Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tình Yêu] Tình Yêu Tuổi 22

Tuổi 22 – tuổi thanh xuân của người con gái, là độ tuổi đủ vẻ duyên dáng, từng trôi thả cảm xúc theo một vài chàng trai, đủ hiểu về sự đời để có một khoảng lặng trong tâm hồn. Và còn giữ trong mình sự ngây thơ và trong trẻo hồn nhiên của người thiếu nữ.

 

Nhưng tình yêu đối với mỗi người con gái lại là một định nghĩa khác nhau. Với mỗi chàng trai họ gặp lại là một cánh rừng để khám phá. Đối với người thiếu nữ ở tuổi 22, chúng ta sẽ gặp một người đàn ông từng trải, muốn trải nghiệm một cảm giác mới, muốn những kịch tính và hồi hộp như một cuốn phim ngắn. Và bởi vì là phim ngắn nên chóng đến chóng tàn, chóng cuốn trọn vào nhau thì cũng chóng vánh trôi tuột. Chúng ta sẽ gặp một chàng trai nghệ sĩ, đam mê cái đẹp, muốn chết ngợp trong tình yêu nhưng lại rụt rè để thể hiện nó. Hay vô tình trong dòng đời chúng ta chạm mặt người yêu cũ, người đã từng là một bầu trời trong trái tim, một người cho ta những cảm giác đầu tiên được thương yêu và chiều chuộng. Nhưng đã là người dưng ngược lối, chúng ta không thể nối lại đoạn nhạc đã vấp nhịp, cũng như không thể nối lại một nhịp đập chung của con tim.

 

Tình yêu với nàng đơn giản và trong trẻo như sớm mai, cũng có thể phức tạp và thực dụng vô cùng. Nàng muốn một người yêu thương, quan tâm và được yêu chiều như một con mèo nhỏ nhắn mà đỏng đảnh làm dáng mỗi hôm. Nàng muốn một người chỉ hợp nghe cùng nàng một loại nhạc, một sở thích nào đó, thích rong đuổi những cung đường dài để tận hưởng và sống như chúng ta là những con người của tuổi trẻ. Nhưng ở độ tuổi này, nàng cũng có khao khát xây dựng cho bản thân một sự nghiệp, một cuộc sống mới, khám phá con người mình và yêu một người hiểu và trân trọng giá trị của bản thân. Một người sẽ giúp nàng chinh phục được những tham vọng của tuổi trẻ trong nàng. Nàng tham lam phải không? Ừ, thật vậy, nàng muốn cả thế giới này quay quanh nàng, nàng muốn nàng được yêu, nàng được trao yêu thương và nàng không thuộc về ai.

 

 

Chân đi nhiều rồi cũng mỏi, nhiều khi chúng ta cũng muốn dừng lại. Chọn cho mình một bến đỗ, nhưng có bao người may mắn để gặp, được yêu và yêu, một người đạt đủ những tiêu chuẩn của cánh hoa mới nở - muốn cả một bầu trời tươi đẹp. Nếu tình yêu như là một bài toán thực tế, giải bài toán đó xong, đóng cửa trái tim không cho nó lạc nhịp thì có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều. Nhưng phụ nữ lại là loài vật đa cảm, họ thực dụng nhưng lại có thể để cảm xúc làm bản thân tổn thương. Và điều tổn thương ấy còn sâu đậm và chát hơn cả nỗi đau của con tim. Nếu tình yêu đừng là một bài toán, cả hai chúng ta đừng để lên bàn cân và đong đếm, thì có khi nào, chúng ta sẽ khác với nhau của hiện tại? Nếu lúc ấy gần nhau hơn, nếu lúc ấy không giận hờn vu vơ, nếu lúc ấy chúng ta mạnh mẽ để chủ động, can đảm để nắm tay một ai đó – người có thể đi ngược lại những yêu cầu và chuẩn mực của ta, có chắc hôm nay mình còn bên nhau?

 

Tình yêu có đôi khi ta nói nó là duyên, là phận của một con người. Người con gái có thông minh, mạnh mẽ và độc lập đến đâu chưa chắc sẽ nhận được hạnh phúc yêu đương. Người con gái có dịu dàng, ngu ngốc và khờ dại đến đâu chưa chắc sẽ được nâng niu như một công chúa trong tay một ai đó. Nên nếu có xảy ra, có đau khổ, có tuyệt vọng, có chênh vênh và bất hạnh thì cũng là do cái Số? Số may hay số rủi…

 

Nếu tình yêu, đối với một cô nàng 22 là như thế, thì phải làm sao? Nếu tình yêu, đối với cô nàng chỉ xoay quanh là một chàng trai như hồi 17 thì có phải cô mãi là một người con gái ngây dại trong tình yêu? Hay là do đã trải nhiều sự đời để cô không dám tin vào một ai, muốn cho mình một lối tháo chạy khi bị tổn thương, và lo sợ vì một tình yêu tuyệt vời như mong muốn không đến mà phó thác vào số phận và sự hoài nghi?   

 

 

Khi xây lên trong trái tim một bức tường thành bao vây kiên cố, mong rằng mình sáng suốt, thông minh để chọn lọc một người xứng đáng, một người cho cô một cuộc sống đủ đầy, cho cô một cuộc đời tuổi trẻ đáng nhớ, trọn vẹn và thú vị như một câu chuyện cổ tích. Nhưng, chuyện cổ tích chỉ hoàng tử yêu công chúa, bức tường thành kiên cố như khóa chặt cánh cổng của con tim và cô khác gì một nàng công chúa cô độc trong lâu đài của mình? Tình yêu là cảm xúc, chỉ là cảm xúc yêu thương, cảm xúc quan tâm và cảm xúc muốn ở bên nhau ở hiện tại. Yêu không dừng ở một người mà trải dài ở bất tận. Tất cả những gì quanh ta, đừng tìm kiếm, vì tìm kiếm chỉ là điều mệt mỏi. Hãy yêu một ngày nắng mai, một bản nhạc, một đứa trẻ hồn nhiên, yêu công việc và yêu cả bản thân em. Nếu trong tim em còn một chỗ trống hãy yêu và trao yêu thương cho một người em muốn bên cạnh. Nếu thật sự dũng cảm, em sẽ biết trân quý tình cảm mà người ấy dành cho. Dù đó là niềm hạnh phúc hay là một nốt lặng trong tim, vì con đường phía trước em không chỉ có người ấy, con đường phía trước còn rất nhiều điều đợi em, nhiều bàn tay giang ra chờ em nắm lấy.

 

“Cuộc đời mỗi người chỉ cần có 1 bàn tay nắm lấy 1 bàn tay và đi cùng nhau đến hết cuộc đời”


[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả:  Cao Linh Lê

Mình có thể nhìn thế giới hoặc với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch hoặc một kẻ phiêu lưu trên đường đi tìm kho tàng. -Nhà Giả Kim -.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại eatlovepray

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,280 lượt xem