hỗn, hãy cứ đè cô ta ra mà hôn. Kích thích lên cơ thể, giúp cô ta đạt khoái cảm tình dục cũng chính là chiếc chìa khóa giải phóng cảm xúc của phụ nữ. Hãy cho cô ta thấy bạn yêu cô ta điên cuồng. Khao khát cô ta đến dồ dại cả người nhưng ngày mai lại lạnh lùng làm ngơ một chút. Cô ta sẽ cảm thấy thiếu thốn tới mức khó chịu khi không được bạn yêu.

Nguồn ảnh: pixabay.com

Tóm lại, trước khi làm ai đó yêu mình, cần đánh thức cảm xúc của họ. Xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, nghe những bản nhạc dịu dàng man mác trước khi tỏ tỉnh, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên 20%. Nhưng nếu chỉ đùng một cái tỏ tình ngay trước cổng trường hay đang đi ăn uống bỗng tỏ tình... thì nguy cơ thất bại là 100% đó. Đã bao giờ bạn xem 1 clip cầu hôn thành công chưa? Hầu hết họ đều khiến người con gái bị xúc động trước khi quỳ xuống cầu hôn. Cảm xúc bị kích thích khiến họ nói lời đồng ý ngay lập tức mà không nghĩ ngợi nhiều. Đặt trong trường hợp vẫn là cô gái đó nhưng cô ta đang cặm cụi với công việc đầu bù tóc rối, miệng thối vì chưa đánh răng mà bạn xông vào cầu hôn thì thể nào cũng ăn một vả.

Thổi cho cảm xúc của họ lên trước khi có những cử chỉ lãng mạn ân cần với họ là điều bắt buộc. Khi đó, họ mới cảm nhận được tình yêu của bạn từ những ân cần đó. Cảm xúc đang đóng băng mà bạn lại đi diễn xiếc với lại biểu diễn ảo thuật tặng hoa hồng thì chẳng khác nào nhảy chachacha ở đám ma cả. Ok? Nhớ đấy!



---------

[ Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY ]

Tác giả: Lê Thanh Ngân
Sinh ngày 24/04/1990. Năm 2012, cô tốt nghiệp Học viện Báo chí & Tuyên truyền chuyên ngành Báo Phát thanh và có 4 năm gắn bó với nghề báo ở cương vị của một phóng viên, biên tập viên. Năm 2016, cô nghỉ việc tại tòa soạn tập trung thời gian cho việc chăm sóc con cái và theo đuổi ước mơ trở thành một nhà văn thay vì một nhà báo. Tháng 9/2018, cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầu tay lấy bối cảnh mùa đông Hà Nội ra đời mang tên “Bởi Hà Nội Có Anh” đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của đông đảo độc giả khắp cả nước. Tên tuổi của cô bắt đầu được chú ý đến..

Link bài gốc: Tán Trai! Tại Sao Không?

Xem thêm các bài viết khác của tác giải tại:  Lê Thanh Ngân

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

741 lượt xem